Hà Lan: Lần thứ 3 cay đắng và bi kịch xuyên thế kỷ

Tổng hợpThứ Hai, 12/07/2010 07:08:00 +07:00

(VTC News) – Định mệnh vẫn chưa xoay vần với người Hà Lan. Đội bóng thân yêu của họ lần thứ 3 lỡ bước trước cơ hội phủ sắc cam lên chiếc cúp vô địch thế giới.

(VTC News) - Nước mắt

Johannesburg
. Nước mắt của kẻ chiến thắng TBN thật xúc động. Nhưng có lẽ giọt nước mắt đó chưa lắng đọng bằng giọt nước mắt khép lại gần 40 năm đau thương của người Hà Lan để mở ra nỗi đau mới chưa biết đến bao giờ mới dứt.

Robben sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc anh đưa bóng đi đúng cái chân phải của Iker Casillas. Nó giống như điềm báo về một hồi kết dang dở của người Hà Lan.

 

Gần 40 năm sau thất bại lịch sử của Johan Cruyff và các đồng đội, thế giới lại được chứng kiến một bi kịch khác tại

Soccer City
. Họ chiến thắng 100% tại vòng loại World Cup, họ tàn sát vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, họ quật ngã liên tiếp Slovakia, Uruguay và ứng cử viên vô địch Brazil ở 3 trận knock-out để tiến vào trận chung kết thứ 3 trong lịch sử tham dự cúp Thế giới, họ giữ trắng lưới trong 116 phút trước hàng công thượng thặng của nhà vô địch châu Âu và có một cơ hội ăn bàn không thể tốt hơn của Robben. Hà Lan của cả kỳ World Cup đã thành công cho đến khi Andres Iniesta tung cú sút chéo góc đánh bại Sketelenburg…


Tại sao Hà Lan?...

Pha 1 chọi 1 hỏng ăn của Robben: Điềm báo?

Vứt bỏ bóng đá tổng lực - Tội của Van Marwijk


Thứ bóng đá hoa mỹ của đội quân do Johan Cruyff đứng đầu đã đưa họ đến 2 trận chung kết trước Đức và

Argentina
vào thập kỷ 70. Hai thất bại liên tiếp đã khiến họ không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhưng người hâm mộ túc cầu mãi mãi nhớ đến họ với tư thế của những kẻ thất bại vĩ đại, những bậc thầy của thứ bóng đá tổng lực lừng danh thế giới.


Nam Phi 2010, Hà Lan lại tiến đến trận chung kết với kỳ vọng rằng ở lần thứ 3 này, vinh quang sẽ không chạy trốn họ. Nhưng không, TBN và thứ bóng đá mê hồn đã chiến thắng. Và lần này, người Hà Lan là những kẻ thua cuộc thật sự, chứ không có chút vĩ đại nào cả.


Cú kung fu của Nigel de Jong với Xabi Alonso thể hiện rõ một Hà Lan bạo lực.

Tại Soccer City ngày 11/7, Bert van Marwijk đã chỉ đạo tất cả các học trò chơi một thứ bóng đá chặt chẽ, tiểu xảo và có phần bạo lực. Nigel de Jong biểu diễn một cú kung-fu dùng giầy đạp vào ngực Xabi Alonso, Van Persie chơi tiểu xảo trong pha ném bóng của Casillas để ăn quả phạt góc dù Carles Puyol đang nằm vật trên sân, Van Bronckhorst kéo áo từ phía sau với Sergio Ramos để ngăn chặn một quả tạt. Và một thông số không thể phủ nhận về lối đá kìm kẹp của Hà Lan: 9 thẻ vàng dành cho các cầu thủ của họ, trong đó, Dirk Kuyt, Wesley Sneijder và thủ thành Sketelenburg là những người duy nhất trọng tài Howard Webb không “sờ gáy”. John Heitinga bị đuổi khỏi sân với chiếc thẻ vàng thứ hai ở hiệp phụ thứ nhất khiến Hà Lan chơi thiếu người và Sneijder biến thành một tiền vệ thủ từ lúc nào không hay.


