Tây Ban Nha gục ngã ngày ra quân: Cơn địa chấn đầu tiên

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Nickname của ĐT TBN là "Cơn cuồng phong đỏ", nhưng cơn cuồng phong ấy đã im lặng, nhường chỗ cho cơn địa chấn mang tên Thụy Sĩ.

(VTC News) - Tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các cầu thủ Tây ban Nha lại tận dụng không thành công. Đau hơn, họ còn phải nhận một bàn thua sau một pha tấn công chớp nhoáng của Thụy Sĩ. Đây cũng là trận thua gây chấn động nhất kể từ khi World Cup 2010 khai màn.

Nickname của ĐT TBN là "Cơn cuồng phong đỏ", nhưng hôm nay, cơn cuồng phong ấy đã hoàn toàn im lặng, nhường chỗ cho cơn địa chấn mang tên Thụy Sĩ.

Đúng như tuyên bố cách đây hai ngày, HLV Bosque đã để tiền đạo Fernando Torres trên băng ghế dự bị. Vì thế, vị trí cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha thuộc về David Villa. Hỗ trợ ở hai bên cánh cho “vua phá lưới” Euro 2008 là Iniesta và David Silva. Ở tuyến giữa, Xavi hình thành cặp tiền vệ trung tâm. Trong khi ở hàng thủ, “ngài râu kẽm” sử dụng bộ đôi trung vệ của Barcelona Pique - Puyol che chắn cho khung gỗ của Iker Casillas.

Tây Ban Nha chủ động tấn công Thụy Sĩ ngay sau tiếng còi khai cuộc. (Ảnh: Reuters)
Bên kia chiến tuyến, do tiền đạo chủ lực Alexander Frei chưa kịp bình phục chấn thương nên buộc HLV Hizfeld phải đặt niềm tin vào bộ đôi tiền đạo Derdiyok - N’Kufo.

Với “binh hùng tướng mạnh” nên không khó để Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận. Như thường lệ, các học trò của HLV Del Bosque sử dụng các pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình để kéo dãn hàng thủ Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, David Silva và Iniesta liên tục đảo cánh, hoán đổi vị trí cho nhau để vừa tìm kiếm cơ hội ghi bàn vừa tạo ra khoảng trống cho hai hậu vệ biên dâng lên tấn công.
Xem tường thuật chi tiết trận đấu qua ảnh
Cách đá này khiến bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng của những chiếc đồng hồ chính xác. Theo số liệu thống kê kỹ thuật, trong vòng 20 đầu của hiệp một, tỷ lệ sở hữu bóng của Tây Ban Nha lên đến 82%.

Tuy nhiên, số cơ hội để Tây Ban Nha có thể chuyển thành bàn thắng không nhiều. Trong số này đáng kể nhất phải đến cú dứt điểm cận thành của trung vệ Pique đưa bóng đập chân thủ môn Benaglio ở phút thứ 24.

Nhưng Thụy Sĩ biết làm thế nào để hạn chế lối chơi của Tây Ban Nha.
Trong khi đó, biết mình biết người, Thụy Sĩ đã chủ động chơi phòng thủ nhiều lớp để hạn chế đến mức thấp nhất các pha tấn công nguy hiểm của La Roja. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất với Thụy Sĩ trong hiệp một là trung vệ Senderos phải rời sân vì chấn thương.

Sau giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, đội bóng của xứ bò tót vẫn làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng, trong lúc hàng công chưa tìm được mảnh lưới đối phương thì ở phần sân nhà lưới của thủ môn Iker Casillas sau pha dứt điểm cận thành của Gelson Fernandes ở phút thứ 62.

Xem tường thuật chi tiết trận đấu qua ảnh


Nhận “gáo nước lạnh”, HLV Del Bosque tiếp tục thúc giục các học trò thi đấu mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời ông tung tiền đạo Torres và tiền vệ Navas vào sân. Lúc này các pha tấn công của Tây Ban Nha trở nên đa dạng hơn. Cũng vì thế, các cơ hội ăn bàn liên tiếp được tạo ra, tuy nhiên xà ngang và sự thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm đã không cho phép La Roja sớm có bàn gỡ.

Thụy Sĩ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở phía ngược lại, Thụy Sĩ cũng đã một lần đưa bóng đi chạm chột dọc khung thành Iker Casillas ở phút thứ 73. Về những phút cuối, đội bóng của xứ sở những chiếc đồng hồ chuẩn xác càng tỏ ra nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Nếu may mắn hơn, họ đã có thêm bàn thắng.

Còn Tây Ban Nha vẫn miệt mài tấn công, nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến, đành chấp nhận rời sân với thất bại đau đớn ở trận mở màn World Cup 2010 tại bảng H.

Đội hình xuất phát
Tây Ban Nha:
Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Silva; Villa.
Thụy Sĩ: Benaglio, Grichting, Sendros, Ziegler, Lichtsteiner, Huggel, Inler, Fernandes, Barnetta, N’Kufo, Derdiyok.

Tỷ số: Tây Ban Nha 0 - 1 Thụy Sĩ

Ghi bàn: Fernandes (62’)

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn