Bước vào trận với tư cách “cửa trên”, Pháp lấn sân đối phương trong những phút đầu với sự cơ động của Ribery. Và chính “gã mặt sẹo” là người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên với pha căng vào để Sidney Govou dứt điểm, nhưng tiền đạo của Lyon bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.
Pháp chơi rất bế tắc trước lối phòng ngự của Uruguay. |
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Domenech thừa nhận: “Chúng tôi thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Các cầu thủ Uruguay tỏ ra rất chắc chắn trong phòng ngự khiến những đường lên bóng gặp khó khăn. Họ đã có được một trận hoà xứng đáng”.
Domenech vẫn chưa giải được bài toán hàng công. |
“Bây giờ Nam Phi và Mexico là những đội có lợi thế nhất bảng A dù rằng tất cả đều chỉ có được 1 điểm. Nhưng mọi chuyện vẫn ở phía trước, chúng tôi chỉ cần có kết quả tốt trước hai đối thủ còn lại, thế là ổn”, Domenech kết luận.
Sự có mặt của Henry và Ribery cũng không mang lại hiệu quả. |
Đội trưởng Patrice Evra tỏ ra lạc quan hơn ông thầy. “Dù chúng tôi không có được 3 điểm, nhưng tôi vẫn rất tự hào về các đồng đội. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Ngoài những tình huống cố định Uruguay không có gì nguy hiểm cả. Tôi rất tự tin vào những trận đấu tiếp theo. Mexico và Nam Phi không phải là những đối thủ quá lớn, nên khả năng đi tiếp của Pháp vẫn là rất cao”.
Vận đen có vẻ đang ám ảnh những chú Gà trống Gaulois tại vòng bảng các kỳ World Cup. Nên nhớ, đây là lần thứ 3 liên tiếp Pháp không thắng và không ghi được bàn nào ở trận mở màn cúp Thế giới. Năm 2006, họ cũng hoà Thụy Sĩ 0-0. 4 năm trước đó, Senegal làm nên cú sốc khi hạ những nhà đương kim vô địch thế giới lúc đó với tỷ số 1-0.
Hoàng Quân
Bình luận