BĐN - Bờ Biển Ngà: Không thất hứa nữa chứ, Ronaldo?

Tổng hợpThứ Ba, 15/06/2010 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Đã 15 tháng nay Ronaldo "tịt ngòi" trong màu áo ĐTQG, thế nên anh đặt quyết tâm ghi bàn vào lưới "bầy voi" Bờ Biển Ngà ở trận mở màn World Cup.

(VTC News) - “Tôi luôn nhớ lời khuyên của Ruud van Nistelrooy: bàn thắng như nước sốt cà chua nấm, vì thế, hãy cứ chạy và sút liên tục. Có thể nó không đến trong một thời gian dài, nhưng rồi một lúc nào đó nó lại đến liên tục. Hi vọng tôi sẽ có bàn thắng ở trận khai màn World Cup 2010 của Bồ Đào Nha” - Đó là những lời lẽ đầy hùng hồn của Cristiano Ronaldo trước giờ đại chiến với “bầy voi” Bờ Biển Ngà.

Cuộc “săn” bàn của cầu thủ đắt giá nhất thế giới càng trở nên bí hiểm hơn, khi chính bản thân anh và các chiến hữu của anh cũng như các bậc tiền bối trong làng Bồ Đào Nha chưa bao giờ gặp “bầy voi” ở bất cứ một giải đấu nào. Có chăng, Ronaldo cũng chỉ biết đến sức mạnh của Bờ Biển Ngà thông qua các cuộc đối đầu trực tiếp với Drogba, Solomon Kalou, Kolo Toure hồi còn thi đấu ở Manchester United và Yaya Toure, Zokora khi đến chơi bóng ở La Liga trong màu áo Real Madrid.

Ronaldo đang đặt quyết tâm ghi bàn vào lưới "bầy voi" Bờ Biển Ngà.

Tất nhiên, đó chưa phải là chướng ngại vật duy nhất cản trở Ronaldo tìm kiếm bàn thắng ở trận cầu sắp tới, mà vấn đề chính nằm ở bản thân CR7. Bởi đã 15 tháng nay, một bàn thắng cho ĐTQG dường như là điều gì đó quá xa xỉ với Cristiano Ronaldo. Nó trái ngược hẳn với một Ronaldo tài hoa trong màu áo CLB Real Madrid khi ghi tới 33 bàn thắng sau 35 trận ra sân ở mùa giải La Liga 2009/2010.

Thế nên, giống như Lionel Messi, Ronaldo cũng bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng tỏa sáng ở World Cup 2010. Dấu hỏi này càng lớn hơn khi sau 4 trận cầu giao hữu trước Trung Quốc, Cape Verde, Cameroon và Mozambique, Ronaldo vẫn “xịt ngòi” liên tục. Dấu ấn duy nhất mà anh để lại có lẽ là pha kiến tạo giúp Hugo Almeida ghi bàn ở trận thắng 3-0 của BĐN trước Mozambique hôm 9/6 vừa rồi.

Càng đau đầu hơn với Bồ Đào Nha khi trước thềm World Cup, tiền vệ Nani không thể thi đấu do chấn thương, buộc HLV Carlos Queiroz phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật thi đấu, từ 4-3-3 sang 4-4-2. Theo đó, nhiều khả năng Ronaldo sẽ đá cặp tiền đạo với Hugo Almeida trên hàng công. Trong khi đó, hai bên cánh sẽ do Veloso và Simao đảm nhận. Chơi nhô cao như một tiền vệ tấn công sẽ là Deco.

Vắng Nani là một tổn thất không nhỏ đối với ĐT Bồ Đào Nha.

Trong trường hợp cần thiết, Bồ Đào Nha có thể chuyển sang 4-5-1 với Almeida hoặc Liedson đá cao nhất, còn Ronaldo thi đấu một cách tự do hơn để vừa tạo ra khoảng trống vừa tìm kiếm cơ hội dứt điểm về khung thành đối phương.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng để vận hành một cách trơn tru trong thực tế trận đấu, đặc biệt trước những đối thủ rắn mặt và tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm như Bờ Biển Ngà không phải là chuyện dễ. Có thể ở các trận cầu giao hữu Bồ Đào Nha không thua, nhưng ở vào những thời điểm quyết định, nếu hàng công cứ thi đấu bế tắc như ở trận đấu với Cape Verde thì hàng thủ sẽ lãnh hậu quả trước các chân sút thượng thặng như Drogba hay Kalou.

Bởi thế, trước khi trận đấu này diễn ra, Ronaldo hài hước nhắc lại thông điệp mà cựu HLV Scolari từng chỉ đạo các cầu thủ BĐN là “hãy giết trước khi bị giết”. Nghĩa là Ronaldo và các chiến hữu sẽ “săn” được "voi rừng" hoặc ngược lại bị "voi rừng" dẫm nát. Nếu vế thứ hai diễn ra, cơ hội đi tiếp vào vòng sau của thầy trò Queiroz sẽ trở nên mong manh, khi ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng họ sẽ phải đụng đội bóng từng 5 lần vô địch thế giớ Brazil.

Drogba đã sẵn sàng trở lại.

Bên kia chiến tuyến, dù thời gian cầm quân chưa lâu nhưng chiến lược gia người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson cũng đã tạo được dấu ấn trong lối chơi của Bờ Biển Ngà, chí ít ở sự toan tính trong đầu cầu thủ trong khi thi đấu. Ngày ra mắt ở trận cầu chính thức, Eriksson và các học trò có trận hòa 2-2 trên thế thắng trước Paraguay. Đến trận đấu thứ hai, dù Drgoba phải sớm rời sân vì chấn thương tay, “bầy voi” vẫn hạ đẹp Nhật Bản với tỷ số 2-0.

Như vậy, giống như Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà cũng đã có màn khởi động không tệ cho kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức trên Lục địa Đen. Hơn nữa, bản lĩnh cầm quân của cựu HLV ĐT Anh tại các giải đấu lớn rất quý với Bờ Biển Ngà. Nên nhớ, tại World Cup 2002, dù Anh rơi vào bảng đấu tử thần gồm Argentina, Nigeria và Thụy Điển, nhưng HLV Sven-Goran Eriksson vẫn đưa Tam Sư đi tiếp trước khi bị Brazil loại bằng bàn thắng kinh điển của Ronaldinho.

Erkisson (áo trắng) đang có những toan tính kỹ lưỡng giúp Bờ Biển Ngà vượt qua bảng đấu tử thần.


Trong khi đó, cách đây 4 năm, Bờ Biển Ngà cũng rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của các anh hào như Hà Lan, Argentina và Serbia. Tuy hạ được Serbia nhưng hai trận thua trước Hà Lan và Argentina đã buộc Drogba và đồng đội phải xách va ly về nước sơm so với dự kiến. Thế nên, bài học xương máu cộng bản lĩnh và kinh nghiệm cầm quân của Erkisson sẽ là những yếu tố để Bờ Biển Ngà đặt niềm tin lớn về một chiến thắng trước Bồ Đào Nha, tạo bước đệm quan trọng cho trận đấu thứ hai với Brazil.

Về lực lượng thi đấu, nhiều khả năng Drogba vẫn sẽ có mặt ngay trong đội hình xuất phát, dù anh vừa trở lại luyện tập sau chấn thương. Trong trường hợp tiền đạo của Chelsea không thể ra sân, chiến lược gia Erkisson sẽ sử dụng Kalou hoặc ngôi sao trẻ Seydou Doumbia thay thế.

Đội hình dự kiến
Bờ Biển Ngà:
Barry; K. Toure, Eboue, Boka, Tiene; Y. Toure, Zokora; Gervinho, Romaric, Tiote; Drogba
Bồ Đào Nha: Eduardo; Miguel, Carvalho, Alves, Duda; Meireles, Veloso; Simao, Deco, Ronaldo; Almeida

Dự đoán: Bờ Biển Ngà 1 - 1 Bồ Đào Nha

Song Mai


Bình luận
vtcnews.vn