Argentina - Đức: Khi niềm tin đi cùng "thầy" bạch tuộc

Tổng hợpThứ Bảy, 03/07/2010 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ giữa Argentina và Đức có thể sẽ không khó dự đoán nếu như chúng ta tin vào lời tiên tri của “thầy” bạch tuộc Paul.

(VTC News) - Cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ giữa Argentina và Đức có thể sẽ không khó dự đoán nếu như chúng ta tin vào lời tiên tri của “thầy” bạch tuộc Paul.


Những canh bạc …

Khi chọn Diego Maradona là người dẫn dắt ĐT Argentina đi nốt hành trình vòng loại World Cup 2010 thì đó cũng chính là lúc LĐBĐ nước này chơi một canh bạc lớn. “Cậu bé vàng” là một huyền thoại khi xỏ giày thi đấu, nhưng khi ngồi trong băng ghế chỉ đạo thì “Thánh Diego” chỉ xứng là một gã học trò lớn đầu. Kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện chỉ dừng ở con số … 0, bằng HLV thậm chí còn chưa có, nhưng với cá tính mạnh mẽ vốn có Maradona vẫn quyết theo “canh bạc” này.

Maradona đang chơi một canh bạc cùng ĐT Argentina.
Tất cả những gì diễn ra trước khi World Cup khai mạc đã khiến những ai yêu mến Albiceleste phải đặt dấu hỏi về khả năng tiến xa của Argentina ở vòng chung kết lần này. Họ có thể sở hữu rất nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain… nhưng đó chỉ là tập hợp của những cá nhân riêng lẻ. Chưa khi nào Maradona biết xếp những “viên gạch” đó đúng vị trí, mà trường hợp của siêu sao đang khoác áo Barcelona là rõ ràng nhất.


Ở bên kia chiến tuyến, canh bạc mà Joachim Loew phải chơi cũng “khó nhằn” chẳng kém. Một loạt các trụ cột như Michael Ballack, Rene Adler, Heiko Westermann… đều lần lượt nhập viện. Không còn sự lựa chọn nào khác, chiến lược gia 50 tuổi đã phải triệu tập một loạt những “sao mai” và đặt niềm tin vào thế hệ “măng sữa” như Mesut Ozil, Thomas Muller, Sami Khedira hay Marko Marin. Trông chờ vào sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ là điều duy nhất mà Loew có thể kiểm soát được trong ván bài được ăn cả ngã về không này.

Tiến hay lùi?

Trong suốt chiều dài lịch sử của World Cup, Argentina và Đức luôn ở trong thế chạy đua về số lần đăng quang. Cùng với Brazil và Italia, hai “cường quốc” này đều rất muốn có lần thứ ba được vinh danh ở các kỳ Mundial. Họ đã gặp nhau 2 lần ở 2 trận chung kết liên tiếp là Mexico 86 và Italia 90, nhưng kết quả cuối cùng thì chỉ có “những cỗ xe tăng” được toại nguyện.

Joachim Loew vẫn đặt niềm tin vào các "sao mai".
Thông tin bên lề
Trung vệ Walter Samuel của Argentina nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Ngoài trường hợp này ra thì cả hai rất có thể sẽ dùng nguyên bộ khung đã thi đấu ở vòng 1/8.

Argentina và Đức đã gặp nhau tất cả là 11 lần, trong đó có 5 lần tại World Cup. Nếu tính riêng ở sân chơi cấp cao nhất thì đội bóng châu Âu đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng, hòa 1 trận và mới chỉ thua đúng 1 trận.
Kể từ điểm hẹn Rome ấy, người Argentina cứ tự loại mình ra khỏi những trận đấu cuối cùng. Thành tích cao nhất mà đội bóng sọc xanh trắng đạt được chỉ là lọt vào tứ kết. Trong khi đó, bất chấp việc không có những ngôi sao lớn trong đội hình trong đội hình một vài năm trở lại đây (ngoại trừ Michael Ballack) nhưng Mannschaft vẫn thi đấu thành công khi lần lượt xếp thứ nhì và ba ở 2 kỳ World Cup gần đây nhất. Điều này lại trái ngược hẳn với tình hình của đội bóng Nam Mỹ. Họ luôn “thừa thãi” tài năng nhưng các danh hiệu lại luôn lẩn tránh họ. Điển hình nhất là cuộc viễn chinh Đông Á năm 2002, khi ấy, Argentina sở hữu một loạt “hàng khủng” như Batistuta, Veron, Crespo… nhưng kết quả là họ phải xách vali về nước ngay sau vòng đấu bảng.


Thực tế đã chỉ ra rằng cái mà Albiceleste thiếu không phải nhân tài (bởi họ luôn có thừa), không phải HLV giỏi (Bielsa, Pekerman, Passarella đều đã từng ngồi lên chiếc ghế nóng); mà cái quan trọng nhất chính là một chữ “duyên”. Thiếu đi chữ “duyên” này, Argentina đã bị Đức loại khỏi World Cup 2006 trên chấm phạt đền, đã bị Dennis Berkamp trong một phút xuất thần ở France 98 cho về nước, đã bị FIFA “tước mất” thủ lĩnh tinh thần (nay là HLV của họ - Maradona) ở USA 94. Và còn nhiều, nhiều hơn nữa những bằng chứng về cuộc trốn tìm suốt 24 năm qua giữa quê hương của vũ điệu tango với chiếc cúp vàng danh giá. Vậy thì để một người như Maradona, một bằng chứng sống của thành công trong quá khứ, dẫn dắt đội bóng thì cũng đâu có gì là quá đáng?

Niềm tin vào bạch tuộc!

Có 2 dạng cầu thủ rất thích hợp cho trận đấu đêm nay: một là đẳng cấp, và hai là trẻ. Tất nhiên Joachim Loew chọn cách thứ hai. Nó không chỉ xuất phát từ những gì trong tay ông đang có, mà xa hơn nữa là bài học về những lần gục ngã của ĐT Đức trước ngưỡng cửa thiên đường. Nếu trong những cuộc đụng độ với Brazil và Italia ấy, “những cỗ xe tăng” có những “khẩu pháo trẻ” như Ozil hay Muller để tạo sức bật thì biết đâu kết quả đã rẽ sang một hướng khác. Mặc dù đặt niềm tin lên những tuyển thủ U-20 chẳng khác nào chơi trò xổ số nhưng nhà cầm quân sinh ra ở Tây Đức hiểu rằng ông sẽ chẳng được gì nếu như không hành động.

Tất cả hãy nhờ "thầy" Paul dự đoán.
Rốt cuộc Loew đã đúng trong canh bạc lớn đầu tiên. Một ván bài mới lại sắp được mở ra đêm nay cho hai vị HLV cùng tuổi. Và khi sự lựa chọn là 50/50 như này, tốt nhất chúng ta hãy tin vào “thầy” bạch tuộc Paul, người đã dự đoán chính xác kết quả trận đấu giữa Anh và Đức.

Đội hình dự kiến
Argentina: Romero; Otamendi, Demichelis, Burdisso, Heinze; Rodriguez, Mascherano, Di Maria; Messi; Tevez, Higuain.
Đức: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng; Khedira, Schweinsteiger; Mueller, Oezil, Podolski; Klose.
Dự đoán: Hòa 2-2 (Đức thắng sau loạt penalty)


Âu Âu

World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn