Từ Nam Phi: "Dỗi" phóng viên, Capello bỏ họp báo

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 12:33:00 +07:00

Tất cả các phóng viên có mặt đều ngạc nhiên và sửng sốt khi Capello và Rooney mất dạng, thay vào đó là anh chàng Joe Cole lò dò xuất hiện...

Hôm qua (9/6), sau khi được phép vào quay phim chụp ảnh buổi tập của đội tuyển Anh, hàng trăm phóng viên đã được BTC mời vào phòng họp báo. Thông tin ban đầu thì hai nhân vật được chú ý nhất của Tam sư là HLV Capello và tiền đạo Wayne Rooney sẽ trả lời các phóng viên.

BTC hẹn 12h30 giờ địa phương sẽ diễn ra buổi họp báo nhưng phải đợi tới hơn 1 giờ đồng hồ thì cuộc họp báo mới bắt đầu. Tất cả các phóng viên có mặt đều ngạc nhiên và sửng sốt khi Capello và Rooney mất dạng, thay vào đó là anh chàng Joe Cole lò dò xuất hiện. Cả đám ồ lên một tiếng, chừng khá thất vọng.

Vì sao Capello “bỏ bom” phóng viên?

Thực tế thì ngay ở sân tập, Capello đã có thái độ khác thường, không vui. Một đồng nghiệp người Anh sau buổi họp báo có tiết lộ với PV về lý do Capello bỗng trở nên cau có. Số là khi các phóng viên được cho phép vào quay phim chụp ảnh tại đại bản doanh đội tuyển Anh, tất nhiên chỉ là hình ảnh luyện tập của đội. Nhưng một nhóm phóng viên đã tìm cách lẻn vào phía trong, cố tình muốn ghi lại nơi “thâm cung” Royal Bafokeng, nơi chăm sóc y tế của Tam Sư. Biết được điều này, Capello đột nhiên nổi giận và mất bình tĩnh và nói lớn: “Ai cho phép các anh chụp ảnh chỗ này?”. Sau đó, HLV Capello giận dữ nhìn chằm chằm các phóng viên trước khi buổi tập bắt đầu.

Những tưởng ông thầy người Italia nhanh chóng nguôi giận nhưng có lẽ ông này vẫn để bụng và trả thù các phóng viên bằng cách không thèm xuất hiện ở cuộc họp báo.

  

Joe Cole tại buổi họp báo.

"Kẻ thế thân" Joe Cole đã nói gì?

Bước vào phòng họp báo, có lẽ biết thân phận của mình chỉ là thế chỗ và không được các phóng viên thực sự chào đón nên Joe Cole cũng tỏ ra khá ngượng ngập.

Thực tế thì cuộc họp báo với Cole chỉ diễn ra khoảng… 10 phút. Câu hỏi đầu tiên từ các phóng viên (chắc là phóng viên Anh) là về tương lai của Cole ở Chelsea. Joe Cole nói khá xã giao: “Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào phong độ của mình để thi đấu ở World Cup một cách tốt nhất. Sự nghiệp của tôi ở Chelsea sẽ do người đại diện của tôi và CLB làm việc. Các bạn có thể nói về vấn đề này trong tương lai, chứ không phải bây giờ”. Cầu thủ “đang trên đường” rời Chelsea nói thêm: “HLV Capello là người thích dùng những cầu thủ có kinh nghiệm trong giai đoạn đầu của mùa giải. 8 năm trước, tôi đến Nhật Bản và khi ấy tôi còn trẻ và bây giờ tôi vẫn dồi dào niềm đam mê và những gì tích lũy được để cùng đội tuyển Anh đi đến hết giải đấu. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi tham dự World Cup lần thứ 3 và được chọn vào đội hình xuất phát trong trận mở màn gặp đội tuyển Mỹ ngày thứ Bảy tới”.

Khi được đặt câu hỏi rằng liệu tính khí nóng nảy của Rooney có trở thành cản trở trong tham vọng vô địch World Cup của đội tuyển Anh hay không, Joe Cole nói cũng rất xã giao: “Tôi nghĩ Rooney là một cầu thủ giỏi và anh ấy luôn làm những gì tốt nhất cho đội bóng”.

Royal Bafokeng là trung tâm xịn nhất World Cup. Những địa điểm luyện tập của Đức, Argentina không có lấy một giọt nước để uống, nhưng ở trung tâm media của Anh, phóng viên được phục vụ như khách VIP. Có đường Internet để tác nghiệp, có laptop xịn cho dùng thoải mái. Có bàn bi-lắc giải trí. Có tivi gần 42 inch để xem tin tức. Có phục vụ buffet tại chỗ...

Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn