Thắng dễ Slovakia, Paraguay rộng đường vào vòng 1/8

Tổng hợpChủ Nhật, 20/06/2010 08:35:00 +07:00

(VTC News) - Dễ dàng dập tắt mọi sự kháng cự của Slovakia với 2 bàn thắng, đoàn quân của Gerardo Martino đã đặt một chân vào vòng knock-out.

(VTC News) - Thi đấu nhàn nhã,

Paraguay
hầu như không phải chịu bất kỳ sức ép nào đáng kể và họ dễ dàng vượt qua
Slovakia
để mở rộng cánh cửa vào vòng 1/8.


Gerardo Martino đã không có được sự phục vụ của tiền vệ Jonathan Santana vì chấn thương, nhưng ông lại được đón chào sự trở lại của chân sút cự phách Roque Santa Cruz. Tiền đạo thuộc biên chế

Man City
đá cặp với Lucas Barrios trên hàng công, trong khi hàng hậu vệ và tuyến giữa không có sự thay đổi nào. Bên phía đối diện, trước áp lực phải thắng, các CĐV Slovakia sẽ trông chờ vào khả năng cầm trịch tuyến giữa của Marek Hamsik và duyên ghi bàn của Roberto Vittek. HLV Vladimir Weiss đã thay hẳn cặp trung vệ sau bàn thua ở phút bù giờ trận gặp New Zealand, đồng thời đưa cậu con trai cùng tên lên đá ở hàn lang trái.


Marek Hamsik (phải) hoàn toàn "mất dạng" trước Paraguay. (Ảnh: AP)


Với trình độ kỹ chiến thuật hơn hẳn đối thủ,

Paraguay
nhanh chóng dồn lên và đã tạo được 3 cơ hội nguy hiểm trong 20 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 4, Santa Cruz đi bóng ngoài vòng cấm địa và cứa lòng đi chệch cột dọc khung thành
Slovakia
. Phút 17, Paulo Da Silva đánh đầu hụt sau quả phạt góc bên phía cánh trái của Vera. Đúng 2 phút sau, Nelson Valdez có pha đi bóng chếch bên cánh trái trước khi nhả lại để Riveros băng lên dứt điểm từ tuyến 2, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Mucha.


Xem tường thuật chi tiết qua ảnh


Trong khi đó,

Slovakia
chỉ biết tập trung lực lượng cho mặt trận phòng ngự nên những đường lên bóng của đội bóng Đông Âu khá rời rạc và không có một cú dứt điểm nào đáng kể lên khung thành
Paraguay
. Tuy nhiên
Slovakia
cũng chỉ chống đỡ được đến hơn nửa thời gian hiệp 1. Phút 26, Lucas Barrios có bóng cách khung thành của Mucha 25m. Anh tung một cú chọc khe để Enrique Vera thoát xuống xỉa bóng vào góc xa mở tỷ số cho
Paraguay
.


Bàn mở tỷ số của Vera.


Bị thủng lưới, Slovakia bắt đầu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ chỉ tạo được đúng một tình huống nguy hiểm ở phút 35 khi Kozak đá phạt góc để trung vệ Salata bên phía Slovakia lao vào đánh đầu vọt xà. Chỉ 3 phút sau, Kozak chuyền về bất cẩn để Santa Cruz có bóng trước mặt Mucha, nhưng cú đá chìm của tiền đạo Man City lại không thắng được cái chân của thủ môn đối phương. Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh


Sang hiệp 2,

Slovakia
chuyển sang sơ đồ tấn công 4-4-2 và thực hiện những cú treo bóng bổng vào trong để các tiền đạo dứt điểm bằng đầu, nhưng không một tình huống đáng kể nào được tạo ra. Trong khi đó
Paraguay
dù không tiếp tục tràn lên gây sức ép như trong hiệp 1 nhưng họ vẫn có những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Phút 72,
Santa Cruz
cầm bóng trống trải bên cánh trái và thực hiện cú tạt vào để Vera đánh đầu đập đất, nhưng không có cú đúp cho tiền vệ này vì bóng đi chệch cột dọc.

 

Và cuối cùng

Paraguay
đã đặt dấu chấm hết cho
Slovakia
ở phút 84. Bóng được dành cho Cristian Riveros và tiền vệ này tung cú sút ngay trên vạch 16m50 hạ gục Jan Mucha. 2-0 và cánh cửa vào vòng 2 đã mở ra rất rộng với đại diện Nam Mỹ.


Riveros nhấn chìm Slovakia.


Thắng trận nhàn nhã, Paraguay chỉ còn lại New Zealand cản bước trên con đường vào vòng knock-out. Trong khi với Slovakia, giấc mơ khó thành hiện thực, trừ phi họ biến Italia thành cựu vương trong lượt đấu cuối, một câu chuyện cổ tích mà không ai dám tin.

 

Đội hình ra sân

Slovakia (4-2-3-1): Jan Mucha - Peter Pekarik, Martin Skrtel, Jan Durica, Kornel Salata (Stoch 82’) - Zdeno Strba, Marek Hamsik - Vladimir Weiss Jan Kozak, Robert Vittek - Stanislav Sestak (Holosko 69’).

Paraguay (4-4-2): Justo Villar - Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Claudio Morel Rodríguez - Enrique Vera (Barreto 84’), Victor Cáceres, Cristian Riveros, Nelson Haedo Valdez (Torres 67’) - Lucas Barrios (Cardozo 80’), Roque Santa Cruz.

 

Bàn thắng: Enrique Vera (26’), Cristian Riveros (84’)


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn