Messi thẹn thùng khi "bị" so sánh với Maradona

Thể thaoThứ Bảy, 29/05/2010 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Lionel Messi cho biết anh cảm thấy xấu hổ khi mọi người so sánh anh với huyền thoại từng giành cúp vàng World Cup 1986, Diego Maradona.

(VTC News) - Trước ngày bay đến Nam Phi, tiền đạo Lionel Messi cho biết anh cảm thấy xấu hổ khi mọi người so sánh anh với huyền thoại từng giành cúp vàng World Cup 1986, Diego Maradona.

Maradona có chức vô địch World Cup, nhưng Messi mới là cầu thủ đầu tiên người Argentina giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh đó, Messi “hơn” Maradona ở chức vô địch Giải U20 thế giới. Tuy nhiên, để được coi là cầu thủ vĩ đại, Messi cần phải làm được nhiều lớn lao hơn trong màu áo ĐTQG Argentina.

Messi cảm thấy xấu hổ khi được so sánh với Maradona.

“Thực sự tôi không thích sự so sánh. Tôi cảm thấy xấu hổ khi mọi người so sánh tôi với ông ấy. Vì nếu làm như thế thì đó là một sự xúc phạm đối với Maradona. Và để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tôi phải chứng tỏ được mình ở World Cup”, Messi phân trần trên Sport.

Bên cạnh đó, “El Pulga” cho biết anh không cảm thấy áp lực khi nhận được sự kỳ vọng của rất nhiều người. “Tôi là người Argentina. Vì thế tôi muốn cống hiến hết sức lực cho đất nước mình. Còn mọi người đừng chỉ trích tôi về những thứ chẳng có liên quan gì đến bóng đá”, Messi nói.

Kể từ khi khoác áo ĐTQG hồi năm 2005, Messi đã ghi được 13 bàn thắng sau 44 lần ra sân. Còn ở vòng loại World Cup 2010, dưới sự chỉ đạo của Maradona, “El Pulga” chỉ một lần lập công và gần như không có đóng góp gì nhiều trong việc giúp Argentina vật vã giành vé đến Nam Phi.

Tuy thế, Messi vẫn là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của La Albiceleste, bởi mùa giải này, trong màu áo Barcelona, “M10” tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng 47 bàn thắng trên khắp các mặt trận. Tại World Cup 2010, bộ đôi tấn công của Argentina có thể sẽ là Messi - Milito.

Song Mai (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn