Đức - Australia: Dùng "xe tăng" săn “chuột túi”

Tổng hợpChủ Nhật, 13/06/2010 01:27:00 +07:00

(VTC News) - Người Đức sẽ bước vào cuộc chinh phục cúp vàng lần thứ 17 của mình bằng cuộc tiếp đón "nhẹ nhàng" trước ĐT Australia.

(VTC News) - Cỗ xe tăng Đức sẽ khởi đầu hành trình chinh phục đỉnh thế giới ở World Cup 2010 bằng chuyến đi săn "Chuột túi" ở Nam Phi trên sân Durban. Mục tiêu giành trọn vẹn ba điểm trước Australia sẽ có ý nghĩa quan trọng với HLV Joachim Loew và các học trò bởi họ sẽ phải đương đầu với hai đối thủ cực kỳ khó nhằn Serbia, Ghana ở hai lượt trận còn lại của bảng "tử thần" D.


Công bạo gặp thủ cường

Có khá nhiều điểm tương đồng giữa Đức và Australia. Cả hai đều đứng đầu bảng ở vòng loại World Cup 2010 với thành tích vô cùng ấn tượng. Socceroos sở hữu một hàng phòng ngự cực mạnh khi chỉ bị thủng lưới duy nhất một bàn trước Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á. Cố xe tăng Đức cũng không hề kém cạnh khi khung gỗ của họ chỉ mới rung lên đúng 5 lần. Bù lại, Xe tăng Đức lại sở hữu hỏa lực vô cùng mạnh với binh đoàn cực kỳ thiện chiến trên hàng công. Họ đã ghi tới 26 bàn ở vòng loại World Cup và chỉ bị thủng lưới đúng 5 bàn trong đó có 4 bàn đến từ các chân sút của Phần Lan. Đây sẽ là bài test thực sự của Đức về khả năng tấn công khi HLV Joachim Loew và các học trò sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự rắn nhất so với 3 “quân xanh” giao hữu thời gian gần đây.


"Chuột túi" Australia sẽ bủa vây "Cỗ xe tăng" Đức.

Sức mạnh ở tuyến phòng ngự của Australia đặt trọn vào cặp trung vệ Moore-Neil. Thể hình cực kỳ tốt và phối hợp ăn ý với nhau, cả hai hứa hẹn sẽ là hòn đá tảng án ngữ chặn đứng hỏa lực của cỗ xe tăng Đức ở lượt trận đêm nay. Không chỉ có vậy, lối chơi 4-5-1 của HLV Australia, Pim Verberk đặt trọng tâm kiếm soát khu trung tuyến với lượng lớn tiền vệ dưới sự dẫn dắt của Harry Kewell sẽ là bài toán hóc búa cho ĐT Đức. Bởi thời gian qua, Đức đã phải đau đầu xoay sở với cơn bão chấn thương ở hàng tiền vệ. Đến nỗi, HLV Loew phải tiến hành cuộc cách mạng về lối chơi khi bố trí Khedira vốn là một tiền vệ trụ giờ bổ sung thêm vai trò “thích khách” tự do thâm nhập vòng cấm đối phương bất thình lình gây đột biến.

Thế nhưng, Cỗ xe tăng Đức sẽ chẳng hề chùn bước trước hòn đá tảng Australia, bởi trước thềm trận đấu, HLV Joachim Loew không hề giấu giếm ý định tấn công phủ đầu trước đội bóng đến từ xứ sở Kangraroo. Sẽ hoàn toàn dễ hiểu bởi Đức dưới thời HLV tiền nhiệm Judges Klinsmaan và “học trò” Joachim Loew luôn được đánh giá cao ở khả năng công phá khung thành đối phương hơn là nổi tiếng bởi sự lì lợm hay chắc chắn ở tuyến phòng ngự. Hơn thế, với đội hình trẻ thứ 3 ở World Cup 2010 (độ tuổi trung bình là 25-trẻ nhất trong lịch sử ĐT Đức trong vòng 76 năm qua), Loew sẽ tận dụng sự nhiệt huyết và cá tính bùng nổ háo thắng của các măng non như Thomas Muller, Toni Kroos và Marko Marin hay “duyên ngầm” của “Hoàng tử Đức” Lucas Podolski để làm điểm tựa cho tấn công và tấn công bao giờ cũng là phương thức hữu hiệu nhất để đảm bảo sự yên tâm ở tuyến phòng ngự.

Hơn thế, yếu tố lịch sử cũng nghiêng hẳn về phía Cỗ xe tăng Đức. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất, Đức đều toàn thắng. Ở World Cup 1974, Đông Đức đã đè bẹp Socceroos với tỷ số 3-0, còn ở Confederations Cup 2005, Cỗ xe tăng Đức cũng đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 4-3.

Thập diện mai phục

Hiện tại, HLV Joachim Loew chỉ có duy nhất một cơn nhức đầu nhẹ với câu hỏi ở tuyến tiền đạo: ai sẽ lĩnh xướng hàng công. Miroslav Klose chỉ mới vừa hết đau nhẹ ở chân và cơ hội anh sẽ ra sân với 100% phong độ là không cao. Nhưng HLV Joachim Loew sẽ chẳng khó khăn gì mấy để tìm kế khoan thủng mành lưới của bầy “Chuột túi”. Không Klose? Chưa thực sự tin tưởng vào Mario Gomes, Cacau? Hãy nhìn xuống tuyến tiền vệ của Cỗ xe tăng Đức
Cỗ xe tăng Đức đã sẵn sàng xung trận.

Lúc này đây, Đức hiện sở hữu một tuyến tiền vệ hảo hạng với dấu ấn của U21 Đức rất đậm nét ở tuyến giữa với sự góp mặt của 5 cầu thủ trẻ đã từng VĐTG ở lứa tuổi này. Tuy tuổi nghiệp còn rất trẻ nhưng bù lại họ lại là các gương mặt quan trọng ở các CLB với sự tự tin hiếm có và lối chơi bùng nổ cực kỳ chững chạc so với tuổi đời. Đó là Thomas Muller với cú ăn ba vĩ đại “hụt” cùng với Bayern Munich, Toni Kroos-“linh hồn” của Leverkusen mùa bóng vừa qua, và cả Marko Marin, Ozil, Badstuber nữa.

Chính vì thế, Đức sẽ tấn công từ mọi hướng hòng phá vỡ bức tường người của bầy “Chuột túi” với lối đánh biên đa dạng và khoan thẳng trực diện vào trung lộ. Không chỉ đơn thuần với các tiền vệ mà ngay cả hai tiền vệ trụ Schweinsteiger – Khedira đều được HLV Joachim Loew chỉ đạo chơi khá tự do, âm thầm xâm nhập vòng cấm và trừng phạt đối phương bằng các nhát kiếm sắc bén bằng sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo. Philipp Lahm cũng là một cái tên đáng phải nhắc đến khi anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Điển hình là cú dốc bóng thần tốc hạ gục thủ thành Bosnia bằng cú sút trái phá ở phút thứ 50 giúp Đức quân bình tỷ số 1-1 và sau đó, đánh bại đội bóng Đông Âu, với hai quả penalty thành công của Schweini ở phút 74, 76.

Đêm nay, Cỗ xe tăng Đức sẽ khai hỏa tận lực từ mọi hướng nhằm bắn phá mành lưới của thủ thành Schwarzer hòng đem lại ba điểm xóa tan bao lo âu và nghi ngờ về sức mạnh phủ bóng trước thềm World Cup 2010 do bão chấn thương. Chiến thắng trước Australia sẽ có ý nghĩa kép: giải tỏa sức ép tạo tâm lý ổn định đối với các tuyển thủ trẻ Đức đồng thời khẳng định sức mạnh và tham vọng của một ƯCV vô địch ở Nam Phi.

Dự đoán: Đức 2-0 Australia

Đội hình dự kiến
Germany: Manuel Neuer - Philipp Lahm, Per Mertesacker, Arne Friedrich, Holger Badstuber - Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira - Piotr Trochowski, Mesut Ozil, Lukas Podolski - Miroslav Klose.
Australia: Schwarzer - Wilkshire, Moore, Neill, Chipperfield - Culina, Grella - Garcia, Cahill, Bresciano - Kewell

Đức Toàn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn