Ước mơ của nữ sinh xinh đẹp ĐH Công nghiệp

Giáo dụcThứ Sáu, 24/04/2015 07:12:00 +07:00

Nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Ánh mơ uớc trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi, được nhiều ngươi biết đến.

Là một người luôn nhận được tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (1995) không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng.

Là một người luôn nhận được tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (1995) không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng.

Hiện tại, Ngọc Ánh đang là sinh viên năm 2, ngành hướng dẫn viên du lịch, ĐH Công nghịêp Hà Nội.

Hiện tại, Ngọc Ánh đang là sinh viên năm 2, ngành hướng dẫn viên du lịch, ĐH Công nghịêp Hà Nội.

ở thích của Ngọc Ánh là du lịch và học tiếng anh.

ở thích của Ngọc Ánh là du lịch và học tiếng anh.

Ngoài ra, cô bạn còn có sở trường là nấu ăn và vẽ.

Ngoài ra, cô bạn còn có sở trường là nấu ăn và vẽ.

Ngọc Ánh luôn nhận được tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô.

Ngọc Ánh luôn nhận được tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô.

Quan điểm sống của Ngọc Ánh: 'Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Hãy giữ chúng như giữ cuộc sống của bạn, không có chúng, cuộc sống thật vô nghĩa'.

Quan điểm sống của Ngọc Ánh: 'Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Hãy giữ chúng như giữ cuộc sống của bạn, không có chúng, cuộc sống thật vô nghĩa'.

Câu nói yêu thích của Ánh: 'Bạn sẽ làm cho thất bại trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn ngừng mọi sự cố gắng'.

Câu nói yêu thích của Ánh: 'Bạn sẽ làm cho thất bại trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn ngừng mọi sự cố gắng'.

Cô bạn chia sẻ: 'Từ nhỏ, mình đã mơ ước được đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trên những chuyến xe, chuyến tàu rong ruổi khắp chiều dài của dải đất hình chữ S này. Mỗi vùng đất nơi đây đều mang trong mình những bí ẩn riêng về lịch sử, địa lý, điều đó càng khiến cho việc du lịch trở nên thú vị'.

Cô bạn chia sẻ: 'Từ nhỏ, mình đã mơ ước được đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trên những chuyến xe, chuyến tàu rong ruổi khắp chiều dài của dải đất hình chữ S này. Mỗi vùng đất nơi đây đều mang trong mình những bí ẩn riêng về lịch sử, địa lý, điều đó càng khiến cho việc du lịch trở nên thú vị'.

'Làm hướng dẫn viên du lịch tôi sẽ được đi rất nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa với những phong tục tập quán riêng của họ. Tôi sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều điều mới lạ về mỗi miền đất nước của mình cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, cô bạn chia sẻ thêm'.

'Làm hướng dẫn viên du lịch tôi sẽ được đi rất nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa với những phong tục tập quán riêng của họ. Tôi sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều điều mới lạ về mỗi miền đất nước của mình cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, cô bạn chia sẻ thêm'.

Ngọc Ánh yêu thích câu nói: 'Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm'.

Ngọc Ánh yêu thích câu nói: 'Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm'.

Ước mơ của Ánh là trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

Ước mơ của Ánh là trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

Bình luận
vtcnews.vn