Về quê thắp hương cho bố mẹ, nghi can truy sát tình địch và vợ ra đầu thú

Pháp luậtChủ Nhật, 10/07/2016 07:58:00 +07:00

Sau khi đâm chết tình địch và khiến vợ bị thương nặng, ông Bảnh bắt xe từ Bình Dương về Cà Mau thắp hương cho bố mẹ rồi tới công an đầu thú.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý ông Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi) từ Cà Mau về Bình Dương để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là ông Huỳnh Thế Th. (46 tuổi) và bà Phan Thị M (46 tuổi, cùng ngụ KP Bình Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương). Bà M. là vợ ông Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi) - nghi can gây ra sự việc. 

Sáng 7/7, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, TX Tân Uyên.

Empty

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Thông tin ban đầu, tối 6/7, bà M. qua nhà ông Th. chơi. Nghi ngờ vợ, ông Bảnh bám theo và dùng dao truy sát cả 2 người tại nhà ông Th.

Tại hiện trường, ông Th. bị đâm gục xuống, nằm bất động, tử vong sau đó. Còn bà M. thì bị chồng đâm nhiều nhát trọng thương.

Theo lời khai nhân chứng, bước đầu xác định ông Nguyễn Văn Bảnh là nghi can gây ra sự việc. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ sự nghi ngờ vợ, sự ghen tuông của ông Bảnh với ông Th. (hàng xóm).

Tại cơ quan công an, ông Bảnh khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Ông khai, do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với hàng xóm nên ông đã giả vờ đi làm rồi bất ngờ quay trở lại nhà. Đúng như dự đoán, ông đã bắt quả tang vợ đang ôm tình địch.

Không kiềm chế được, ông Bảnh đã cầm dao đâm 2 nhát vào ngực ông Th. khiến ông tử vong. Sau đó, ông Bảnh tiếp tục truy sát vợ bị thương nặng.

HIện vụ án đang tiếp tục được công an làm rõ.

Video: Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng ở Bình Phước 

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn