Pele: "Nhà tiên tri" chưa bao giờ đoán trúng

Tổng hợpThứ Tư, 09/06/2010 02:09:00 +07:00

Cùng điểm lại những “tiên đoán thiên tài” của Pele cho các kỳ World Cup, để hiểu vì sao Scolari dám gọi Vua bóng đá là người “không biết gì" về môn thể thao vua

Không thể phủ nhận, trong làng túc cầu giáo, Pele cùng với Maradona là hai huyền thoại bất diệt, xuất sắc nhất mọi thời đại - nhưng chỉ xét trên phương diện cầu thủ. Còn khi họ giã từ sự nghiệp thì cả hai không thật sự thành công lắm trên quãng đường đời tiếp sau. Trong khi "Cậu bé vàng" vẫn đang trầy trật với công việc huấn luyện ĐT Argentina và thường bị chỉ trích nhiều hơn là khen ngợi thì Pele lại quá “giỏi” trong việc đưa ra các dự đoán "trật lấc". Vì thế, cứ mỗi kỳ WC tới, nếu có đội tuyển nào chẳng may được Pele "ưu ái" thì cũng chả lấy gì làm vui mừng, thậm chí còn cho rằng đó là những lời "ám quẻ" vì thực tế tế kiểu gì cũng trái ngược so với những lời vàng ngọc mà Vua bóng đá thốt ra.

Đến cả những người đồng hương Brazil cũng quá ngán ngẩm trước trình độ phân tích, nền tảng kiến thức và năng lực đánh giá vô cùng hạn chế về môn thể thao Vua của Pele. Danh thủ nổi tiếng Romario (cũng đạt đến ngưỡng 1000 bàn thắng trong sự nghiệp như Pele) bày tỏ: "Pele sẽ là một nhà thơ lớn nếu ông ta biết im miệng". Còn  Luiz Felipe Scolari, HLV đã đưa Selecao đến chức VĐTG lần thứ 5 vào năm 2002 nhận xét như sau: "Tôi tin Pele chẳng biết gì về bóng đá. Mọi phân tích của ông ta đều sai bét. Nếu bạn muốn đoạt được danh hiệu, hãy chịu khó lắng nghe Pele và sau đó, làm ngược lại".

Dưới đây là những dự đoán "cao siêu" nhất của "Gia Cát Dự" Pele:

 Người Brazil có lẽ phải cảm ơn lời "trù ẻo" của Pele năm 2002

1. Brazil bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2002

Kết quả:
Brazil không những xuất sắc vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng mà còn đi được đến tận trận đấu cuối cùng. Và với cú đúp của "Người ngoài hành tình" Ronaldo, ĐT vàng - xanh đã đăng quang hết sức thuyết phục.

2. Lục địa đen giành chức VĐTG trước năm 2000

Kết quả:
Bây giờ đã là năm 2010, 10 năm sau cái mốc huy hoàng đó và chưa có bất cứ đại diện nào của lục địa đen vượt qua được vòng tứ kết (kém cả châu Á với trường hợp của Hàn Quốc vào World Cup 2002), nói gì đến chức vô địch.

3. Nicky Barmby - Ngôi sao đẳng cấp thế giới của làng túc cầu như Zidane, Maldini hay Ronaldo

Kết quả:
Không nhiều người còn nhớ cái tên Nicky Barmby, ngoài số ít chuyên gia hiểu biết sâu sắc về Premier League. Barmby thậm chí chỉ phát triển quá mức trung bình tý tẹo còn cái vị thế cao ngất như Pele "phán" thì vẫn xa xôi lắm. Hiện Barmby đã 36 tuổi và sắp về vườn trong màu áo Hull City, đội bóng xếp thứ 19 giải Ngoại hạng mùa vừa rồi và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Barmby cũng chưa một lần có được cái vinh dự thi đấu ở một kỳ World Cup và chắc chắn là chẳng bao giờ.

4. Nii Lamptey – Truyền nhân đích thực của "Vua bóng đá"

Kết quả:
Sau giải VĐTG dành cho lứa tuổi U-17 cực kỳ thành công (toả sáng cùng với Alessandro Del Piero), cơ sơ để Pele đặt niềm tin, Lamptey đã cực kỳ chật vật trong việc chuyển hoá "tiềm năng" thành "tài năng" nở rộ trên sân cỏ. Đến nỗi, Lamptey đã từng phải thốt lên rằng dường như anh đã bị một thế lực hắc ám nào đó phù phép (chắc Thần thánh đã bực tức trước những lời lẽ ngông cuồng của Pele), khiến không thể biến thành một ngôi sao lớn và chỉ thuộc diện "làng nhàng". Bi kịch trên sân cỏ còn lan sang cả đời sống riêng khi hai người con của Lamptey mất sớm.

 Không biết Pele có ý định truyền nghề "Gia Cát Dự" cho Lamptey?

5. Ronalo sẽ phải giã từ sự nghiệp từ năm 2008

Kết quả:
Ronaldo có lẽ là người duy nhất không cảm thấy bực tức trước lời "trù ẻo" của Pele bởi nếu không như thế, chắc gì anh đã trở lại được với sân cỏ với phong độ hồi phục đáng kể. Sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải vào tháng 2 năm 2008 trong màu áo AC Milan, tới tháng 3 năm 2009, Ronaldo "tái xuất giang hồ" ở đội bóng quê hương Corinthians và đã thi đấu đầy ấn tượng. Ro béo đã ghi được 10 bàn trong 14 trận cho Corinthians, giúp đội bóng giành chức vô địch Bang. Cái ngày chia tay của Ronaldo với bóng đá còn lâu mới đến.

6. Argentina và Pháp sẽ gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2002

Kết quả:
Không một đội nào vượt qua được vòng bảng ở một giải đấu nhiều bất ngờ nhất trong lịch sử. Argentina đứng thứ 3 bảng F, sau Thuỵ Điển và Anh. Pháp còn tệ hơn khi đứng chót bảng A với 1 điểm nhỏ nhoi và không ghi nổi một bàn nào dù tham dự giải với tư cách ĐKVĐ.

7. Colombia sẽ làm nên chuyện ở World Cup 1994

Kết quả:
Colombia trở về nước ngay sau vòng bảng với vị trí cuối cùng. Không những thế, sau đó, một tuyển thủ của họ, hậu vệ Andres Escobar đã bị bắn chết do anh đá phản lưới nhà trong trận gặp chủ nhà Mỹ.

8. Tây Ban Nha - Ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch tại France 1998

Kết quả:
ĐT đến từ xứ sở bò tót kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 sau một trận thắng (trước đội cuối bảng Bungari ở lượt đấu chót), một trận hoà trước Paraguay và thất bại trước Nigeria. Dĩ nhiên, tấm vé đi tiếp chỉ dành cho 2 đội và Tây Ban Nha kết thúc sớm hành trình ở WC 1998.

9. Trung Quốc sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2002

Kết quả:
Thành tích của Trung Quốc ở lần đầu tên được tham dự World Cup như sau: 0 thắng, 0 hoà, 3 thua, 0 điểm, 0 bàn thắng và 9 bàn thua. Trung Quốc lọt vào danh sách những ĐT thi đấu kém nhất ở các VCK World Cup. Quả là lời phán của Pele đã có "tác dụng ngược" hết sức ghê gớm.

Có lẽ năm nay, Pele đã thấu hiểu năng lực dự đoán hạn chế của mình nên ông đã không đưa ra bất cứ một đánh giá nào về World Cup 2010. Vậy là thiên hạ đã không còn được chiêm ngưỡng và tha hồ bình loạn về những lời vàng ngọc của "ông thày bói mù" Pele.

Theo Bongda24h

Bình luận
vtcnews.vn