Vụ bị cắt cổ bí ẩn giữa bàn nhậu: Vì lời thách đố

Pháp luậtChủ Nhật, 12/06/2011 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc ăn nhậu, chỉ vì lời thách đố mà Rị đã cầm dao cắt cổ ông Thành tại bàn nhậu. Vụ án mạng đáng tiếc xảy ra trong khu dân cư lao động nghèo.

(VTC News) - Chỉ vì lời thách đố mà Rị đã cầm dao cắt cổ ông Thành tại bàn nhậu. Vụ án mạng đáng tiếc xảy ra trong khu dân cư lao động nghèo...

Ngày 11/09, nguồn tin từ Cơ quan công an huyện Bình Chánh cho biết, đã có chứng cứ bước đầu đối với vụ giết người tại nhà số B5/12W đường Võ Văn Vân, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Theo điều tra ban đầu, vào trưa ngày 09/06, tại nhà ông Nghiêm Huy Chương (SN 1962, ngụ tại địa chỉ trên) có tổ chức ăn nhậu với 4 người khác gồm Nguyễn Hoàng Thành (SN 1966, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh), Linh, Đức và Tuấn.

 Một con dao nhọn, sắc bén dính máu được tìm thấy tại nơi xảy ra án mạng
vào chiều 09/06/2011 - ảnh: H.C

Đang trong cơn vui vẻ, ngẫu hứng nên cả nhóm ca hát nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, Bùi Văn Rị (SN 1967, quê Long An) trải ghế bố nằm trước mái hiên nhà ông Chương nghe ăn nhậu ồn ào, không thể nào ngủ được nên xảy ra cự cãi.

Lời qua tiếng lại, ông Thành lấy dao ra đưa Rị thách thức "mày có dám đâm tao không?", do đang trong cơn tức giận nên Rị cầm lấy dao cắt cổ ông Thành, khiến ông Thành tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Rị bỏ dao chạy trốn. Đến 22 giờ tối cùng ngày, Rị ra công an xã Vĩnh Lộc B đầu thú và bị bắt tạm giữ sau đó.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can và vụ án theo luật định.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn