Bị "bé hạt tiêu" cầm chân, tuyển Anh cận kề miệng vực

Tổng hợpThứ Bảy, 19/06/2010 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Bữa tiệc sinh nhật của Capello đã kém vui khi tuyển Anh bị Algeria cầm chân sau một trận cầu lạc nhịp và cực kỳ bế tắc.

(VTC News) - Bữa tiệc sinh nhật của Capello đã kém vui khi tuyển Anh bị Algeria cầm chân bằng một đấu pháp cực kỳ hợp lý và hiệu quả. Nhờ chiến thuật phòng ngự hợp lý, các cầu thủ Algeria  đã xuất sắc cầm hoà bầy sư tử Anh để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng 1/16. Còn với Capello, ông đã không có được một ngày sinh nhật trọn vẹn.


Cuối cùng thì Fabio Capello đã quyết định trao niềm tin của mình vào đôi tay của thủ thành kỳ cựu David James thay vì tiếp tục trọng dụng “tội đồ” Robert Green. Don Fabio cũng đón chào sự trở lại của Gareth Barry sau hơn 1 tháng hồi phục chấn thương cũng có nghĩa là Gerrard sẽ được đẩy sang cánh trái, trong khi một thương binh khác là Ledley King phải nhường lại vị trí cho Jamie Carragher. Cặp tiền đạo Heskey - Rooney tiếp tục xuất trận ngay từ đầu dù người đá cặp của R10 bị cho là vô duyên trước khung thành đối phương.


Algeria nhập cuộc không chút e dè.

Trong trận đấu còn lại của bảng, Slovenia và Mỹ đã chia điểm sau 90 phút cực kỳ kịch tính. Đội bóng Đông Âu đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của V. Birsa (phút thứ 3) và Z. Ljubijankic (phút thứ 42), nhưng nhờ đẳng cấp vượt trội, Mỹ đã gỡ hòa trong hiệp 2 nhờ công của L. Donovan (phút 48) và M. Bradley (82).

Với kết quả này, Slovenia vẫn dẫn đầu trên BXH bảng C với 4 điểm, Anh và Mỹ cùng có 2 điểm còn Algeria có 1 điểm. Vẫn chưa có đội nào chính thức giành vé hoặc bị loại và tất cả chỉ có thể được định đoạt ở loạt đấu cuối. Cả 4 đội đều có quyền tự quyết bởi nếu giành được chiến thắng, họ sẽ nghiễm nhiên có vé đi tiếp mà không phải bận tâm kết quả trận còn lại thế nào.
Bên phía Algeria một tội đồ khác là Chaouchi bị thay bằng thủ môn người gốc Pháp, Rais M'Bolhi, người mới chỉ… 1 lần ra sân trong màu áo Algeria. HLV Saadane chủ động để các học trò đá với sơ đồ nặng về phòng ngự 4-5-1 với Karim Matmour đá cao nhất, phía sau là hàng tiền vệ 5 người. “Cáo sa mạc” tiếp tục hy vọng vào sự nguy hiểm đến từ cánh trái với sự góp mặt của Karim Ziani và Nadir Belhadj.

Với sự vượt trôi về đẳng cấp và quyết tâm rất cao, các cầu thủ Anh chủ động áp đặt lối chơi lên phần sân của Algeria trong những phút đầu. Nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự của hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng Bắc Phi. Bố trí tới 5 người ở khu trung tuyến, HLV Saadane đã thành công trong việc khắc chế lối chơi của đối phương: các hậu vệ Algeria chơi chặt chẽ và liên tục áp sát, áp đảo hàng tiền vệ của Anh và cắt đứt mối liên hệ giữa Heskey và Rooney.

Xem tường thuật trận đấu bằng ảnh


Trong khoảng 20 phút đầu tiên, các cầu thủ Algeria mới là những người chủ động cầm cương thế trận. Họ liên tục khoét sâu vào hai biên nhằm tận dụng thói quen dâng cao của Ashley Cole và Glen Johnson, một trong số đó là tình huống Ziani tạt bóng vào trong để Matmour nhảy lên tranh chấp với James buộc thủ thành 40 tuổi phải đấm bóng ra, nhưng không có cầu thủ Algeria nào kịp băng vào tận dung cơ hội. Ngoài ra họ còn tìm kiếm bàn thắng từ những cú sút xa, nhưng không một cú dứt điểm nào gây nguy hiểm.

Tuyển Anh chơi rất chật vật trước hàng phòng ngự của Algeria.

Mặc dù bị đối thủ dưới cơ lấn ép, bản lĩnh đoàn quân xứ sương mù dần được thể hiện và họ từ từ lấy lại thế trận. Sau nửa tiếng đồng hồ, các học trò của Capello bắt đầu gia tăng sức ép về phía cầu môn của M’Bolhi. Phút 33, Lennon có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt, bóng chạm đầu một hậu vệ áo xanh bật ra và đến đúng chân của Lampard trong vòng 16m50. Nhưng cú sút của đội phó Chelsea lại không đủ lực để hạ gục M’Bolhi.

Trong những phút tiếp theo các cầu thủ Anh tiếp tục tấn công nhưng hàng phòng ngự có tổ chức của Algeria đã ngăn chặn mọi pha lên bóng và cầm chân thành công bầy sư tử sau 45 phút hiệp 1.

Rooney hầu như không thể gây đột biến.

Bước sang hiệp 2, vẫn là một chiến thuật hợp lý của Algeria khi họ hoá giải được những đợt tấn công của Anh. Phút 54, Gerrard cắt được đường chuyền bên phần sân Algeria và đột phá vào vòng cấm địa, nhưng đội trưởng của tuyển Anh lại chọn giải pháp chuyền bóng ngược trở lại và bị hậu vệ Algeria cắt được. Gần 10 phút sau, Ashley Cole và Aaron Lennon liên tiếp thực hiện hai quả treo bóng từ cánh trái vào cho Rooney nhưng “gã Shrek” bị hậu vệ đối phương cản phá.

Chưa kịp tiếc nuối sau pha băng vào đánh đầu hụt của Rooney, các CĐV của Tam Sư đã giật thót với pha chuyền về bất cẩn của Terry, nhưng Karim Matmour không thể tận dụng cơ hội vì David James đã kịp lao ra phá bóng.

Tiệc sinh nhật của Capello sẽ kém vui.

Bế tắc trước hàng phòng ngự của Algeria, Capello tung lần lượt Wright Philips, Defoe và Crouch vào sân, đồng thời để Rooney đá lùi để sử dụng những tình huống bóng bổng quen thuộc. Nhưng nỗ lực đáng kể nhất mà tuyển Anh tạo ra được chỉ là cú sút xa vọt xà của Defoe ở phút 90. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và Fabio Capello vẫn chưa có trận thắng đầu tiên ở World Cup.

Kết quả hoà 0-0 trước đối thủ hơn mình  22 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Algeria vẫn còn cơ hội đi tiếp và họ đã đánh dấu trận đấu đầu tiên giữ sạch lưới ở các kỳ World Cup. Trong khi đó, tuyển Anh sẽ phải đợi đến lượt đấu cuối để quyết định số phận của mình trước đội đầu bảng Slovenia. Họ buộc phải giành chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình.

Chỉ tiếc cho Capello, ông đã không có được món quà ý nghĩa trong ngày sinh nhật thứ 65 của mình.

Xem tường thuật trận đấu bằng ảnh

Đội hình ra sân
Anh (4-4-2): David James - Glen Johnson, Jamie Carragher, John Tery, Ashley Cole - Aaron Lennon (Wright Philips 62’), Frank Lampard, Gareth Barry (Crouch 83’), Steven Gerrard - Emile Heskey (Defoe 72’), Wayne Rooney.
Algeria (4-5-1): Rais M'Bolhi - Madjid Bougherra, Rafik Halliche, Antar Yahia, Nadir Belhadj - Foued Kadir, Hassan Yebda (Mesbah 88’), Ryad Boudebouz (Abdoun 72’), Medhi Lacen, Karim Ziani (Guediora 79’) - Karim Matmour.

Hoàng Quân


World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup 

>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng


Bình luận
vtcnews.vn