Vợ đi 'bắt chồng' mới, gà trống mù nuôi 3 con thơ

Thời sựThứ Năm, 21/07/2011 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Trong túp lều nhỏ, người vợ bỏ đi “bắt chồng” mới, để lại cho người đàn ông mù 3 đứa con thơ và người mẹ đang tuổi xế chiều...

(VTC News) - Trong túp lều nhỏ, người vợ bỏ đi “bắt chồng” mới, để lại cho người đàn ông mù 3 đứa con thơ và người mẹ đang tuổi xế chiều...

Lâu lắm tôi không về vùng cao huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần đây, một cán bộ huyện về họp ở TP. Huế bảo rằng, trên ấy “có cậu Quyết tội lắm, vợ bỏ đi lấy chồng khác, hắn ở cùng 3 đứa con “đỏ hỏn” và mẹ già. Hắn đã cực vì bị mù mà còn bị vợ bỏ. Đau lắm”.

Trên con đường vào xã Xuân Lộc, tôi hỏi nhà Hồ Văn Quyết, một phụ nữ nói: “Mày đi lên dốc kia, thấy hơi khói thuốc sằng sặc hỏi thằng Quyết là nó trả lời. Nó có đi ra ngoài được mô. Nó bị mù nên vợ đi lấy chồng mới rồi”.

Quyết trong ngôi nhà cô đơn của mình

Tôi đi, cái nắng tháng 7 rát bỏng chạy dài trên những bụi cây dại trước ngõ nhà Quyết. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là túp lều nhỏ, đủ cho gia đình Quyết có chỗ trú ngụ mà thôi.

Đúng như lời của người phụ nữ đầu đường, nồng nặc mùi khét lẹt của thuốc lá và than củi bốc ra từ nhà Quyết. Ba đứa trẻ mặt lem luốc thò đầu ra ngoài rụt rè nhìn tôi không chớp mắt. Một đứa nhanh nhảy gọi "ba Quyết". Cậu bé nhỏ như củ sắn rừng chừng 3 tuổi cầm tay chỉ đường đưa Quyết ra tiếp khách.

Trò chuyện khá lâu, Quyết tâm sự, lúc mới quen nhau vợ chồng Quyết như đôi chim cu mỗi ngày lên nương hái lá, đặt bẫy. Mối tình của vợ chồng Quyết khiến không ít trai gái bản làng ghen tỵ, ước ao...

Vợ bỏ đi, gà trống mù đắng lòng nuôi ba con thơ và mẹ già

Rồi khi ba đứa con lần lượt ra đời, mắt Quyết mỗi ngày mỗi kém. Anh cảm nhận mọi thứ xung quanh lúc tối sầm, lúc chập chờn mờ ảo. Nhưng vì các con, Quyết vẫn mặc kệ mà tất bật lên nương. Đến một hôm, Quyết làm cả nhà khiếp sợ khi quờ quạng xung quanh, cầu cứu mọi người, bảo rằng mình không nhìn thấy gì nữa.

Cuộc sống gia đình anh bắt đầu xáo trộn. Lúc anh bị mù, gánh nặng đã đè hết lên vai người vợ yếu đuối. Và không lâu sau, một lần vợ anh nói đi mua gạo rồi… biến mất. Anh đợi mãi, đợi mãi cho đến khi phát hiện vợ đã "bắt chồng" mới ở bản Tà Rụt (Quảng Trị)...

Càng đau đớn hơn, khi vợ Quyết mang theo 3 đứa con. Thấy Quyết ngày một thương nhớ vợ con mà còm cõi, mẹ Quyết lại băng rừng đi đòi cháu.

Ngôi nhà của 5 cha con bà cháu nhà Quyết chỉ như một túp lều

Gặp Hương, bà nghẹn lòng khi mấy đứa cháu vẫn lem nhem nhọ nồi. Đón được cháu về rồi, gánh nặng lại đè lên vai bà cụ, với những chuyến đi rừng đi rẫy triền miên. Những lúc thuận trời thì cha con Quyết được cơm trộn sắn. Còn ngặt nghèo thì họ chỉ được ăn rau rừng…

Những đứa con của Quyết, nỗi buồn hằn rõ lên trên khuôn mặt ngây thơ. Đã lâu lắm rồi chúng chưa được mẹ ẵm khi lên nương. Đã lâu lắm rồi chúng cũng chỉ nghe đến mẹ qua những tiếng thờ dài ngao ngán của bà nội...

Quyết cho biết cũng không oán trách vợ, chỉ tội mấy đứa con.
Hằng ngày, Quyết cũng chịu khó trồng sắn, tưới rau nhưng cuộc sống của một người mù, một người già và 3 trẻ nhỏ vẫn hiu hắt, thiếu thốn đến tội nghiệp.

Trong hoàn cảnh hiện nay, để 3 đứa trẻ có bữa cháo bữa cơm qua ngày, rất mong những tấm lòng hảo tâm ủng hộ, chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hồ Văn Quyết, bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn