David James: Anh sẽ "giải quyết" Đức trong 90 phút

Tổng hợpChủ Nhật, 27/06/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Các cuộc khẩu chiến trước trận cầu giữa Anh và Đức vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, và người vừa đổ thêm dầu vào lửa chính là thủ môn James.

(VTC News) - "Ai cần đá penalty", thủ thành số 1 của Tam Sư tin tưởng rằng người Đức sẽ không có cơ hội ngăn cản họ trong thời gian thi đấu chính thức. Không hiểu tuyên bố này là sự tự tin tuyệt đối của người Anh, hay là gián tiếp nói rằng họ sợ chấm 11m?

Sau khi huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer gọi việc đội bóng xứ sở sương mù giành vị trí thứ 2 bảng C là “ngu ngốc và yếu đuối”, lập tức huấn luyện viên Capello và tiền đạo Jermain Defoe đã lên tiếng phản pháo, đồng thời khẳng định, Tam Sư đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định chiếc vé vào Tứ kết sẽ diễn ra tại Mangaung, Nam Phi. Các cuộc khẩu chiến này đang có xu hướng "nóng" không kém gì trận cầu thật sẽ diễn ra tối nay.

Thậm chí, thủ thành David James cho rằng Đức còn "dưới cơ" Ghana: “Tôi nghĩ đối đấu với Ghana sẽ khó khăn hơn là đội tuyển Đức. Đại diện của châu Phi đá rất phóng khoáng nhưng đầy nguy hiểm và sẽ là một trở ngại lớn với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng dù đối thủ là ai thì chúng tôi đều sẽ phải nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của họ để tìm ra cách giành chiến thắng.”

"Tôi tin rằng loạt luân lưu không phải là một vấn đề lớn với chúng tôi. Tại sao? Vì tuyển Anh là đội bóng mạnh hơn Đức. Chúng tôi đã đánh bại họ 2-1 ở Berlin. Với kinh nghiệm của các cầu thủ và HLV, chúng tôi có thừa tự tin để giải quyết trận đấu trong 90 phút", David James hùng hồn tuyên bố trước báo giới.

"Ai cần đến penalty? 90 phút là đủ cho chúng tôi rồi".

Người cao tuổi nhất trong các tuyển thủ Anh nói thêm: "Tuyển Anh đã vượt qua vòng bảng và khiến công chúng phải ca ngợi. Trước tuyển Đức, chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng. Đó sẽ là một ngày đặc biệt của nước Anh".

Cũng trong cuộc họp báo, David James bỏ ngoài tai những lời chế giễu từ phía Franz Beckenbauer. "Ông ta nói người Đức sẽ hoà chúng tôi 2-2 và đánh bại chúng tôi trên chấm 11m. Thật nực cười! Chúng tôi chẳng cần quan tâm tới những câu nói sáo rỗng đó. Việc cần làm lúc này là luyện tập chuẩn bị cho trận đấu".

Dường như David James đang cố gắng che phủ nỗi sợ hãi loạt sút luân lưu của người Anh. 20 năm trước, bầy sư tử đã bị Tây Đức do Beckenbauer dẫn dắt loại ở bán kết sau lượt đấu súng đầy căng thẳng. Người Anh từ đó có "truyền thống" bị loại khỏi các giải đấu lớn sau những cú đá trên chấm 11m. Cách đây 4 năm, những Lampard, Gerrard và Rooney đã phải ngậm ngùi xách vali về nước sau khi bị Bồ Đào Nha đánh bại trong loạt luân lưu nhờ sự xuất sắc của thủ thành Ricardo.

Cả 3 thủ môn của tuyển Anh đều phải sẵn sàng cho loạt đấu súng. (Ảnh: Getty)

Bản thân Fabio Capello cũng ý thức được vấn đề này. Vì vậy, những ai đến sân tập ở Blomfontein trong những ngày qua đều được chứng kiến những bài tập bắt phạt đền của các thủ môn. Hết James, Green đến đàn em Joe Hart đều được sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.

Ngoài mối lo của các thủ môn, hàng phòng ngự cũng đang khiến Don Fabio phải suy tính kỹ lưỡng. Ledley King đã bình phục, Jamie Carragher trở lại sau án treo giò, chưa kể Matthew Upson vẫn đang chờ Capello trao cơ hội. Ai sẽ đá cặp với John Terry có lẽ sẽ là bài toán khó giải quyết nhất của Capello cho đến khi trận thư hùng diễn ra đêm nay.

Trận Anh – Đức vào đêm nay là lần thứ 28 hai đội gặp nhau. Mỗi trận đấu của họ luôn thu hút sự chú ý đặc biệt cả bên trong và bên ngoài sân cỏ và chắc chắn 90 phút thi đấu sắp tới cũng không phải là ngoại lệ.

Hoàng Quân - Chí Thiện (tổng hợp)

World Cup trên VTC News 

>>
Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng

Bình luận
vtcnews.vn