Dự định "bùng nổ" của Pháp và dấu hỏi to đùng từ Mexico

Tổng hợpThứ Năm, 17/06/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Pháp mới chỉ chơi 1 trận ở Nam Phi song hầu hết các CĐV của Les Bleus đều nhất trí với quan điểm: Domenech và các học trò chuẩn bị hồi hương.

(VTC News) - Pháp mới chỉ chơi trận đầu tiên ở Nam Phi song hầu hết các CĐV của Les Bleus đều nhất trí với quan điểm: Domenech và các học trò chuẩn bị hồi hương.

Nếu ai đó hoài nghi và tự hỏi rằng: đối thủ nặng ký nhất của Pháp tại vòng đấu bảng này là ai? Có lẽ 1h30 rạng sáng mai, chúng ta sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất.

Pháp: Khi danh dự là thứ yếu

Chúng ta hãy khoan vội nói đến cuộc đối đầu giữa Pháp với Uruguay cách đây mấy ngày. Mà hãy nhìn lại những gì người Pháp đang có. Từ khi LĐBĐ Pháp tiếp tục trao niềm tin vào vị HLV Raymond Domenech dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau thất bại tại Euro 2008 và bao nhiêu tranh cãi trong việc triệu tập nhân sự cho đội bóng, lúc đó, không ít người đã nghĩ rằng  bóng đá của đất nước hình lục lăng đang đi vào con đường luẩn quẩn và bế tắc. 

Pháp đã có trận đầu ra quân gây thất vọng cho người hâm mộ.
Niềm tin bị đánh cắp
2 ngày sau khi VTC News trưng cầu ý kiến với câu hỏi: "Đại gia nào bị loại khỏi World Cup 2010 đầu tiên?”, đã có 2491 người trả lời, với 1160 người chọn “Pháp” (chiếm tới 46%). Xem ra, niềm tin dành cho Pháp đã xuống tới mức độ tối thiểu.
Dường như những vinh quang từ cuối thập kỷ trước chỉ vụt mở ra cánh cửa rực sáng cho người Pháp rồi ngay lập tức đóng chặt lại trong suốt cả thập kỷ qua. Cho dù nền bóng đá Pháp vẫn thường xuyên xuất hiện những tài năng ở mọi đấu trường nhưng nhìn chung, dưới bàn tay của Domenech thì "lành thành què". Và dù Zidane đã mang trong mình cả một sứ mệnh lịch sử thì một "cánh én cũng chẳng làm nên mùa xuân" khi liên tục thất bại  vào các năm 2002, 2004, 2008. Còn năm 2006, Pháp lọt được vào trận Chung kết thì sau đó điều đọng lại trong mắt người hâm mộ là hình những kỷ niệm buồn nhiều hơn là vui.

Trên trang Goal.com hôm qua, có ý kiến cho rằng, Domenech sẽ có chút điều chỉnh trong lối chơi vào rạng sáng mai: Pháp sẽ tấn công và chơi “bùng nổ” ngay từ đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút thôi, chưa đến mức “nổ” đâu, bởi dưới thời Domenech, ở Pháp không có "bom tấn" mà chỉ có "súng trường" - hoặc loại súng thỉnh thoảng nổ mấy tiếng đì đùng.

Cho dù trước đó bị cầm hòa, thậm chí thua trận, và nhiệm vụ bây giờ là một chiến thắng thì khát vọng và niềm kiêu hãnh sẽ mãi mãi là thứ mà Domenech tìm kiếm nhưng chẳng bao giờ dám đối mặt.

Mexico đang khiến các đối thủ phải sợ

Kể từ khi rời khỏi Aletico Madrid ở Tây Ban Nha và hồi hương dẫn dắt đội bóng quê nhà, chiến lược gia Javier Aguirre đang khiến người ta phải đặt dấu hỏi to đùng. Rõ ràng Mexico đang thể hiện thành tích thi đấu rất tốt. Trong 20 trận gần nhất của đội bóng Bắc Mỹ dưới thời Aguirre tính cả vòng loại World Cup lẫn giao hữu quốc tế, họ chỉ để thua 3 trận. Hai trong số này là các trận giao hữu trước Hà Lan và Anh, trận còn lại thuộc vòng loại trước Colombia. Và họ thắng đến 13 trận. Có phải họ chính là đối thủ đáng sợ tại Nam Phi mùa hè này?

Hiện Rafael Márquez đang thể hiện vai trò rất tốt tại hàng thủ, còn hai tiền đạo trẻ trở về từ Ngoại hạng Anh Carlos Vela, Giovani dos Santos có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và sẽ là mối đe dọa thường trực lên khung thành đối phương.

Ở trận khai mạc với Nam Phi, dù chỉ có được 1 điểm nhưng Mexico đã thể hiện sự lấn lướt trước sức ép của khán giả chủ nhà. Theo thống kê, đội khách đã kiểm soát bóng gần 60% thời gian trên sân và tung ra 14 cú sút trong khi chủ chỉ có 9.

Sau trận đấu, HLV Aguirre còn phát biểu trước báo giới rằng, ông không hài lòng với kết quả này. Và rõ ràng, ông muốn nhiều người hiểu rằng, Mexico đang muốn nhiều hơn việc chỉ đến Nam Phi để góp vui vào ngày hội bóng đá.

Mexico đang có phong độ thi đấu khá ấn tượng dưới thời HLV Aguirre.

Còn nói đến "đàn gà trống" của Domenech thì có lẽ cũng chẳng còn gì nhiều để...nói. Dù trong trận mở màn với Uruguay, họ tung ra tới 20 cú sút nhưng chỉ trúng đích có 3, và con số thống kê dành cho người Pháp thể hiện sự kém hiệu quả đến mức nào. Thậm chí đội bóng Nam Mỹ đã chơi thiếu người 10 phút cuối trận thì đội “quân lam” cũng bất lực.

Ai chẳng biết cách đây 8 năm, lực lượng của Pháp đang "khủng" hơn bây giờ nhiều nhưng dưới bàn tay Domenech cũng đã có một trận hòa trước chính Uruguay. Mà ở trận đấu đó, nếu thi đấu quyết tâm hơn thì đội bóng từng vô địch kỳ World cup đầu tiên đã có một trận thắng. (năm đó Pháp bị loại từ vòng bảng).

Có một niềm tin duy nhất cho người Pháp trong trận đấu thứ 2 vòng bảng đó chính là lịch sử đối đầu. Kể từ năm 1930, tại kỳ World Cup cho đến nay, trong 6 lần gặp nhau giữa 2 đội thì Mexico chưa thắng Pháp lần nào và hòa đúng 1 trận cách đây 44 năm.

Nhưng có thể mọi chuyện vào rạng sáng mai sẽ khác, người Mexico với tài thao lược của chiến lược gia trở về từ vương quốc bóng đá sôi động bậc nhất hành tinh, La liga vào năm ngoái đang mang trong mình một luồng sinh khí mới và tràn trề hy vọng đổi thay lịch sử.

Đội hình dự kiến
Pháp:
Lloris; Sagna, Gallas, Abidal, Evra; Diaby, Toulalan, Gourcuff; Ribery, Anelka, Malouda.
Mexico:
Perez; Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido; Juarez, Marquez, Torrado; G. Dos Santos, Franco, Vela.

Dự đoán:
Pháp 1 -2 Mexico

Tào Giang


Bình luận
vtcnews.vn