Vương Tiến Dũng “ghen tị” với HLV Hàn Quốc

Tổng hợpChủ Nhật, 27/06/2010 10:04:00 +07:00

(VTC News) - HLV Vương Tiến Dũng cho rằng ông Huh Jung-Moo thật may mắn khi được dẫn dắt đội bóng có tinh thần chiến đấu quật khởi như Hàn Quốc.

(VTC News) - Không giấu được cảm xúc khi Hàn Quốc phải nói lời chia tay World Cup 2010, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng đội bóng xứ Kim chi chỉ thiếu chút may mắn để giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, vị HLV lão làng này cũng nức nở khen Uruguay quá đẳng cấp, biết lên tiếng ở những thời khắc khó khăn nhất.


“Hàn Quốc đã không phụ lòng mong mỏi của nhiều người. Những gì là tốt đẹp nhất của họ từ vòng bảng đến trận knock-out này vẫn được duy trì thể hiện ở mức cao. Tại sao người ta lại dành nhiều tình cảm cho Hàn Quốc? Đó là tinh thần thi đấu quả cảm, hết mình. Xem họ thi đấu, có cảm giác 11 cầu thủ như là những người không phổi, chạy ầm ầm suốt cả trận. Ở World Cup lần này, rất hiếm khi bắt gặp những đội có được yếu tố tinh thần mãnh liệt đến như vậy. Ngay cả Đức, Anh hay Brazil cũng khó hiện hữu thứ “vũ khí” rất đáng sợ đến thế.

HLV Vương Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của Hàn Quốc. (Ảnh: Quang Minh)

HLV trưởng Huh Jung-Moo đúng là người hạnh phúc khi được dẫn dắt đội bóng đầy ngọn lửa nhiệt huyết như Hàn Quốc. Trong các trận đấu, ông không phải gào thét, yêu cầu quân của mình phải “cháy” hết cỡ. Đó là điều mà không phải vị HLV trưởng nào cũng có được.

Bị dẫn bàn sớm nhưng tuyệt nhiên không hề thấy dấu hiệu chùn chân, giơ tay đầu hàng.  Việc bị thủng lưới càng khiến Hàn Quốc vốn đã máu lửa lại càng “nhiệt” hơn. Bàn thắng san hòa 1-1 chính là minh chứng về tinh thần của những “chiến binh” Hàn Quốc. Kể cả khi bị dẫn bàn lần thứ 2, Hàn vẫn miệt mài chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chỉ đáng tiếc, vận may đã không đứng về phía họ, như tình huống Lee Dong Gook bỏ lỡ cơ hội từ pha đối mặt với thủ môn. Dù sao, với những gì đã thể hiện, Hàn đã thổi luồng sinh khí mới mẻ vào World Cup vốn đang bị ngột ngạt bởi những bất ngờ động trời cũng như lối đá thực dụng đang lên ngôi.

HLV Huh Jung-moo thật may mắn vì được dẫn dắt Hàn Quốc. 

Nói Hàn Quốc thua là điều đáng tiếc nhưng cũng nên nhìn nhận đối thủ khiến họ phải về nước là Uruguay đã khiến cho nhiều người cảm thấy rất thán phục. Phục là bởi bản lĩnh, king nghiệm và đẳng cấp của họ biết phát huy đúng chỗ, đúng thời điểm.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của tiền đạo Saurez rất đáng nể. Ở thời điểm “nóng hừng hực” như vậy mà Suarez vẫn bình tĩnh phô diễn kỹ thuật cá nhân, qua người rồi vẽ đường bóng chuẩn, đẹp đến như vậy thì quả là điều đáng kinh ngạc.

Uruguay có con người để giải quyết trận đấu, đó là điểm khác biệt so với Hàn Quốc. Vậy nên, chiến thắng dành cho họ cũng là kết quả xứng đáng.

Thùy Nhi (ghi)


Bình luận
vtcnews.vn