Italia dồn dập nhận tin chấn thương, về nước, giải nghệ

Tổng hợpThứ Hai, 14/06/2010 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Chấn thương, về nước và giải nghệ - cùng lúc 3 tín hiệu không vui được gửi về cho các CĐV của nhà ĐKVĐ Italia.

(VTC News) - Chấn thương, về nước và giải nghệ - đó có lẽ 3 cụm từ mà không cầu thủ nào muốn nghe trước thềm World Cup.

Vậy mà, ngày hôm kia (12/3), các tifosi phải đón nhận liền một lúc tới 3 tin chẳng lấy gì làm may mắn ấy từ đại bản doanh Centurion của Italia ở Nam Phi.


De Rossi chấn thương, Cossu về nước.

Đầu tiên là tình hình chấn thương của Daniele De Rossi. Tiền vệ đang khoác áo Roma này đã không thể tham gia buổi đấu tập của Italia với đội bóng địa phương All-Star Gauteng (Italia thắng 6-0) sau khi gặp vấn đề ở cơ bắp chân. Chấn thương này hệt như nỗi khổ mà Pirlo đang gặp phải (vì quá tải và tuổi tác), dù không nghiêm trọng bằng. Cho tới lúc này, vẫn chưa rõ liệu De Rossi có kịp hồi phục để ra sân trong trận đấu quan trọng với Paraguay vào tối mai không. Nhưng nếu thiếu vắng cả Pirlo lẫn De Rossi trong khi khả năng ra sân của Camonaresi vẫn còn bỏ ngỏ, thì chưa rõ Lippi sẽ phải tính toán thế nào cho trung tuyến của Azzurri.


Song, dù người thay thế De Rossi có là ai đi nữa, thì có một điều chắc chắn rằng, Andrea Cossu cũng không phải là người được Lippi lựa chọn. Cầu thủ của Cagliari đã theo đội từ ngày tới Nam Phi để đề phòng những chuyển biến xấu của Pirlo và Camonaresi. Nhưng cuối cùng, Lippi vẫn quyết định mạo hiểm khi giữ lại cả hai, và đặt vé cho Cossu trở về nhà. Vậy là giấc mơ được khoác áo đội tuyển ở một giải đấu lớn của cầu thủ 30 tuổi này coi như đã chấm dứt.

Gattuso chia tay Azzurri sau World Cup.

Ở một khía cạnh khác, dù cánh cửa lên tuyển chưa bao giờ khép lại với Gattuso, nhưng "Rino" đã chính thức công bố sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2010. Phát biểu trên truyền hình hôm qua, Gattuso bộc bạch: "Ở tuổi 33, đã đến lúc tôi nhường lại vị trí và cơ hội cho những người xuất sắc và giàu khao khát hơn. Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ đến World Cup trong vai trò HLV trưởng của ĐT Italia".


Tuyên bố "giải nghệ" của Gattuso dẫu không làm các tifosi quá bất ngờ, nhưng ắt hẳn sẽ để lại không ít nuối tiếc trong lòng họ về hình ảnh một cầu thủ thi đấu quả cảm và hết mình trên sân bóng. Trước khi tạm biệt Gattuso, hi vọng World Cup 2010 sẽ lại là một giải đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.
P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn