Vác mã tấu chém người vì thấy… “gai mắt”

Pháp luậtThứ Ba, 02/08/2011 02:47:00 +07:00

(VTC News) – Vì thấy Vỹ “kênh kênh” nên khi Vỹ đang cùng bạn dọn phòng trọ, Linh đã xông vào dùng mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào vai...

(VTC News) – Vì thấy Vỹ “kênh kênh” nên khi Vỹ đang cùng bạn dọn phòng trọ, Linh đã xông vào dùng mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào vai và chém đứt lìa ngón tay Vỹ…

Vào khoảng 20h ngày 31/7, trong lúc Nguyễn Lê Ngọc Vỹ (SN 1992, trú P. Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam, sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn) cùng bạn dọn phòng trọ mới thuê ở K386/14-Núi Thành, TP Đà Nẵng thì bất ngờ bị một thanh niên dùng mã tấu chém liên tiếp 2 nhát vào bả vai trái và 1 phát vào lòng bàn tay phải làm đứt lìa ngón tay trỏ và ngón tay giữa.

Trong lúc định tiếp tục chém Vỹ thì đối tượng bị sinh viên ở trọ gần đó đã xông vào can ngăn, đưa Vỹ đi cấp cứu đồng thời cấp báo lực lượng CA phường Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thấy đông, đối tượng này mới chịu rút lui.

Đối tượng là Trần Vũ Linh bị bắt giữ tại cơ quan công an... 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA đã xuống hiện trường xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng. Qua xác minh, lực lượng CA phường xác định đối  tượng là Trần Vũ Linh (SN1991, trú Chư Sê, Gia Lai, sinh viên Trường CĐ Phương Đông), đang lẩn trốn trong đám thanh niên vừa kéo ra khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn để ăn nhậu.

Trước chứng cứ về vụ việc, Linh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận do “Thấy thằng đó (tức Vỹ)  kênh kênh, ngứa mắt quá nên lấy mã tấu chém chơi !?”. Còn mấy cây kiếm đó, đối tượng sắm để phòng thân... Tiếp tục khám xét tại phòng trọ của Linh, lực lượng CA còn thu giữ 2 cây mã tấu. 

Tang vật vụ án... 

Các ngón tay của Vỹ mãi đến sáng 1/8 mới tìm thấy và đã bị hoại tử nên không thể làm phẫu thuật ghép nối lại khiến Vỹ bị thương tật vĩnh viễn.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được CA Q.Hải Châu hoàn tất, sớm đưa ra pháp luật.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn