Ghana "tử nạn" đầy bi tráng trước Uruguay

Tổng hợpThứ Bảy, 03/07/2010 03:48:00 +07:00

(VTC News) - Bị dẫn bàn sớm nhưng Uruguay đã gỡ hòa và xuất sắc vượt qua Ghana trên chấm phạt đền trong một vở kịch bi tráng tại Soccer City.

(VTC News) - Bước vào trận cầu sinh tử ở tứ kết Uruguay gặp Ghana, cả hai đội bóng đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất do chấn thương và án treo giò. Chính vì thế cả hai đều nhập cuộc khá thận trọng chơi thăm dò và chủ động giăng bẫy đối phương vào miếng đòn sở trường: phòng ngự phản công nhanh đã giúp họ có mặt ở vòng Tứ kết World Cup 2010 hôm nay.

Phút thứ 10 Suarez dắt bóng đầy tự tin vượt qua hậu vệ Pantsil bên cánh trái và ngay lập tức anh tung cú sút căng hướng về khung thành Ghana nhưng thủ thành Kingson đã chơi rất tập trung ôm gọn bóng.

Trong 10 phút thi đấu đầu tiên, cả hai dần dần đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Với nền tảng chắc chắn ở tuyến phòng ngự, cả Uruguay lẫn Ghana đều chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Chính vì thế, với sự đa năng của tam tấu Cavani, Suarez, Forlan bóng được đẩy sâu hơn về phía phần sân các “Ngôi sao đen” nhưng chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Cả hai đều cố gắng tận dụng các tình huống cố định để khai thác sơ hở của tuyến phòng ngự nhằm giải quyết trận đấu theo cách riêng của mình.

Uruguay và Ghana tỏ ra rất cân tài cân sức.

Cơ hội đầu tiên thuộc về Uruguay khi cú đá phạt góc của chân sút Aletico Madrid được Cavani băng vào đánh đầu cắt mặt đầy nguy hiểm ở phút thứ 17. Suýt chút nữa, trung vệ Mensah đã “đốt lưới nhà” khi bóng đập vào ngực anh bay thẳng về phía khung thành. Rất may, thủ môn Kingson đã chọn đúng vị trí và đẩy bóng ra ngoài.

Áp lực kỳ vọng đến từ khán đài khiến các cầu thủ Ghana dường như bị “khớp” đồng thời thi đấu khá lép vế trước tuyến tiền vệ La Celeste và liên tục có các đường chuyền sai địa chỉ. Suarez suýt chút nữa có bàn thắng thứ 4 cho riêng mình từ một trong các tình huống đó. Phút thứ 26 tận dụng phút lơ lỏng của trung vệ Vorsah, Suarez xoay người tiếp bóng tung ngay một cú sút trái phá về khung thành Ghana và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Kingson mới giúp Ngôi sao đen thoát được một bàn thua trông thấy.

Ngay lập tức, Vorsah “đoái công chuộc tội” bằng cú đánh đầu đầy hiểm hóc ở phút thứ 29 sát sạt góc chết khung thành Muslera. Sự tự tin của Ghana ngày càng lớn dần hơn khi Uruguay không quá “khủng” như đánh giá của . Lần này là cơ hội cho Asamoah Gyan nhưng cú đệm lòng sát vạch 5m của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc ở phút thứ 31.

Thế trận dần nghiêng về các “Ngôi sao đen” khi sở trường thể lực được Ghana phát huy triệt để và họ đã luôn thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi với tuyến tiền vệ Uruguay khiến khung thành Musrela phải liên tục chịu sức ép từ các cú nhồi bóng vào vòng cấm địa của các tuyển thủ Ghana.

Muntari (trái) bất ngờ giúp Ghana vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ hiệp 1.

Lối chơi áp sát giúp Ghana chơi cực kỳ hưng phấn và bất ngờ đã xảy ra khi ở phút bù giờ thứ hai của Hiệp Một, khi mọi khán giả trên sân Soccer City tưởng như sẽ phải chờ bàn thắng sẽ đến trong hiệp Hai thì Muntari đã bất ngờ giúp Ghana vươn lên dẫn trước bằng cú sút thần sầu ở khoảng cách 30m. Thủ môn Muslera đã bị che khuất tầm nhìn và chỉ kịp phản xạ bay người đầy bất lực nhìn bóng găm thẳng vào góc phải khung thành.

Tỷ số 1-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu giữa Uruguay và Ghana trong hiệp Một khi La Celeste đã sai lầm về chiến thuật khi từ bỏ ưu thế ở đầu trận do nhập cuộc tốt hơn để rút về củng cố thêm cho tuyến phòng ngự do trung vệ đội trưởng Lugano bị thay ra do chấn thương. Và cái giá phải trả là quá đắt khi họ sẽ phải đóng vai “kẻ bám đuổi” trong hiệp Hai.

Ưu thế thể lực tiếp tục giúp Ghana chiếm được tiên cơ về thế trận trước Uruguay. HLV Oscar Tabarez đã có bước điều chỉnh về nhân sự khi thay Alvaro Fernandez bằng Lodeiro vào ngay đầu hiệp Hai để gia cố chất thép cho khu trung tuyến của Uruguay. Trên đà hưng phấn, Ghana tiếp tục dồn ép đối thủ về phía phần sân nhà. Nhưng kịch bản bàn thắng ở hiệp Một đã bất ngờ tái diễn lại ngay trong hiệp Hai. Ghana có Muntari, còn Uruguay lại sở hữu Diego Forlan. Cú sút phạt đầy mẫu mực của Forlan đã khiến thủ môn Kingson phải bó tay chịu chết ở phút thứ 55. Cả hai đội trở lại vạch xuất phát.

Với Uruguay, chỉ cần có Diego Forlan họ sẽ có tất cả.

Kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao độ khi chỉ chưa đầy 3 phút sau, thủ môn Muslera cũng phải toát mồ hôi hột mới hóa giải được cú sút trái phá của ở cự ly gần của Asamoah Gyan. Bàn thắng gỡ hòa của Forlan đã giúp Uruguay giải tỏa tâm lý và dần dần khôi phục được thế trận ngang ngửa với Ghana. Hơn thế, có ít nhất hai cơ hội ngon ăn cho Suarez ở phút thứ 62, 70 chỉ tiếc rằng các cú sút của anh hoặc là cú đệm bóng chệch hướng nhắm vào sau khung thành không thì bị thủ môn Kingson xuất sắc cản phá.

Chân sút Diego Forlan tiếp tục đóng vai trò là linh hồn dẫn dắt hàng tấn công của La Celeste. Sức ép trong trong 15 phút cuối trận của Uruguay được gia tăng chóng mặt trước khung thành thủ môn Kingston. Ý đồ giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút của HLV Oscar Tabarez được thể hiện rõ khi ông quyết định sử dụng quyền thay người cuối cùng để tung tiền đạo to cao Abreu vào sân thay cho Cavani thi đấu nhạt nhòa trước đó.

Có tới 2 cầu thủ Uruguay lao ra dùng tay đỡ bóng, nhưng chỉ Luis Suarez chạm vào bóng. 

Kết thúc giờ thi đấu chính thức, tỷ số trên bảng điện tử vẫn không hề thay đổi. Cả hai đội bóng kéo nhau vào 30 phút hiệp phụ.  Cơ hội chia đều cho cả hai đội bóng dù Ghana chiếm ít nhiều lợi thế hơn Uruguay nhờ nguồn thể lực dồi dào sung mãn của tuổi trẻ. Trong ít phút đầu hiệp phụ thứ nhất, “Ngôi sao đen” đã dồn lên tấn công hòng dứt điểm sớm đối thủ. Nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu này do các đường chuyền cuối cùng của cả hai bên thường không đến được trúng đích.

Ở hiệp phụ thứ hai, các bước chạy của Uruguay nặng nề hơn rõ trong khi đó, Ghana liên tục đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với tốc độ luân chuyển bóng cực kỳ cao để khai thác các khoảng trống do sai lầm của tuyến phòng ngự. Suýt chút nữa, Gyan đã có cơ hội giải quyết trận đấu ngay trong hiệp phụ thứ hai khi đón đường chuyền dài của Asamoah ở phút thứ 20. Nhưng Scotti đã kịp lao về bọc lót cản phá. Tiếp đó, Fucile suýt nữa đã tiếp tay cho Boateng ghi bàn khi đánh đầu cản phá bất cẩn khiến bóng bay ngược vào vòng cấm địa Uruguay ở phút thứ 24.

Niềm vui vô bờ bến của Uruguay với chiến thắng kịch tính trước Ghana.

Đồng hồ trên tay trọng tài đã điểm đến phút thứ 30 nhưng tấm màn sân khấu của tấn bi kịch trên sân Soccer City vẫn chưa thể buông xuống. Một lần nữa ranh giới giữa tội đồ và anh hùng lại được tất cả suy xét chỉ trong tích tắc. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, Suarez đã hoán đổi vị thế với Asamoah Gyan. Trong bối cảnh hỗn chiến trước khung thành Muslera, chân sút Ajax đã biến thành “thủ môn bất đắc dĩ” khi dùng tay chơi bóng để cứu thua cho Uruguay. Lẽ dĩ nhiên, thẻ đỏ cho Suarez  cộng với penalty cho Ghana. Và không ai xứng đáng hơn Gyan nhận trọng trách lịch sử trên. Nhưng có lẽ vận son trên chấm penalty của anh đã không còn nữa khi cú sút gánh vác niềm tự hào của cả châu Phi đã tìm đến xà ngang. Nghiệt ngã hơn, trên chấm phạt luân lưu sau đó, Ghana đã gục ngã trên chấm penalty với tổng tỷ số 4-2 và ngậm đắng nuốt cay trao chiếc vé vòng bán kết cho đại diện Nam Mỹ.
 

Bàn thắng: Forlan (55’) - Muntari (46’)

Penalty Uruguay 4–2 Ghana

Đội hình thi đấu

Uruguay: Muslera, Maxi Pereira, Lugano (Scotti -38’), Victorino, Fucile, Alvaro Fernandez (Lodeiro-46’), Perez, Arevalo Rios, Cavani (Abreu-75’), Suarez, Forlan.
Ghana:
Kingson, Pantsil, Vorsah, John Mensah, Sarpei, Annan, Inkoom (Appiah-73’), Asamoah, Kevin-Prince Boateng, Muntari (Adiyia-87’), Gyan.








Đức Toàn
World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến
Bình luận
vtcnews.vn