Ước vọng ngày về của đàn em trùm Năm Cam

Pháp luậtThứ Ba, 02/09/2014 01:54:00 +07:00

Từng tham gia sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn hơn 10 năm, trước ngày về không xa, sát thủ ấy cũng có những ước vọng rất đời thường về một cuộc sống bình dị

Từng tham gia sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn hơn 10 năm, trước ngày về không xa, sát thủ ấy cũng như nhiều phạm nhân khác có những ước vọng rất đời thường về một cuộc sống bình dị.  

Trong cơn mưa lất phất chiều một ngày cuối tháng 8, các phạm nhân Trạigiam Phước Hoà (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thuộc Tổng cục VIII(Bộ Công an) lục tục xếp hàng trở về các khu giam giữ sau một ngày laođộng.

Người đàn ông nhỏ thó mỉm cười trông hiền lành khi nghe cán bộ trạigiam gọi riêng ra ngoài. Anh ta là Hồ Thanh Tùng (Hai Lợi, 38 tuổi) mộttrong những sát thủ gây ra cái chết cho trinh sát hình sự Phan Lê Sơnvà một người khác tại quán Cấm Chỉ trên đường Hải Triều (quận 1, TP HCM)hơn 10 năm trước. Tùng thụ án tại trại giam này cùng với những tay giang hồ cộm cán dưới trướng một thời của trùm Năm Cam, hay từng làm mưa làm gió tại chốn giang hồ như Thuyết “Buôn vua", Nguyễn Văn Nên... 

Một buổi lao động tại trại giam. Ảnh: Quốc Thắng. 
Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế, phạm nhân có nụ cười tươi nhưng ánhnhìn sắc lẹm bảo dù rất muốn quên quá khứ "lầy lội" của mình, song sựthật ấy vẫn cứ đeo bám bản thân suốt những năm tù đày. "Cũng dễ hiểuthôi, tôi suýt phải trả giá bằng cả tính mạng mình mà", Tùng trầm ngâm.  

Thời điểm đầu năm 2000, Tùng vừa ra trại với bản án 10 năm vì tộiGiết người và Trộm cắp tài sản. Về địa phương, nam thanh niên ngổ ngáokhông có việc làm nên suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Nhờ mối quan hệ củacha mình, Tùng lần lượt thử nhiều việc như bốc vác, buôn bán trái cây…và sau đó vào làm bảo vệ, giữ xe tại quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học (quận1).

Đêm 26/1/2000, Nguyễn Hữu Thịnh (con của Thọ “Đại Uý” và gọi ông trùmNăm Cam bằng cậu) ẩu đả với trinh sát hình sự Phan Lê Sơn tại quán CấmChỉ. Ngay sau đó, người này gọi điện về cho cha kể sự tình thì được Thọ“Đại Uý” huy động nhiều thanh niên mang theo hung khí đến hỗ trợ. Tùngcũng được huy động tham gia và mang theo con dao bấm. Khi đến nơi, cảbọn lao vào đâm chém khiến anh cảnh sát và một người bạn tử vong. Saukhi gây án, các tên trong nhóm lần lượt bị bắt, Tùng cũng ra đầu thú.

Lúc Tùng bị bắt, vợ mới mang bầu vài tháng. Ngày bị toà tuyên án tửhình thì anh này được gia đình cho hay cô vợ trẻ đã bỏ con lại đi lấychồng mới. “Nhiều lúc tôi muốn tự tử ngay trong trại giam khi nghĩ đếnngày chết cận kề cũng như gia đình ly tán”, phạm nhân này kể. Nhưng maymắn đến phiên toà phúc thẩm, Tùng được giảm án xuống chung thân.

"Những năm đầu trong trại giam Phước Hoà, tôi liên tiếp gây rối, đánhbạn tù. Nhưng được các quản giáo khuyên nhủ cùng với cậu con trai đượcông bà nuôi nấng đã biết bặp bẹ tiếng ba làm tâm trạng tôi cũng phần nàonguôi ngoai. Tôi rất mong muốn được trở về", Tùng nói.

Hồ Thanh Tùng với mẫu thêu tay trong trại. Ảnh: Quốc Thăng. 
Những phấn đấu của phạm nhân này cũng có ngày thành công, Tùng đãđược giảm án 3 lần, chỉ còn hơn 20 năm. Tính luôn những tháng ngàytrong trại, còn hơn 5 năm nữa, anh sẽ trả xong món nợ với pháp luật.

“Hơn 10 năm qua, tôi khao khát ngày về để được phụ giúp cha mẹ già vànuôi nấng con trai. Nó nhiều lần đến thăm hỏi động viên tôi. Nó bảongoài ông bà nội ra chỉ biết đến tôi và đang rất mong tôi về", Tùng nóivề lý do khiến anh càng quyết tâm cải tạo tốt. 

Những ngày trả án, Tùng được dạy nhiều nghề từ tách hạt điều, may túixách, đan ghế…. Ngoài những việc được giao, anh còn phụ thêm việc vặtkhác của trại. Những lúc rảnh rỗi, anh lại thêu khăn hay những món đồchơi nhỏ xinh gửi về cho ba mẹ và con trai. “Một mẫu thêu tay tôi làmkhoảng 5-6 ngày, tặng cả các cán bộ trại giam”, anh kể với ánh mắt đầytự hào.  

Nói về dự định tương lai, Tùng khẳng định sẽ không để mình dính vàovòng lao lý một lần nào nữa. “Cả đời tôi gần như chỉ ở trong tù. Có cơhội trở lại với đời tôi chắc chắn sẽ tu tỉnh và dạy con để đời nó khôngbao giờ sa ngã như tôi. Tôi nghĩ mình có thể nhận thêu tay trên quạt, khăn, quần áo… để sống và lo cho con", Tùngnói và khoe mảnh thêu có hình một thiên thần nhỏ nhiều màu sắc với đôicánh hướng lên cao. Với phạm nhân này, hình ảnh đó chính là suy nghĩ củaanh về cậu con trai đang ở với ba mẹ và ước mơ hướng thiện trong nhữngngày tù tội.

Cũng bị bắt trong chuyênán Năm Cam, ông Nguyễn Văn Nhã (tự “Sáu Nhà”, 69 tuổi) cũng chịu cảnh tùđày hơn 10 năm qua tại trại giam này. Ông lão cómái tóc bạc và gương mặt gân guốc này trước đây từng có thời làm mưa,làm gió khi đứng ra quản lý sòng bạc của Năm Cam ở quận 8. Là một trongnhững phạm nhân lớn tuổi nhất trong trại, “Sáu Nhà” từng chứng kiếnnhiều người trong băng nhóm của trùm Năm Cam bị bắt chung với mình lầnlượt được chuyển trại, tha tù.

Thời điểm năm 2000, là sĩ quan chế độ cũ, sau thời gian cải tạo, “SáuNhà”  trở về nhà tại quận 4 để đạp xích lô nhưng công việc nặng nhọc nàykhông phù hợp với người đàn ông ngoài 50. Do ở cạnh nhà Năm Cam, ôngđược trùm giang hồ thu nạp làm tay chân thân tín và cho đứng ra điềuhành nhiều sòng bạc tại quận 4. Khi hệ thống cờ bạc của Nam Cam bị xoáxổ, Sáu Nhà bị buộc hàng loạt tội danh như tổ chức đánh bạc, đánh bạcvà đưa hối lộ và lãnh án chung thân. 

Phạm nhân "Sáu Nhà" nói về ước muốn tương lai. Ảnh: Thiên Chương 
“Nhiệm vụ của tôi lúc trước là quản lý các sòng bạc, dàn xếpnhững mâu thuẫn trong sòng”, ông lão kể và cho biết theo lệnh của NămCam lúc đó ông đã đưa tiền cho các cán bộ tại địa phương, các hộ dânxung quanh để sòng bài không bị lộ.

Vào trại khi đã lớn tuổi, thời gian đầu ông được các quản giáo phânviệc nhẹ nhàng là chăm sóc quản lý những vườn thuốc nam. Lão phạm nhânkể những năm tù tội thì gia đình vợ và các con ly tán mỗi người một nơi.Phần hình phạt tiền gần một tỷ đồng ông vẫn chưa trả được, căn nhà tạiquận 4 kê biên suốt nhiều năm vẫn chưa xong. “Vợ tôi cũng lớn tuổi và đãchuyển lên Lâm Đồng sống bằng những công việc vặt và nhận giữ trẻ chocác gia đình”, ông lão kể tiếp.

Mang bản án chung thân, phạm nhân này không nghĩ rằng mình có ngày đượcquay về cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, nhờ quá trình cải tạo tốt, Tết vừaqua ông đã được giảm án chung thân xuống còn 30 năm. Ông nhẩm tính, nếutính hơn 12 năm chịu án vừa qua thì phải hơn 17 năm nữa ông mới đượctha thù. “Tôi đang chờ vào chính sách của nhà nước đối với những phạmnhân 70 tuổi để mong được sớm được tha tù về với vợ con”, ông lão nói vàhy vọng còn được sống và gặp mặt vợ con trong quãng đời ít ỏi còn lại.

Trại giam Phước Hoà(huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)  thuộc Tổng Cục VIII, Bộ công anhiện giam giữ hơn 2.600 phạm nhân. Nơi đây là trại giam loại một vớithành phần chủ yếu là những người phạm tội nghiêm trọng và đặc biệtnghiêm trọng. Theo giám thị trại thì dịp 2/9 năm nay, trại có hơn463 phạm nhân được giảm án và 23 người trong số đó được tha trước hạn.

» Vì sao trùm xã hội đen Minh 'Sâm' còn nguy hiểm hơn cả Năm Cam?
» Nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam lãnh 10 năm tù
» Người đàn bà khét tiếng Sài Gòn nhờ dựa hơi 'ông trùm' Năm Cam


Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn