Vì sao cô gái kim cương của điền kinh Việt Nam òa khóc?

Thể thaoThứ Năm, 19/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Nguyễn Thị Phương bật khóc nức nở khi chấn thương không cho phép cô thi đấu SEA Games.

(VTC News)- Nguyễn Thị Phương bật khóc nức nở khi chấn thương không cho phép cô thi đấu SEA Games.

Ở SEA Games 26, hình ảnh Nguyễn Thị Phương ngã gục trong mưa lạnh, vẫn cố rướn mình, với tay chạm vạch đich đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho ý chí kiên cường, quả cảm của VĐV Việt Nam.
Hình ảnh gây xúc động mạnh của Nguyễn Thị Phương ở SEA Games 26

Tới SEA Games lần này, Nguyễn Thị Phương chính là một trong những VĐV được đầu tư trọng điểm với quyết tâm gặt vàng cho điền kinh nước nhà. Quả thật, ở các nội dung mà Phương đăng ký thi đấu, thành tích của các đối thủ không có gì quá đáng ngại. Chỉ cần Phương chạy đúng sức, khả năng giành HCV là cực cao.

Thế nhưng, mọi tính toán của ban huấn luyện bất ngờ đổ bể. Chấn thương âm ỉ suốt cả năm qua của Phương đột ngột tái phát. Khởi động khó khăn, cơn đau nhức khiến Phương bật khóc nức nở. Dù cắn răng chịu đau để xin thi đấu nhưng ban huấn luyện không muốn Phương phải mạo hiểm cả sự nghiệp.

Nguyễn Thị Phương khóc vì không thể thi đấu

Ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, rào chắn và hố nước luôn tiềm ẩn những mối nguy hại đặc biệt cho các VĐV.

Chiều qua, Phương ôm mặt khóc rấm rứt, nhìn đồng đội Nguyễn Thị Oanh đơn thương độc mã đấu với các VĐV Indonesia. Nhưng Oanh mới chỉ ở dạng tiềm năng, thể hình lại nhỏ, nên rốt cuộc, chỉ về thứ nhì.

Điền kinh Việt Nam đã tuột mất HCV đáng tiếc như thế.

Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Bình luận
vtcnews.vn