Công Vinh, Công Minh: World Cup trên giường bệnh

Tổng hợpThứ Ba, 15/06/2010 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Người đã được lên bàn mổ, kẻ sắp được đụng dao kéo, với họ, World Cup 2010 là chuỗi ngày trên giường bệnh...

(VTC News) - Công Minh, Công Vinh, hai tuyển thủ xứ Nghệ gặp chấn thương đầu gối khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt thời gian qua. Sau rất nhiều rắc rối, người đã được lên bàn mổ, kẻ sắp được đụng dao kéo. Với họ, World Cup 2010 sẽ thực sự ý nghĩa khi đó cũng là quãng thời gian nằm lỳ trên giường bệnh “cháy” cùng những trận cầu đỉnh cao đang diễn ra ở xứ sở Kim cương xa xôi.

23h30 ngày 12/6, Công Vinh chính thức đáp chuyến bay rời Hà Nội sang Bồ Đào Nha phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng tréo đầu gối. Ước nguyện bấy lâu nay của Vinh đã thành hiện thực, dù rằng trước đó tiền đạo sinh năm 1985 này gặp không ít rắc rối. Đặc biệt, sát ngày lên đường, thông tin CV9 phải bán chiếc xe Mercedes SLK 200, chấp nhận lỗ trên dưới 20.000 USD để có tiền đi Bồ Đào Nha mổ gối không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên.

Công Vinh xem World Cup trên đất nước Bồ Đào Nha. (Ảnh: VSI)

Ngạc nhiên là bởi, phía CLB chủ quản HN.T&T trước đó đã hứa sẽ đài thọ cho Công Vinh toàn bộ chi phí của chuyến đi sang Bồ Đào Nha, nhưng chờ mãi lãnh đội chưa thấy ý kiến gì. Điều đó khiến cho Công Vinh phải tính cho bản thân mình. Mặc dù vậy, trước khi lên máy bay, phía đội bóng Thủ đô đã đưa ra câu trả lời cuối cùng trong việc hỗ trợ tiền bạc cho Công Vinh như thế nào trong chuyến đi chữa trị chấn thương.

Theo đó, Công Vinh đã được HN.T&T hỗ trợ khoản tiền 35.000 Euro lo chi phí ca mổ cũng như quá trình hồi phục chấn thương theo dự kiến phải trải qua ít nhất 1 tháng trên đất Bồ Đào Nha.

Theo dự kiến thì hôm qua, 14/6, Công Vinh đã được bác sỹ Jose Carlos trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Điều đặc biệt với tiền đạo xứ Nghệ trong chuyến đi này đó là việc anh sẽ được nằm chung phòng điều trị với tiền vệ Anderson (MU). “Đó là cơ hội quý giá, hiếm có trong đời khi được trao đổi thường xuyên với một tiền vệ tầm cỡ như thế. Chắc chắn những ngày tới khi cùng Anderson xem World Cup, còn gì tuyệt vời hơn”, trước ngày lên đường, Công Vinh bật mí về chuyến đi Bồ Đào Nha.

Không may mắn như đàn anh Công Vinh khi được ra nước ngoài chữa trị chấn thương nhưng với Công Minh, việc được lên bàn mổ như một cứu cánh sự nghiệp của mình. Ca mổ ngày 10/6 thành công tốt đẹp, Công Minh như trút được cả tấn nỗi lo âu. Sẽ phải nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh trong vòng 3-4 tuần, với một chàng trai đang tuổi chơi như Công Minh, bây giờ phải ngồi một chỗ không khỏi khiến cho tiền vệ xứ Nghệ “ngứa ngáy chân tay”.

“Ngay từ đầu em đã xác định, nằm bệnh viện thì buồn lắm. Chỉ ăn rồi nằm một chỗ. Trước hôm vào TP.HCM mổ gối, phía CLB SLNA cử anh Minh làm kế toán của đội đi cùng nên cũng có người nói chuyện. Nhưng mổ xong, vì bận công việc tại đội nên anh Minh phải quay về Nghệ An. May quá, hôm qua bố em từ Đô Lương, Nghệ An vào với em nên giờ cũng đỡ buồn đôi chút…”, Minh bộc bạch khi đang trải qua những tháng ngày trên giường bệnh.
Công Minh đã phẫu thuật thành công nhưng cũng vẫn phải xem World Cup trên giường bệnh. (Ảnh: Minh Quân)

Được đài thọ toàn bộ chi phí ca mổ cũng như tiền ăn ở tại bệnh viện Vũ Anh nên Công Minh không phải lo lắng về khoản viện phí. Công Minh cho biết: “Điều kiện điều trị tại đây tốt lắm. Đến giờ ăn, có nhân viên bệnh viện lên tận phòng hỏi xem muốn ăn gì rồi ít phút sau có đồ ăn ngay. Viện phí ở đây mỗi ngày hết 600.000đ/người/ngày nhưng may cho em được đài thọ nên không phải lo lắng lắm. Chỉ  lo tập phục hồi cho tốt thôi. Sắp tới khi ra viện, bác sĩ Tuấn Nguyễn sẽ cử một người cùng em về Nghệ An hướng dẫn cho bác sĩ ở CLB SLNA cách tập phục hồi cho em”.

Tạm gác được nỗi lo tiền bạc, những ngày này Minh “ngẩn” dành sự tập trung cho những trận cầu đang nóng lên từng ngày trên đất Nam Phi. “Điều kiện ở đây tốt nên phòng nào cũng có ti-vi truyền hình cáp nên em cũng được xem bóng đá suốt. Nhưng chỉ được xem những trận diễn ra sớm thôi, còn những trận diễn ra muộn phải đi ngủ sớm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Xem World Cup thích thật, mấy trận đá sớm em chẳng bỏ trận nào. Ở viện này giờ có thêm anh Hùng Dũng của đội V.Ninh Bình cũng đang điều trị tại đây nên hai anh em cũng hay tám chuyện”, cười tươi, Minh nói về những ngày trải qua trên giường bệnh.

Thùy Nhi


Bình luận
vtcnews.vn