Trận khai màn World Cup không có người chiến thắng

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 10:52:00 +07:00

(VTC News) - Vượt qua sức ép tâm lý khủng khiếp của một trận khai mạc World Cup, Nam Phi và Mexico đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn.

(VTC News) - Vượt qua sức ép tâm lý khủng khiếp của một trận khai mạc World Cup, Nam Phi và Mexico đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn.

Chưa một đội chủ nhà nào thất bại trong trận khai mạc World Cup, thế nên Nam Phi, với hành trang là chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, tỏ ra rất tự tin khi tiếp Mexico ở Soccer City. Song thực tế đã chứng minh, Mexico, đội vừa đánh bại các nhà ĐKVĐ thế giới Italia đầy thuyết phục, mới là những người nhập cuộc tốt hơn và dồn ép đội bóng châu Phi ngay những phút đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 2, Giovanni Dos Santos suýt chút nữa đã mở tỉ số trận đấu sau sai lầm chết người của thủ thành Khune bên phía đội chủ nhà. Để rồi, lần lượt sau đó, Vela, Franco và Dos Santos biến hàng phòng ngự đối phương trở thành quân xanh cho buổi tập của đội mình. Song, sự chủ quan đã khiến cho các học trò của Aguirre không thể nào đưa được bóng vào lưới Nam Phi. Cộng thêm một chút thiếu may mắn khi Vela ghi bàn ở tư thế việt vị hay Khune chơi quá xuất sắc, nên hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.


Bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp của Tshabalala.

Ngày hôm qua (10/6), phát biểu trên VTC News, BLV Ngô Quang Tùng đã phân tích về 2 trận đấu diễn ra trong ngày khai mạc World Cup, đồng thời đưa ra dự đoán trận khai mạc hai đội sẽ hòa với số bàn thắng tối thiểu (xem: "Nam Phi sẽ hòa Mexico với rất ít bàn thắng").

Thật thú vị là trận đầu tiên giữa Nam Phi và Mexico đã hòa 1-1, đúng như "tiên liệu" của Quang Tùng. Liệu BLV Quang Tùng có tiếp tục dự đoán đúng các trận đấu tiếp theo hay không? Mời độc giả thường xuyên đón đọc mục "Góc Quang Huy & Quang Tùng" của VTC News!
Bước sang hiệp 2, Nam Phi đột ngột chơi khởi sắc và có nét hơn hẳn. Phút 55, tiền vệ Tshabalala băng lên như một cơn lốc, nhận đường chọc khe chuẩn xác của đồng đội, dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Perez. Bàn thắng đầu tiên của World Cup đã thuộc về đội chủ nhà của giải đấu lớn nhất hành tinh.


Cởi bỏ được gánh nặng tâm lý, Bafana Bafana kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến, qua đó ngăn chặn mọi đợt lên bóng tấn công của Mexico. Họ cũng đẩy Mexico vào tình trạng báo động cao nhờ các pha phản công chớp nhoáng và tình huống sút bóng ra ngoài khi chỉ cách khung thành chưa đầy 10m của Modise là ví dụ điển  hình.

Song, với những gì đã thể hiện, Mexico xứng đáng có được ít nhất là 1 điểm ở trận đấu này. Phút 79, Marquez lặng lặng đón bóng sau cú tạt của đồng đội, sút bóng qua nách Khune, san bằng cách biệt cho đội bóng vùng CONCACAF.

Marquez mang về 1 điểm cho Mexico.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, nữ thần may mắn đã đứng về phía Mexico khi Mphela đưa bóng chạm cột dọc dù thủ thành Perez đã bó tay đứng nhìn. Tỉ số 1-1 có lẽ đã làm hài lòng cả hai đội bóng trong ngày khai mạc giải.

Đội hình thi đấu

Nam Phi (4-2-3-1): Khune - Gaxa, Mokoena, Khumalo, Thwala - Letsholonyane, Dikgacoi, Pienaar, Modise, Tshabalala - Mphela.

Mexico (4-3-3):
Perez, Rodriguez, Salcido, Marquez, Osorio, Torrado, Franco, Vela, Aguilar, Juarez, Dos santos


Xem tường thuật chi tiết trận đấu bằng ảnh


P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn