Italia tổn thương lòng kiêu hãnh trước giờ xung trận

Tổng hợpThứ Hai, 14/06/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Những tổn thương tinh thần liên tiếp đang đè thêm gánh nặng lên chặng đường bảo vệ danh hiệu của ĐKVĐ Italia.

(VTC News) - Chưa rõ Italia có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch hay không, nhưng cho tới lúc này, tinh thần của họ đã và đang bị tổn thương không ít.

Bước vào giải lần này, Italia luôn bị đặt nghi ngờ về khả năng bảo vệ thành công ngai vàng World Cup của mình. Song, so với 31 đội tuyển còn lại, lúc này, thầy trò Lippi hẳn là đội phải chịu đựng sức ép và tổn thương tinh thần vào bậc nhất ở Nam Phi.

Các cầu thủ Italia đang phải sống trong vô vàn sức ép.

Đầu tiên là những chỉ trích của các nghị sĩ ở Quốc hội nhắm vào Marchisio khi họ cho rằng tiền vệ của Juve đã chế nhạo Roma với việc "hát chế" bài quốc ca trong trận đấu giữa Italia và Thụy Sĩ. Câu chuyện tưởng như không có gì đó đã thổi bùng lên cơn giận dữ của các ultra thành Rome, và phải rất khó khăn, chủ tịch FIGC, Abete và HLV trưởng Marcello Lippi mới đứng ra dàn xếp được.

Nhưng các "ông nghị" ở Italia chưa chịu dừng lại ở đó. Hôm qua, ngài bộ trưởng Roberto Calderoni đã mỉa mai khoản tiền  250.000 euro mà mỗi cầu thủ nhận được nếu vô địch World Cup trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước hiện nay. Dĩ nhiên, đòi hỏi cắt giảm của Calderoni gặp phải sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Italia. Với họ, phần thưởng đó là xứng đáng cho những nỗ lực mà cả đội đã bỏ ra để đi tới trận đấu cuối cùng. Dẫu vậy, cuối cùng, để làm dịu không khí trước trận chiến lớn, Azzurri đã cam kết trích ra 10% số tiền thưởng của mình để ủng hộ cho việc tổ chức lễ kỉ niệm 150 năm ngày Italia thống nhất.

Các học trò là vậy, ông thầy Lippi cũng chả hơn. Nhiều nguồn tin từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cho thấy, "Gã đầu bạc" đã tận dụng thời gian chuẩn bị cho World Cup để thương thảo hợp đồng với Al-Ahli - đội bóng vừa thu nhận Fabio Cannavaro. Chưa có lời khẳng định hay đính chính nào từ phía Lippi, nhưng rõ ràng, sự tập trung của ông cùng các học trò sẽ là dấu hỏi lớn cho người hâm mộ.

Vieira "thay mặt" Italia để trao cúp cho nước chủ nhà.

Mà thực tế thì, hình ảnh nhà vô địch của Italia đã bị "xuống giá" rất nhiều. Mới đây, trong buổi lễ ra mắt của cúp vàng tại Nam Phi, người được vinh dự trao cúp cho nước chủ nhà không phải Cannavaro, Buffon hay Pirlo, mà lại là Patrick Vieira. Sự xỉ nhục đó khiến cho cả Italia giận sôi. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia, Abete, đã yêu cầu FIFA giải thích cho sai lầm không thể tha thứ này. "Chúng tôi không nhận được bất cứ một lời mời chính thức nào. Tôi, với tư cách là chủ tịch liên đoàn, cũng chỉ biết họ có mời Pirlo, song cậu ấy đang phải chữa trị chấn thương, nên không thể tới dự được. Thế rồi thôi, chẳng có thêm tin tức nào nữa".

Đáp lại, FIFA khẳng định họ có mời Pirlo, song khi FIGC phúc đáp lại tình hình chấn thương của tiền vệ này, họ đã quyết định chon Vieira. Lí do: Vieira cũng đã từng là một nhà vô địch thế giới, cũng có gốc gác từ châu Phi (Senegal), nên đủ tư cách để thế chỗ của... Pirlo.

Rõ ràng, lời giải thích từ phía FIFA khó có thể khiến người Ý nhận được. Nhưng, có lẽ, những hậu duệ của César nên dẹp tự ái sang một bên để chiến đấu và cho những kẻ không muốn họ lên ngôi (chủ tịch FIFA, Blatter, đã nói như vậy sau trận chung kết World Cup 2006) thấy sức mạnh thật sự của mình.

Chùm ảnh Vieira ra mắt cúp vàng World Cup ở Nam Phi

P.A.N
(tổng hợp)
 

Bình luận
vtcnews.vn