Vì axit 5 cô gái xinh đẹp trở nên xấu thế này

Sức khỏeThứ Tư, 13/08/2014 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Vì những lý do khác nhau, những phụ nữ này đều trở thành nạn nhân của trò tạt axit, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ giấc mơ của mình. (Hùng Phú)

Những nạn nhân bị tạt axit từng sống trong đau khổ và lầm lũi, gần đây đã tự tin chụp ảnh thời trang với những bộ đồng phục do chính họ thiết kế.

Những nạn nhân bị tạt axit từng sống trong đau khổ và lầm lũi, gần đây đã tự tin chụp ảnh thời trang với những bộ đồng phục do chính họ thiết kế.

Những bức ảnh gồm 5 phụ nữ trẻ người Ấn Độ: Rupa, Rita, Sonam, Laxmi và Chanchal. Tất cả đều đang mang gương mặt dị dạng do axit gây ra trong quá khứ.

Những bức ảnh gồm 5 phụ nữ trẻ người Ấn Độ: Rupa, Rita, Sonam, Laxmi và Chanchal. Tất cả đều đang mang gương mặt dị dạng do axit gây ra trong quá khứ.

Rupa (trái), 22 tuổi, là người trực tiếp thiết kế ra bộ sưu tập thời trang cho cả nhóm.

Rupa (trái), 22 tuổi, là người trực tiếp thiết kế ra bộ sưu tập thời trang cho cả nhóm.

Cô chia sẻ, tôi luôn mong ước trở thành một nhà thiết kế nhưng điều đó đã bị dập tắt sau khi tôi bị tạt axit. Kể từ đó, tôi luôn tự ti về khuôn mặt của mình đến nỗi phải dùng khăn che mặt.

Cô chia sẻ, tôi luôn mong ước trở thành một nhà thiết kế nhưng điều đó đã bị dập tắt sau khi tôi bị tạt axit. Kể từ đó, tôi luôn tự ti về khuôn mặt của mình đến nỗi phải dùng khăn che mặt.

Tuy nhiên, theo Rupa và các bạn của cô thì sau nhiều năm rơi vào tuyệt vọng, họ quyết định đối mặt với số phận và tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của họ.

Tuy nhiên, theo Rupa và các bạn của cô thì sau nhiều năm rơi vào tuyệt vọng, họ quyết định đối mặt với số phận và tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của họ.

Nhiếp ảnh gia Rahul Saharan đã giúp đỡ tận tình Laximi (trái) và Rita (phải) để họ cảm thấy tự tin hơn trong từng thước ảnh.

Nhiếp ảnh gia Rahul Saharan đã giúp đỡ tận tình Laximi (trái) và Rita (phải) để họ cảm thấy tự tin hơn trong từng thước ảnh.

Cùng với sự tự tin khi đương đầu với số phận, những cô gái này còn thiết lập một chiến dịch có tên Stop Acid Attacks, nhằm giúp đỡ và kêu gọi công lý cho các nạn nhân bị tạt axit.

Cùng với sự tự tin khi đương đầu với số phận, những cô gái này còn thiết lập một chiến dịch có tên Stop Acid Attacks, nhằm giúp đỡ và kêu gọi công lý cho các nạn nhân bị tạt axit.

Bên cạnh đó, họ còn tạo ra một trung tâm hỗ trợ cho các nạn nhân axit, có tên là Chhaon. Đây là nơi lý tưởng cho những người như họ có thể chia sẻ, trò chuyện, hát hò...

Bên cạnh đó, họ còn tạo ra một trung tâm hỗ trợ cho các nạn nhân axit, có tên là Chhaon. Đây là nơi lý tưởng cho những người như họ có thể chia sẻ, trò chuyện, hát hò...

Giờ đây, tôi đã có đủ sự tự tin để tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành nhà thiết kế, cô gái có tên Rupa chia sẻ.

Giờ đây, tôi đã có đủ sự tự tin để tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành nhà thiết kế, cô gái có tên Rupa chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn