Trọn đêm World Cup với BLV Vũ Quang Huy

Tổng hợpThứ Ba, 06/07/2010 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Anh hẹn tôi cuối giờ chiều ở tầng 3, nơi dọc ngang những những căn phòng kính được quây lại thành "đại bản doanh" của Kênh thể thao số 1 VN.

(VTC News) - Anh hẹn tôi cuối giờ chiều có mặt ở tầng 3 của Đài, nơi dọc ngang những những căn phòng kính được quây lại thành "đại bản doanh" của Kênh thể thao số 1 Việt Nam - VTC3. (Xem Chuyện ảnh: Một đêm World Cup ở Kênh Thể thao số 1 VN)

Những bữa tiệc thịnh soạn

Vừa trở về từ Nam Phi sau một chuyến tác nghiệp dài hơi nhất trong những năm tháng làm World Cup của anh. Qua cách anh gọi điện dặn bà xã biếu quà là một chiếc kèn Vuvuzela cho ai đó, tôi hiểu ra rằng, từ hôm về nước, anh chưa có đến cả thời gian tặng quà cho người thân.

Hôm nay là thứ 7 nên "nhà đài" vãn người hơn thường lệ, chỉ có kênh VTC3 là làm việc như không có ngày nghỉ khi World Cup ở Nam Phi đã cuốn cả tỷ người trên thế giới tròn xoe mắt với trái Jabunali.

Anh trễ hẹn, cái sự “trễ” làm bất cứ ai được anh hẹn cũng có thể cảm thông lẫn nể phục khi mà đêm trước đó (và cả đêm sau đó cũng vậy thôi) công việc của anh chỉ hoàn thành lúc mặt trời đã lên tới đỉnh.

Ấy là công việc của một BLV Thể thao, nó vốn dĩ đã ngập đầu lại càng chồng chất hơn khi trên vai anh là cả một hệ thống êkip với 4 điểm cầu truyền hình, với hàng chục trận đấu, hàng chục bản tin, hàng chục khách mời và có hàng trăm nhân lực đang vận hành guồng quay World Cup ở Nhà Đài, ròng rã đã hơn 1 tháng trời. Và nếu đem câu chuyện thống kê đầu việc mỗi ngày của anh vạch lên tờ A4 thì có lẽ nó cũng dài cả chục trang giấy. Hỏi rằng chân, tay, cái đầu nào làm cho xuể?


BLV Quang Huy chuẩn bị tư liệu trước giờ lên sóng.

Thế mà nó vẫn đâu vào đấy. Đêm đêm, hàng triệu khán giả VTC vẫn được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với hình ảnh có độ nét cao nhờ công nghệ tiên phong - HD - với âm thanh sống động và đặc biệt được truyền cảm qua chất giọng bình luận ấm cúng, hàm chứa một lượng thông tin rất lớn của anh và các đồng nghiệp.

Bên cạnh đó  là những bình luận trước, giữa, sau trận đấu, qua sự mổ xẻ phân tích của các chuyên gia lão luyện làng túc cầu nước nhà do nhà đài cũng như đích thân anh mời đến, được kết nối qua 4 điểm cầu truyền hình: Hà Nội - Vinh - TP Hồ Chí Minh - Pretoria, Nam Phi như một món “tráng miệng” cho bữa tiệc thêm phần long trọng.

Ngoài ra không thể không nhắc tới các bản tinh nhanh, bản tin tổng hợp, hợp thành những "fast foood" hàng ngày mà Kênh Thể thao VTC3 chuyển tải tới khán giả, giúp họ luôn được sống trong cảnh "no đủ" với World Cup.

Sự trải nghiệm vô giá

Là một trong những BLV Thể thao hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiêm gần 20 năm ngồi cabin, nhưng BLV Quang Huy thừa nhận rằng, nếu không có những trải nghiệm thực tế, sẽ rất khó để các BLV có sự nhận định sâu sắc và toàn diện.

“Quả thật, xem trực tiếp trên sân để bình luận khác xa so với ngồi trước màn hình. Xưa nay, World Cup hay Euro và nhiều giải đấu lớn, chúng tôi thường phải làm bình luận qua màn hình, nên đôi khi không thể theo kịp và đưa ra những nhận định chính xác diễn biến trận đấu. Điều này chỉ có thể được khắc phục khi chúng ta trực tiếp có mặt trên sân.


BLV Quang Huy đang tác nghiệp trên SVĐ Ellis Park ở TP Johannesburg, Nam Phi.

Tôi có thể mạnh dạn nói rằng, sự trải nghiệm ở những Soccer City, Elliss Park, Green Point, Nelson Mandela Bay, Durban,…, những sân đấu mà tôi có dịp hiện diện, trực tiếp theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2010 hay chí ít là trên các sân tập của các đội bóng tham dự ngày hội Mundial ở Nam Phi đã cho tôi cái nhìn toàn diện hơn rất nhiều. Và đúng là trăm nghe không bằng một thấy” - BLV Quang Huy chia sẻ.

“Lần đầu tiên (và sẽ còn tiếp sau nữa) tại một kỳ World Cup, chúng tôi có thể tự hào nói rằng, VTC là hãng truyền hình duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có trường quay đặt tại Nam Phi để thực hiện chương trình Toàn cảnh World Cup. Hơn 20 phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên và các vị khách mời của Đài Truyền hình Kĩ thuật số VTC đã, đang ngày đêm tác nghiệp tại mảnh đất cực nam Châu Phi xa xôi để chuyển tải một cách chân thật, sống động, đa chiều không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất nước cầu vồng về với Việt Nam.


Đội ngũ phóng viên, BTV, khách mời của ĐTH KTS VTC đang tác nghiệp tại Nam Phi.

 

Không chỉ có thế, cuộc trải nghiệp trên mảnh đất Nam Phi còn cho anh em của Đài vốn là những người trẻ, năng động một cuộc cọ xát, một cuộc thưởng lãm, trao đổi học hỏi với các kênh thể thao, hãng truyền hình lớn nhất Thế giới. Qua đây, danh tiếng và thương hiệu của VTC cũng lan tỏa cùng World Cup và được đồng nghiệp Quốc tế biết đến” - BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Giữ mình vì khán giả

Trước khi đến Đài, tôi cứ nghĩ vị Giám đốc kênh Thể thao VTC3 này sẽ tại vị trong cabin với một cái tai nghe ốp ở tai, chiếc mic đặt trước mặt cho đến khi trận đấu kết thúc. Nhưng tôi chỉ tưởng tượng được một phần dưới góc độ công việc của một BLV. Còn ở góc độ một người quản lý và cầm trịch các chương trình, thì anh liên tục phải di chuyển từ trường quay tới phòng thu, phòng tiếp khách và phòng làm việc của riêng anh với chiếc khăn mặt ướt luôn để sẵn trong túi.

“Đây là thời điểm không được có bất cứ vấn đề về sức khỏe” - anh nói với các anh em của Kênh trong lúc một biên tập viên đi lấy nước sôi để pha chè, thứ nước với anh phải sôi thực sự.

Ai đó có thể nghĩ anh kỹ tính, nhưng công việc và cuộc sống có phần trái giờ sinh học buộc anh phải nghiêm khắc, điều độ với chính mình mới có đươc một sức khỏe tốt nhất để phục vụ cho khán giả. Và đó cũng là cách anh làm gương để các anh em trong Kênh học theo.


Vì khán giả, phải luôn giữ cho mình một sức khỏe tốt nhất.

Chương trình Bình luận sau trận đấu Tây Ban Nha và Paraguay kết thúc, cũng là lúc anh ngồi lót dạ bằng tô mì, vừa ăn vừa xem lại các chương trình đã phát trước đó. Sự tâm đắc hiện rõ trên khuôn mặt cùng lời khen anh dành cho nhóm phóng viên đang tác nghiệp tại Nam Phi sau một phóng sự bên lề. Đó là phóng sự về cảnh xem World Cup trong một khu ổ chuột của những người da màu nghèo khó ở ngoại ô TP Cape Town.

World Cup sắp đến hồi vãn, những gì mà anh, các đồng nghiệp cùng Nhà Đài đã làm được trong hơn 1 tháng qua là một thành quả không thể phủ nhận. Nó cho thấy sự hăng say, nghiêm túc với nghề nghiệp, đồng thời là bản lĩnh tiên phong, khát vọng phát triển và sự tôn trọng với tôn chỉ “Một thế giới thể thao", một “VTC không khoảng cách”, mà Kênh Thể thao VTC3 nói riêng và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC nói chung hướng đến mỗi khán giả.

Đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tác nghiệp tại kỳ World Cup 2010 có tổng cộng 19 người do Giám đốc Kênh Thể thao VTC3 Vũ Quang Huy làm trưởng đoàn và tới Nam Phi theo 2 đợt. Đợt xuất quân thứ nhất tiến hành vào chiều 3/6, với 5 người đầu tiên. Đợt thứ hai được tổ chức vào ngày 6/6, với sự tham gia của 14 người. Đi cùng đoàn với tư cách chuyên gia trong đợt 1 còn có cựu danh thủ Bùi Xuân Cơ, khách mời đặc biệt trong chương trình “Toàn cảnh World Cup” tại Nam Phi.

Ngày 28/6 BLV Quang Huy và chuyên gia Bùi Xuân Cơ đã trở về Việt Nam, kết thúc đợt tác nghiệp của mình tại Nam Phi. Người giữ vai trò Trưởng đoàn để chỉ đạo Đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tại Nam Phi trong thời gian còn lại của World Cup 2010 là Phó giám đốc Kênh VTC3, BLV Ngô Quang Tùng. Trong lần trở lại Nam Phi này (trước đó, BLV Quang Tùng đã dẫn đầu đoàn tiền trạm của VTC sang Nam Phi), đi cùng BLV Quang Tùng còn có chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh.
Hà ThànhẢnh: Quang Minh


World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn