Sao bóng đá Việt "đặt cửa" Hàn Quốc

Tổng hợpThứ Bảy, 26/06/2010 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Thành Lương, Tấn Trường, Việt Thắng đều tin tưởng "sư tử" Hàn Quốc sẽ vượt qua được Uruguay để tiến vào tứ kết.

(VTC News) - “Hàn Quốc sẽ lặp lại kỳ tích năm 2002”. “Tứ kết đang vẫy gọi ĐT xứ Kim Chi” hay “Park Ji-sung sẽ ghi bàn đưa Hàn Quốc vào vòng sau” là những nhận định của các tuyển thủ bóng đá Quốc gia Việt Nam dành cho PV VTC News trước cuộc đụng độ rất hấp dẫn giữa đại diện Nam Mỹ Paraguay và đội bóng đến từ châu Á Hàn Quốc tại vòng 1/16 diễn ra tối nay.

1. QBV Thành Lương: “Hàn Quốc sẽ lặp lại kỳ tích năm 2002”

“Điểm mạnh của Hàn Quốc là tính kỷ luật chiến thuật và tinh thần dân tộc rất cao khiến họ luôn thi đấu ngoan cường trước mọi đối thủ, điều đó đã được thể hiện rất rõ nét trong 3 trận đấu tại vòng bảng vừa qua. Ngoài ra, tại VCK World Cup năm nay, tôi cũng nhận thấy đôi chút sự khác biệt trong cách chơi của ĐT này, không còn dựa nhiều vào những pha treo bóng bổng vào khu vực 16m50 thời HLV Guus Hiddink hay Pim Verbeek, mà họ đã cho thấy sự đa dạng hơn trong lối chơi nhờ những pha dàn xếp tấn công rất đẹp mắt khu trung lộ, đây rõ ràng là dấu ấn đậm nét của HLV bản địa Huh Jung-Moo.

Lương "dị" cho rằng điểm mạnh của Hàn Quốc chính là kỷ luật và tinh thần dân tộc rất cao. (Ảnh: Getty). 

Tại trận đấu với Uruguay sắp tới, do tính chất căng thẳng của một trận knock-out nên không biết các cầu thủ Hàn Quốc có còn phát huy những ưu điểm và lối chơi tổng lực như tại vòng bảng hay không. Nhưng nếu vượt qua sức ép về tâm lý, thì Hàn Quốc sẽ lặp lại kỳ tích của năm 2002, khi họ vào tới bán kết, dù là rất khó khăn”.

2. “Người nhện” Bùi Tấn Trường: “Park Ji-Sung sẽ ghi bàn đưa Hàn Quốc vào vòng sau”.

“Dưới góc nhìn của một người thường xuyên theo dõi ĐT Hàn Quốc, tôi có thể chỉ ra một vài điểm yếu mà các cầu thủ của họ đã mắc phải trong những trận đấu đã qua. Chẳng hạn như hàng phòng ngự, đây chính là tuyến khiến họ suýt phải trả giá trước “đại bàng xanh” Nigieria ở lượt đấu cuối. Trong 2 bàn thua của Hàn Quốc tại trận đấu đó, cả hai hậu vệ biên là Cha Du- Ri và Lee Young- Pyo cùng cặp trung vệ Cho Yong-Hyung và Lee Jung-Soo đều đã mắc sai lầm về vị trí khi không bọc lót cho nhau kịp thời.

Tấn Trường tin Park Ji-Sung sẽ lại có cơ hội bay cao trong trận đấu này. (Ảnh: AP). 
 
Hơn nữa, lối đá đôi công của họ cũng trở thành con dao 2 lưỡi khiến Hàn Quốc phải trả giá bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi hàng công đối thủ sở hữu những cầu thủ có tốc độ và sự khéo léo. Hãy lấy ví dụ như ở trận gặp Argentina chẳng hạn, dù Hàn Quốc đã rất cố gắng, hay nói chính xác hơn là họ quá mạo hiểm khi áp dụng lối chơi đó với đại diện của Nam Mỹ, một ĐT có rất nhiều ngôi sao có thể ghi bàn bất cứ lúc nào trong mỗi lần phản công.

Theo tôi, Uruguay cũng có lối đá tương tự với Argentina, khi họ chủ yếu dựa vào khả năng cầm bóng tốt của hàng tiền vệ để áp đặt lối chơi lên đối phương. Chính vì vậy, Hàn Quốc nên thực hiện lối đá phòng ngự ngay từ xa, tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến để hạn chế khả năng sáng tạo của các tiền vệ Uruguay. Làm được điều này trong vòng 30 phút đầu của trận đấu, Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tung ra những “cú đấm” phản công bất ngờ và rất có thể, đội trưởng Park Ji-Sung sẽ là người tận dụng một trong những cơ hội đó để đưa Hàn Quốc tiến vào vòng sau”

3. Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: “Tứ kết đang vẫy gọi ĐT xứ Kim Chi”.

“Biết dự đoán thế nào nhỉ! Bởi Hàn Quốc là rất xuất sắc, trong khi Uruguay cũng rất mạnh. Nhưng dựa theo lý trí của trái tim mách bảo, thì tôi tin vòng tứ kết đang vẫy gọi đội tuyển xứ sở Kim Chi. Họ chính là một trong những cái tên đã làm rạng danh bóng đá Châu Á vốn không được thế giới đánh giá cao trước khi World Cup 2010 khởi tranh.

Việt Thắng tỏ ra rất "kết" lối đá của tiền đạo Park Chu-Young. (Ảnh: Getty). 

Chứng kiến ĐT Hàn Quốc thi đấu từ đầu giải tới giờ, có thể chốt lại ở hai từ “tuyệt vời”. Lối đá rất uyển chuyển, biết tận dụng những cơ hội dù là rất nhỏ, đặc biệt là một nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần chiến đấu rất cao. Tất cả đã tạo ra một Hàn Quốc mạnh mẽ, khôn khéo và rất cuốn hút người xem. Trong đội hình của họ, tôi rất ngưỡng mộ tiền đạo mang áo số 10, Park Chu-Young, cầu thủ này có lối đá xông xáo, nhiệt huyết, không ngại va chạm và rất “quái” trong di chuyển không bóng, chính điều này đã nhiều lần tạo cơ hội cho các đồng đội có được khoảng trống trước khung thành đối phương.

Theo tôi, trận đấu tới, cả hai đội sẽ không mạo hiểm chơi một trận cầu mở như tại vòng bảng, vì tính chất căng thẳng của nó, nên rất có thể khán giả sẽ không được chứng kiến nhiều bàn thắng mà cầu thủ hai đội tạo ra. Nhưng điều đó không làm giảm tính hấp dẫn và kịch tính của trận đấu, vì chúng ta sẽ được chứng kiến màn “đọ súng” của họ trên chấm penalty.

 Minh Quân (thực hiện).  

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng

Bình luận
vtcnews.vn