Bài học từ EURO 2008 khiến người Hà Lan đã vứt ra ngoài cửa sổ lối chơi đẹp mắt và ào ạt vốn là truyền thống. Những thắng lợi của họ tại Nam Phi năm nay đều với những tỷ số vừa phải, không có cách biệt quá 2 bàn trở lên. Không những thế, có những chiến thắng mang đậm dấu ấn lớn của thần May mắn và sai lầm của đối thủ mà điển hình là tỷ số 2-1 trước

Brazil
, với Felipe Melo là tội đồ của đội bóng Samba. Lối đá thanh thoát ngày nào giờ chỉ còn biết dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân như Wesley Sneijder, Arjen Robben hay thậm chí là “ông già” Giovanni Van Bronckhorst (mở tỷ số bằng cú sút xa 35m trong trận bán kết). Và rất tiếc, cá nhân sáng nhất trong trận chung kết Arjen Robben lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của trận chung kết.


Hà Lan thua hoàn toàn xứng đáng.

Hàng thủ, một yếu tố rất quan trọng khi triển khai phong cách thực dụng kiểu Jose Mourinho, cũng chẳng có gì chắc chắn. Ngoài 3 trận vòng bảng chỉ để thủng 1 bàn trước những đội yếu hơn, Hà Lan không có lấy 1 trận giữ sạch lưới ở vòng knock-out. Khung thành của Sketelenburg còn không thể “fresh” trước hàng công yếu ớt của

Slovakia
.

Nhìn sang đối thủ của Hà Lan ở trận chung kết, mới chỉ để thua 2 bàn và đặc biệt hoàn toàn giữ trắng lưới ở vòng knock-out. Với một hàng thủ mà người chơi tốt nhất là thủ môn Sketelenburg chỉ ở mức trung bình, làm sao Hà Lan có thể chịu nổi hàng công đáng sợ của TBN? Có tới 3 hậu vệ Hà Lan trong bàn thắng của Iniesta mắc lỗi, tất cả đã để cho tiền vệ của Barca quá thoải mái bên cánh trái. 116 phút lăn xả của hàng phòng ngự Hà Lan đã biến thành con số 0.


Andres Iniesta thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Hà Lan rồi sút tung lưới Sketelenburg.

Việc từ bỏ Total Football (bóng đá tổng lực) được xem là một việc làm dũng cảm và theo kịp thời đại của Bert van Marwijk, nhất là khi thấy người đồng nghiệp Jose Mourinho thành công ở Inter. Nhưng ông đã tự bỏ sở trường để đi tìm sở đoản của mình, vậy thì còn có lý do nào để mà bào chữa đây?


Chưa đủ “sao”

 

Với một đội hình không được đánh giá cao về chất, sự trông đợi của người Hà Lan đặt vào 4 cái tên không xa lạ gì với những ai hay theo dõi các giải vô địch quốc gia lớn của châu Âu: Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie và Dirk Kuyt.


Bert van Marwijk chỉ biết dựa vào những con người này.
Vị trí của Dirk Kuyt trong đội hình Hà Lan đóng vai trò thầm lặng, đó là thực hiện những đường kiến tạo và chạy chỗ chiến thuật để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Kuyt không phải là một cầu thủ lớn - bản thân vị trí của anh đã nói lên điều đó.Robin van Persie - Cái tên gây thất vọng nhất của cơn lốc màu da cam tại Nam Phi khi chỉ có đúng 1 bàn thắng trong tất cả 7 trận đá chính. Không có chút ăn ý nào với tuyến tiền vệ, đặc biệt là hai hộ công Sneijder và Robben, cảm giác bóng kém sau một mùa giải phải vật lộn với chấn thương và thường xuyên bị hậu vệ đối phương kèm chặt. Tiền đạo của Arsenal không có đủ đất để anh biểu diễn, và ngay cả khi có đất, anh cũng chẳng làm được gì với trái bóng.Wesley Sneijder và Arjen Robben thực sự là những ngôi sao sáng nhất của Hà Lan. Có thể tạo nên đột biến bất cứ lúc nào, đó là lý do vì sao họ bị hậu vệ TBN vây chặt trong 120 phút hiện diện. Sức ép của TBN lên phần sân nhà khiến Sneijder càng về cuối trận càng lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Còn với Robben, dù đã bố trí người kèm rất kỹ lưỡng, Del Bosque cũng phải giật mình khi suýt nữa cái chân trái kỳ diệu của Á quân Champions League đã ghi bàn vào lưới Iker Casillas trong tư thế đối mặt.Tất cả những cái tên trên đều đảm nhiệm vai trò tấn công. Không có một người nào chơi nổi bật ở hàng thủ cả. Bert van Marwijk dùng lại cựu binh Van Bronckhorst, Joris Mathijsen và cả Andre Ooijer, người trực tiếp mắc lỗi trong bàn thắng của Andrei Arshavin cách đây 2 năm. Ngoại trừ Van der Wiel thi đấu ở mức chấp nhận được, những cái tên còn lại đều không thể lấp đầy những yếu huyệt của tuyến thủ. Tiếc cho John Heitinga, anh đã chơi thành công trong 6 trận đã qua trước khi được bầu chọn là cầu thủ tệ nhất trận chung kết.Với sự thiếu cân bằng ở hai tuyến như vậy, Hà Lan thua TBN là điều hiển nhiên. Đó là bởi chỗ dựa trong lối chơi của họ, hàng thủ, chính là điểm yếu, trong khi hàng công "hoành tráng" lại không biết đường phát huy sức mạnh.Có quay lại truyền thống cũ?Bert van Marwijk nhiều khả năng sẽ ra đi sau khi đội tuyển mang tấm huy chương bạc về tới quê nhà. Đó là vì đến bóng đá tổng lực còn không giúp Hà Lan vô địch, vậy thì cái gì sẽ mang vinh quang lại cho quốc gia nằm dưới mực nước biển này sau khi Van Marwijk thất bại cùng chiến thuật phòng ngự - phản công?


Bao giờ cho đến... ngày xưa?

Hà Lan sẽ phải thay đổi một cách mạnh mẽ để mong vào tương lại. Tại kỳ cúp châu Âu 2 năm nữa và tại Brazil 2014, nhiều cái tên có thể không còn ở đỉnh cao nữa. Cả Van Persie, Sneijder và Robben đều sẽ 30 tuổi sau 4 năm nữa, Van Bommel đến lúc cân nhắc chuyện giải nghệ.

Những người trẻ nhất, Van der Wiel, Eljaro Elia, Ryan Babel cùng với Ibrahim Afellay sẽ là trụ cột của Hà Lan trong tương lai nếu đàn anh mất phong độ hay bị tuổi tác ngăn trở. Nhưng họ vẫn mới chỉ là những cái tên đang nổi, cần thời gian để hoàn thiện mình. Và trong 4 cái tên đó, có tới 3 người ở hàng tấn công. Hà Lan đang mong chờ sự xuất hiện của một ngôi sao phòng ngự. Còn trước mắt, lấy công bù thủ có lẽ là điều tốt nhất mà người Hà Lan nên thực hiện trong tương lai gần sau khi nhìn lại thất bại của họ trước TBN. Liệu họ có quay lại với thứ bóng đá đã làm nên tên tuổi của Johan Cruyff?

Hà Lan một lần nữa bước qua chiếc cúp vô địch mà không được chạm vào.


Sau 3 trận chung kết thế giới, Hà Lan đã trở thành một bi kịch xuyên thế kỉ. Và thật đáng tiếc, nạn nhân của bi kịch ấy lại là những Johan Cruyff hay Arjen Robben, những con người mà chúng ta yêu mến vì vẻ đẹp mà họ mang lại cho bóng đá.

Hoàng Quân


World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn