Pháp thua sốc trước Mexico, Domenech đầu hàng

Tổng hợpThứ Sáu, 18/06/2010 11:05:00 +07:00

(VTC News) - HLV Domenech thừa nhận cơ hội vượt qua vòng bảngcủa ĐT Pháp đã không còn sau trận thua Mexico, nhiệm vụ của Pháp chỉ là đá để vớt vát danh dự.

(VTC News) - HLV Domenech thừa nhận cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2010 của ĐT Pháp gần như không còn sau trận thua 0-2 đầy hổ thẹn trước Mexico vào đêm qua.

Đội tuyển từng giành chức vô địch World Cup 1998 và lọt vào Chung kết năm 2006 hiện chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận tại bảng A, kém 3 điểm so với hai đội đứng đầu là Uruguay và Mexico. Nếu trận đấu giữa hai đội bóng châu Mỹ ở lượt đấu cuối kết thúc với một kết quả hòa, ĐT Pháp sẽ bị loại sớm bất chấp họ có ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới chủ nhà Nam Phi - đội cũng mới chỉ có một điểm.

World Cup đã kết thúc với thầy trò HLV Domenech?

"Chúng tôi cần một phép màu nhiệm để có thể lọt vào vòng hai”, HLV Domenech thừa nhận. “Tất nhiên, khi đã dựa vào đó, thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nhưng điều chúng tôi cần làm lúc này là phải thể hiện được sức mạnh của mình trong trận đấu cuối, ít nhất là vì danh dự cho dù hi vọng là rất mong manh.”

Mặc dù đã có một số điều chỉnh về đội hình so với trận đấu trước, nhưng hàng công Pháp vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, ngay cả khi Anelka nhạt nhòa được thay bằng Gignac ở đầu hiệp hai. Còn hàng thủ tiếp tục mắc sai sót để Javi Hernandez phá bẫy việt vị mở tỷ số cho Mexico, trước khi Pablo Barrera kiếm được một quả phạt đền để Blanco ấn định kết quả 2-0.

"Tôi không thể nói được gì hơn. Kết quả trận đấu là một thất vọng lớn đối với những người yêu mến và tin tưởng vào ĐT Pháp. Tôi cũng có thể hiểu được các CĐV, cũng như toàn thể người dân Pháp đang nghĩ gì. Giờ tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào với các học trò”, chiến lược gia người Pháp buồn rầu thừa nhận.

Trong khi đó, tiền vệ Florent Malouda cũng thừa nhận anh và các đồng đội đã chết lặng người khi trận đấu kết thúc: “Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ về thất bại trước Mexico. Thật khó mà có thể chấp nhận được một kết quả như vậy. Cho dù cơ hôi đi tiếp là rất nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn cần có một chiến thắng ở trận đấu tới để cứu vớt danh dự.”


Nguyễn Lập (theo Telegraph)

Bình luận
vtcnews.vn