Klose dính thẻ đỏ, "xe tăng" Đức bất thần gục ngã

Tổng hợpThứ Sáu, 18/06/2010 08:34:00 +07:00

(VTC News) - Tấm thẻ đỏ oan nghiệt của Klose đã khiến Đức thiệt quân từ rất sớm. Hậu quả là Đức phải nhận trận thua bẽ mặt trước Serbia.

(VTC News) - Bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận thứ hai bảng D, với chiến thuật tư duy hợp lý kết hợp với lối chơi máu lửa đầy sắc bén, Serbia đã khiến Cỗ xe tăng Đức phải "phơi áo" bằng bàn thắng duy nhất của Jovanovic ở phút 38. Dớp ám ảnh ngã ngựa ở lượt đấu thứ hai vòng bảng tiếp tục khiến Đức phải ôm hận.


Bước vào lượt đối đầu với ĐT Đức trên sân Nelson Mandela Bay, HLV Serbia,  đã có tới 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát đáng chú ý nhất phải nói tới quyết định loại tiền đạo Pantelic thay vào đó là tiền vệ Milos Ninkovic đá hộ công ngay phía đằng sau trung phong Zigic. Dễ dàng nhận thấy HLV Radomir Antić đã chủ động chỉ đạo học trò đá lùi sâu và sử dụng số đông đề đàn áp tuyến tiền vệ giàu sáng tạo của cỗ xe tăng Đức.

Jovanovic đã khiến cỗ xe tăng Đức phải ôm hận.

Và rõ ràng 30 phút trên sân đầu hiệp Một, chiến thuật của Serbia đã phát huy đầy hiệu quả khi đã chia cắt thành công Klose với các mũi nhọn Podolski, Ozil hay Muller. Không chỉ thế, tuyến giữa trở thành chiến trường đầy máu lửa khi Serbia chơi rất rát và liên tục không ngại ngần chơi chặt chém khiến cho các chân sút của Đức khá lúng túng. Luôn có ít nhất 6,7 cầu thủ vây quanh khu vực cấm địa thủ thành Stojkovic. Trọng tài Alberto Undiano liên tục phải rút thẻ vàng để làm nguội cái đầu nóng của các cầu thủ. Có tới 5 thẻ vàng đã rút ra ở 30 phút đầu hiệp Một.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh

Bất ngờ đã xảy ra khi ở phút 37 do quá nóng nảy Klose đã phải “đi tắm sớm” khi lĩnh thẻ đỏ thứ hai sau một pha phạm lỗi với hậu vệ Serbia. Với chiếc thẻ đỏ này, Klose trở thành cầu thủ Đức thứ 7 bị dính thẻ đỏ ở một kỳ World Cup trong lịch sử bóng đá Đức. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chỉ đúng 1 phút sau đó, lưới của thủ thành Neuer đã rung lên. Xuất phát từ cú đột phá bên cánh phải của Krasic, bóng được tạt bổng vào khu vực cấm địa của cỗ xe tăng Đức. Với lợi thế chiều cao vượt trội 2m02, Zigic bật cao đánh đầu chuyền đặt số 14 Jovanovic vào tư thế thuận lợi đối mặt với thủ thành Neuer. Và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu ở phút 38’. 1-0 cho Serbia.

Như bừng tỉnh, Cỗ xe tăng Đức không hề nao núng bình tĩnh tổ chức bài bản các đợt tấn công lên khung thành Serbia ở 10 phút cuối hiệp Một. Và thần May mắn đã hóa thân vào xà ngang để cứu các chiến binh vùng Balkan một bàn thua trông thấy từ cú sút trái phá của Khedira ở phút 45. Tiếp đó, Thomas Muller đánh đầu bồi nhưng Kolarov đã kịp thời bọc lót và phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành. Hiệp Một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía ĐT Serbia. Bóng ma ám ảnh luôn ngã ngựa ở lượt đấu vòng bảng thứ 2 tiếp tục ám ảnh HLV Joachim Loew và các học trò. 

Cỗ xe tăng Đức khởi đầu hiệp Hai với chỉ 10 người nhưng bản lĩnh một đội bóng lớn khiến ưu thế trên sân của Đức không hề suy giảm. Độ nhiệt trước khung thành thủ môn Serbia liên tục tăng trước mỗi đợt vây hãm của Podolski, Ozil, Muller. Trọng trách ghi bàn được dồn cả lên vai Hoàng tử Đức Lucas Podolski. Ít nhất anh đã có hai cơ hội ngon ăn khi cả hai đường chuyền của Khedira hay Ozil đều đặt Podolski vào tình thế đối mặt với thủ môn nhưng tất cả đều chỉ khiến CĐV Đức gào lên tiếc nuối.

Áp lực nặng nề cũng khiến Podolski đá hỏng quả penalty ở phút 60 khi Nemanja Vidic đã chạm tay vào bóng trong vòng cấm. Thủ thành Stojkovic đã xuất sắc đổ người cản phá thành công cú sút chéo góc của Hoàng tử Đức vào góc phải khung thành. Chưa kịp hết tiếc nuối bởi cú hỏng ăn penalty, CĐV Đức lại được phen hú hồn khi Jovanovic sút bóng chạm xà ngang của thủ môn Neuer ở phút 70. Phút 73, Đức lại phải thầm cảm ơn xà ngang khi cú đánh đầu của Zigic từ cú tạt bóng vượt tuyến của Krasic lại tìm đến góc nối giữa cột và xà ngang.

Podolski trở thành tội đồ khi đá hỏng ăn quả penalty quyết định 1 điểm cho Đức.

Canh bạc tất tay đã bị HLV Joachim Loew tung ra khi ông thay liên tục Ozil và Muller bằng Marin ,Cacau ở phút 71’ và cả Gomez thay cho hậu vệ trái Badstuber ở phút 75’. Nhưng dường như chiếc bẫy phòng ngự phản công của HLV Radomir Antić đã khiến xe tăng Đức sa lầy mà chiếc thẻ đỏ bởi tính khí nóng nảy của Klose là một minh chứng rõ rệt nhất. ĐT Đức khó lòng toàn lực dâng lên khi chiếc đầu của Zigic và Krasic luôn đe dọa thường trực khung thành Neuer.

Chiếc boongke kiên cố của Serbia đã đứng vững trước các loạt đạn bắn phá chệch hướng của Cỗ xe tăng Đức. Không chỉ giành thắng lợi về mặt tỷ số, HLV Radomir Antić còn tỏ ra “già giơ” hơn hẳn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Joachim Loew. Ông đã xoáy sâu vào điểm yếu tâm lý của các tuyển thủ Đức vốn còn rất trẻ  khi chỉ đạo lối chơi đầy máu lửa thậm chí phạm lỗi để kích thích lửa giận của Cỗ xe tăng Đức. Nóng vội, thiếu chính xác khiến các cú sút của Ozil, Muller đều bị chệch hướng đặc biệt là Hoàng tử Đức, Lucas Podolski khi anh chỉ có đúng 7 cú sút hướng về phía khung thành Serbia nhưng trượt đến 6 quả, và cú sút duy nhất lại là cú đá hỏng ăn trên chấm penalty.

Xem tường thuật chi tiết qua ảnh

Cục diện bảng D càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi người Đức không thể nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu Ghana giành chiến thắng trước Australia ở lượt đấu thứ hai bảng C thì Cỗ xe tăng Đức sẽ bắt buộc thắng Ghana ở lượt đấu cuối cùng nếu không muốn sớm rời World Cup khi chỉ góp mặt chưa đầy 12 ngày trên đất Nam Phi.

Bàn thắng: Jovanovic (38’)

Đội hình thi đấu
Đức (4-2-3-1) 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 14-Holger Badstuber (Gomez-75’); 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger; 13-Thomas Muller (Cacau-71’), 8-Mesut Ozil (Marin-71’), 10-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose.
Serbia (4-5-1) 1-Vladimir Stojkovic; 6-Branislav Ivanovic, 5-Nemanja Vidic, 20-Neven Subotic, 3-Aleksandar Kolarov; 17-Milos Krasic, 10-Dejan Stankovic, 14-Milan Jovanovic, 22-Zdravko Kuzmanovic (Petrovic-75’); 18-Milos Ninkovic (Kacar-70’), 15-Nikola Zigic.

Thẻ vàng: Klose (12’, 37’), Khedira (22’), Philipp Lahm (32’) - Ivanovic (18’), Kolarov (19’), Subotic (56’), Vidic (59’)


Đức Toàn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn