Vụ chết cháy đầy nghi vấn của một chủ nhà trọ

Pháp luậtThứ Hai, 08/03/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Sau cánh cửa phòng trọ vừa bị phá, anh Khanh và chị Vân nằm bất tỉnh, toàn thân bỏng nặng…

(VTC News) - Sau cánh cửa phòng trọ vừa bị phá, anh Khanh và chị Vân nằm bất tỉnh, toàn thân bỏng nặng…

Lúc 2h30’ ngày 6/3, tại phòng số 1 dãy nhà trọ số 43/2Q, ấp Tiên Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM trong lúc anh Nguyễn Văn Hệ (SN 1979, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú phòng số 2 nhà trọ trên) đang ngủ thì nghe có tiếng nổ nhỏ. Anh Hệ chạy ra ngoài phát hiện phòng số 1 bốc cháy, cửa phòng phía bên ngoài bị khóa.

Anh Hệ cùng quần chúng phá cửa vào thì phát hiện anh Hoàng Hữu Khanh (SN 1972, quê ở tỉnh Thái Bình) và vợ là chị Lê Thị Vân (SN 1964, ngụ tỉnh Sóc Trăng), cùng trông coi dãy nhà trọ và tạm trú địa chỉ trên, nằm bất tỉnh, trên người bị bỏng.

Anh cùng những người xung quanh đã nhanh chóng dập tắt đám cháy,  đưa anh Khanh và chị Vân đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó anh Khanh đã  tử vong vì vết bỏng quá nặng.

Được biết, trước đó anh  Khanh có mâu thuẫn với một số người thuê phòng trọ. Công an huyện Hóc Môn tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

L.T

Bình luận
vtcnews.vn