Uruguay - Ghana: 60 năm ngủ mê, gã khổng lồ tỉnh giấc

Tổng hợpThứ Sáu, 02/07/2010 08:47:00 +07:00

(VTC News) - Ghana sẽ là chướng ngại vật đầu tiên của Uruguay trong bước đường tái chiếm ngai vàng sau cơn ngủ mê kéo dài đằng đẵng 60 năm qua.

(VTC News) - Đã từ lâu lắm rồi đất nước nhỏ bé ở Nam Mỹ với chỉ 3,5 triệu dân mới được sống trong không khí cuồng say của bóng đá đến vậy. Trước mắt họ, ĐTQG Uruguay chỉ còn đúng 3 trận đấu để được đắm mình trong men say ngọt ngào của chiến thắng, của một ông vua đã từng hai lần trị vì vương quốc bóng đá thế giới vào năm 1930 và 1950. Và Ghana sẽ là chướng ngại vật đầu tiên của họ trong bước đường chinh phục lại ngai vàng sau cơn ngủ mê kéo dài đằng đẵng 60 năm qua.

Uruguay - Thân Nam Mỹ, hồn châu Âu

Ở mảnh đất Nam Mỹ xa xôi nơi mà người ta coi bóng đá như một thứ tôn giáo thiêng liêng, có lẽ Uruguay chỉ thua kém hai gã đại gia Brazil và Argentina về danh tiếng. 2 lần bước lên đỉnh thế giới, cùng với 14 lần vô địch khu vực Nam Mỹ, Uruguay đủ sức khiến mọi đại gia khác ở châu Âu phải kiêng dè kính nể. Nhưng gánh nặng kỳ vọng và ảo tưởng về quá khứ xa xăm khiến La Celeste chìm đắm trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Chỉ khi HLV Oscar Tabarez nắm quyền từ năm 2006, Uruguay mới thực sự tìm được chính mình. Với biệt danh “El Maestro” (Bậc thầy), ông đã chỉ ra rõ tính ổn định chính là con đường tốt nhất để khôi phục lại danh tiếng của một nền bóng đá đã bị đánh bật khỏi guồng quay bóng đá thế giới trong vòng 60 năm qua.

Suarez sẽ giúp Uruguay tìm lại ánh hào quang của quá khứ?

Hãy nhìn vào 23 cầu thủ của Uruguay chinh chiến tại Nam Phi chỉ có đúng hai gương mặt thi đấu ở giải quốc nội là thủ môn Martin Silva bắt cho Defensor Sporting và tiền vệ Egidio Arevalo chơi cho Penarol. Còn 21 cầu thủ còn lại đều là lính lê dương đánh thuê ở châu Âu tại các giải VĐQG hàng đầu thế giới. Và khi tính thực dụng đã lan tràn ở châu Âu, khi mà bóng dáng Mourinho hiện diện khắp mọi nơi ở World Cup 2010  lần này, La Celeste cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Hãy nhìn vào cách bố trí đội hình của HLV Tabarez, sơ đồ chiến thuật 4-3-3 giàu tính tấn công đúng theo phong cách Nam Mỹ với mũi đinh ba Forlan - Suarez - Cavani nhưng chân sút Aletico Madrid, Diego Forlan lại được bố trí vai trò hộ công cho cặp song sát trên. Lối chơi di chuyển rộng cùng với bản năng sát thủ cực kỳ nhạy bén khiến anh đã xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ chim mồi cũng như “nhạc trưởng” hàng công của Uruguay. Tính đến thời điểm này, Forlan và Suarez chính là cặp tiền đạo hiệu quả nhất với 5 bàn thắng qua 4 lượt trận. Đặc biệt là chân sút trẻ Suarez. Anh bước vào giải đấu này với tư cách là vua phá lưới giải VĐGQ Hà Lan trong màu áo Ajax. 35 bàn/33 trận cùng với 2 tuyệt phẩm vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8, Suarez hứa hẹn kế tục Van Nistelroy, Ronaldo trở thành ngôi sao lớn ở châu Âu.

Nhưng đó chưa phải là điểm mới mẻ duy nhất trong chiến thuật của HLV Tabarez. Yếu tố ổn định luôn được coi là ưu tiên hàng đầu khi ông phó mặc hoàn toàn nhiệm vụ ghi bàn cho 3 tiền đạo và chỉ đạo hoàn toàn tuyến tiền vệ chơi thiên về phòng ngự. Đối với ông, Uruguay chỉ nên có 3 “nghệ sỹ” trên hàng công, còn lại tất cả phải là “công nhân”. Và hiệu quả mà nó đem lại thực sự đáng tin cậy: Uruguay mới chỉ thủng lưới đúng 2 bàn cho đến thời điểm này. Tư duy chơi bóng ở châu Âu đã thực sự giúp các vũ công Nam Mỹ thi đấu cực kỳ kỷ luật, cự ly đội hình luôn được giữ vững. Độ kiểm soát bóng trước Hàn Quốc của La Celeste chỉ là 45%.

Trước cuộc đối đầu quan trọng với Ghana vào đêm mai (3/7), “Bậc thầy” Oscar Tabarez đã truyền thêm lửa tự tin cho các học trò khi công bố sớm đội hình xuất phát với chỉ duy nhất hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận thắng 2-1 trước Hàn Quốc ở vòng 16 đội: Mauricio Victorino thay thế Diego Godin và Alvaro Fernandez thế chỗ Alvaro Pereira. Rõ ràng La Celeste hiện nắm rất nhiều ưu thế trong tay so với Ghana cả về lịch sử, phong độ lẫn tâm lý. Chưa đá nhưng dường như HLV Oscar Tabarez đã đi trước sớm một nước cờ so với Milovan Rajevac.

Ghana - Cơ hội ngàn năm có một

vác trên vai kỳ vọng của cả Lục địa đen, “Ngôi sao đen” hiện đứng trước cơ hội ghi danh sử sách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào đến Bán kết Cúp thế giới. Vòng Tứ kết gặp Uruguay cũng đã là một thành công lớn của Ghana bởi họ là đội bóng thứ ba giành vé vào vòng 1/8 sánh ngang với Cameroon (1990) và Senegal (2002). Nhưng giây phút bùng cháy ở World Cup 2010 của Ghana sẽ phải đứng trước một thử thách cực kỳ lớn từ đại diện Nam Mỹ, Uruguay.

Asmoah Gyan chính là thợ săn bàn thắng "độc".

Trái ngược với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Milovan Rajevac đã không thể có được các quân bài tối ưu nhất để giải quyết bài toán nhân sự hiện bị bủa vây bởi chấn thương và thẻ phạt. Cụ thể do nhận đủ quota thẻ phạt Dede Ayew và Jonathan Mensah sẽ phải nhường chỗ cho Isacc Vorsah và Sulley Muntari. Trung vệ trẻ 22 tuổi Vorsah mới chỉ hồi phục chấn thương chân còn Muntari chỉ sử dụng được đúng 1 lần từ băng ghế dự bị trong thất bại 0-1 trước Đức ở bảng D do mâu thuẫn với HLV và được LĐBĐ Ghana chiếu cố giữ lại. Trong khi đó, bóng ma chấn thương còn tiếp tục phủ bóng lên hai trụ cột quan trọng là Kevin Prince Boateng và Asmoah Gyan. Theo báo cáo y tế, ngoại trừ Gyan sẽ đá chính ngay từ đầu trong tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục thể lực thì khả năng ra sân của Boateng hoàn toàn bỏ ngỏ.

Rõ ràng điểm mạnh về thể lực vốn được coi là bùa hộ mệnh cho Ghana ở World Cup 2010 đã ít nhiều mất tác dụng. Đặc biệt, trước một Uruguay sở hữu dàn cầu thủ chinh chiến ở châu Âu, lối chơi của Ghana khó lòng áp đặt được thế trận trước La Celeste. Không loại trừ khả năng Ghana sẽ kéo cả hai đến chấm phạt đền bởi ở đó, họ sở hữu chân sút Gyan với hiệu suất 100% trên chấm 11m kể từ đầu giải đến giờ. Động lực ghi bàn của Gyan trước Uruguay là rất lớn bởi anh chỉ cách kỷ lục ghi bàn của tuyển thủ Roger Milla tại một vòng chung kết World Cup đúng 2 bàn. Hiện tại, anh đã kịp bỏ túi tới 3 bàn cho Ghana và hầu hết đều là các bàn thắng quyết định trong đó phải kể đến bàn ấn định tỷ số 2-1 trước Mỹ ở phút bù giờ thứ 3 giúp Ghana đoạt vé vòng tứ kết gặp Uruguay.

Dự đoán: Uruguay 2 - 0 Ghana

Đội hình dự kiến
Uruguay: Muslera; M. Pereira, Lugano, Victorino, Fucile; Perez, Arevalo, Fernandez; Forlan; Suarez, Cavani.
Ghana: Kingson; Pantsil, Mensah, Vorsah, Sarpei; Inkoom, Annan, Kevin-Boateng, Muntari; Asamoah; Gyan.









Đức Toàn

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn