Đức - Serbia: Vé đi tiếp cho người Đức?

Tổng hợpThứ Sáu, 18/06/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Nếu Đức đánh bại Serbia, đồng thời Ghana hạ Australia, Đức sẽ có vé dể nối gót Uruguay, Mexico vào vòng 2.

(VTC News) - Đêm nay, Cỗ xe tăng Đức sẽ phải dè chừng trước các chiến binh vùng Balkan. Từng được kỳ vọng là ngựa ô ở World Cup 2010 tại Nam Phi nhưng quả phạt penalty của Asamoah Gyan ở phút 85’ đã đẩy Serbia vào tình thế phải dốc toàn lực trước Đức với mục tiêu không gì hơn ngoài 3 điểm quý giá mới mong có cơ hội sờ vào tấm vé lọt qua vòng bảng C. Và HLV Radomir Antic rất tự tin bởi trong tay ông sở hữu không ít hảo thủ mà các đại gia châu Âu phải thèm thuồng bấy lâu nay.


Cho dù Cỗ xe tăng Đức vừa bắn phá Australia với 4 bàn thua không gỡ bằng lối chơi hoa mỹ kỹ thuật đầy chính xácvà hiệu quả ở lượt trận đầu tiên nhưng chắc chắn trước “Đại bàng trắng” Serbia, Podolski hay Ozil sẽ khó lòng có thể nhảy múa giữa hàng phòng ngự như với Australia. Bộ tứ phòng ngự của Serbia chính là điểm tựa để các chiến binh vùng Balkan có thể trông cậy để làm nên một cuộc lật đổ trước Cỗ xe tăng Đức.

Cỗ xe tăng Đức sẽ trọn niềm vui trước Serbia?

Với thủ lĩnh là hòn đá tảng trung vệ MU, Nemanja Vidic án ngữ trước khung thành cùng với anh là Ivanovic-hậu vệ phải bất đắc dĩ của Chelsea, đối diện ở cánh bên kia là Aleksandr Kolarov của Lazio với thể hình to cao hỗ trợ tấn công cực kỳ tốt. Chiếc thẻ đỏ của Alexsandar Lukovic ở lượt đấu với Ghana chỉ là cú sảy chân đáng tiếc của Serbia khi họ hoàn toàn lấn át về thế trận trước Ghana. Chính vì thế trước Đức, trung vệ trẻ Dortmund, Neven Subotic sẽ được HLV Radomir Antic tin tưởng chọn mặt gửi vàng.

Kinh nghiệm chiến trường dày dặn khi chinh chiến ở các giải VĐQG hàng đầu thế giới, chiếc boongke kiên cố này sẽ là thuốc thử liều cao trước các họng pháo cao xạ của cỗ xe tăng Đức. Hơn thế trong 23 cầu thủ Serbia đến World Cup 2010, Serbia sở hữu không ít cầu thủ đã từng chinh chiến ở Bundesliga như Subotic, Kuzmanovic hay Marko Pantelic. Đó sẽ là kinh nghiệm quý giúp họ khắc chế được lối chơi và các ngôi sao quen thuộc của cỗ xe tăng Đức.

Không chỉ sở hữu một tuyến phòng ngự đáng nể, “Đại bàng trắng” Serbia còn được đánh giá cao ở tuyến tiền vệ với sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá Dejan Stankovic và Milos Krasic chịu trách nhiệm dẫn dắt sơ đồ 4-4-2 giàu sức mạnh tấn công biên. Cả hai đều có một mùa giải thành công ở CLB hiện thi đấu. Với tiền vệ kỳ cựu Dejan Stankovic là cú ăn ba thần thánh cùng với CLB Inter Milan, còn Milos Krasic hiện là mục tiêu săn đón của khá nhiều đại gia châu Âu khi anh tỏa sáng giúp CSKA Moscow lọt vào tới tận vòng tứ kết Champions League mùa giải vừa qua.

Đó còn chưa kể đến cặp song sát Nikola Zigic và Pantelic trên hàng công. Lợi thế chiều cao của Nikola Zigic cùng với sự năng nổ cộng với lối chơi lắt léo của Pantelic hứa hẹn sẽ khiến cặp trung vệ Đức sẽ phải luôn tập trung cao độ để khóa chặt bộ đôi này.

Serbia sẽ nhập cuộc bằng lối chơi máu lửa đầy quyết liệt.

Sức mạnh Serbia dàn trải trên mọi tuyến với trục dọc Vidic-Stankovic-Zigic khiến đội bóng vùng Balkan dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2010 với thành tích 5 thắng 1 thua đầy ấn tượng. Dẫu vậy Serbia thi đấu khá phập phù trong loạt trận giao hữu gần đây. Họ đều thắng trước các đội bóng có số có má như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Bắc Ireland nhưng lại tỏ ra cực kỳ thiếu sức sống khi phải đối đầu với các đối thủ dưới cơ khi để Ba Lan cầm hòa không bàn thắng hay gục ngã trước New Zealand.

Ngay cả HLV Joachim Loew cũng dễ dàng “đánh hơi” được nguy cơ tiềm ẩn từ Serbia và trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, Jorgi đã nhanh chóng cảnh báo các học trò bằng hình ảnh ví von khá thú vị: “Họ sở hữu các cầu thủ có kỹ thuật đáng kinh ngạc và đặc biệt mạnh xét về cá nhân. Serbia sẽ đặc biệt nguy hiểm kể từ khi họ thua lượt trận đầu tiên. Họ giống như võ sỹ quyền anh, khi anh đấm họ một cái, họ sẽ lập tức đáp trả lại. Tôi hiểu rõ văn hóa Serbia, họ là các chiến binh cực kỳ mạnh và luôn luôn giữ lời hứa của mình”.

Chắc chắn các chiến binh vùng Balkan sẽ nhập cuộc trước Cỗ xe tăng Đức bằng lối chơi máu lửa và không ngần ngại va chạm để áp chế sức mạnh của tuyến tiền vệ giàu sức trẻ sáng tạo của HLV Joachim Loew. Nhiệm vụ giành trọn ven 3 điểm trước Đức sẽ là mục tiêu sống còn của Serbia bởi cuộc đối đầu còn lại của bảng C gần như chắc chắn Ghana sẽ vượt qua Australia.

Nhưng quyết tâm của người Đức chẳng bao giờ chịu thua kém bất cứ đội bóng nào. Sớm giải quyết được Serbia sẽ giúp Đức có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng 1/16 sau vòng bảng. Hơn thế, danh dự của một đại gia trong làng bóng đá thế giới bắt buộc Đức phải thắng thuyết phục trước đối thủ thua kém đến hơn 19 bậc trên BXH FIFA. Nhiều khả năng HLV Joachim Loew sẽ chỉ đạo các học trò thi đấu thận trọng nhằm giảm hưng phấn của Serbia trước khi giăng bẫy con mồi vào trận địa pháo mini như trước Australia vào 13/4 vừa qua. Đòn hồi mã thương sẽ là miếng đánh sở trường của Serbia mà HLV Joachim Loew phải nhắc nhở các học trò bởi Đức đã bị thủng lưới tới tận 7 bàn ở World Cup bởi các đội bóng đến từ vùng Balkan (1-2 v Bulgaria ở World Cup 1994, 2-2 v Yugoslavia và 0-3 v Croatia ở World Cup 1998).

Dự đoán: 2 - 1 
Đội hình dự kiến
Đức: Manuel Neuer; Philpp Lahm, Per Mertesacker, Arne Friedrich, Holger Badstuber; Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira; Thomas Muller, Mesut Ozil, Lukas Podolski; Miroslav Klose.
Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nemanja Vidic, Neven Subotic, Aleksandr Kolarov; Milos Krasic, Dejan Stankovic, Zdravko Kuzmanovic, Milan Jovanovic; Nikola Zigic,Marko Pantelic.


Đức Toàn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn