U19 Việt Nam xuất trận, liệu có 'bão' ở Hàng Đẫy?

Thể thaoChủ Nhật, 11/09/2016 08:20:00 +07:00

Hôm nay, giải U19 Đông Nam Á 2016 sẽ khởi tranh tại Hà Nội, liệu có một “cơn bão” U19 Việt Nam như 2 năm về trước.

Ngày này cách đây 2 năm, U19 Việt Nam hạ U19 Myanmar 4-1 ở vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình.

Chiến thắng của những siêu phẩm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Phan Văn Long đã đẩy hiện tượng U19 Việt Nam thành một cơn bão.

Ca sĩ nhạc chế Cáp Anh Tài ăn theo sự kiện đã cho ra lò ca khúc “Cơn bão U19”. Còn người hâm mộ Việt Nam “bao vây” trụ sở VFF đòi mua vé xem trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Guillaume Graechen tại giải. Hàng ngàn người nhẫn nại, xếp hàng chờ đợi trắng đêm và thất vọng. Họ chỉ còn biết trút giận lên tường bao VFF, và nó đổ ập như có một cơn bão vừa đi qua.

13QM - CDV Viet Nam       10 (1)

 CĐV cổ vũ U19 Việt Nam tại Mỹ Đình 2 năm trước (Ảnh: Quang Minh)

HLV Guillaume Graechen chứng kiến những gì mà người hâm mộ dành cho U19 Việt Nam lúc đó đã phải thốt lên rằng, ông chưa từng thấy ở đâu, người ta yêu U19 như Việt Nam.

“Khi U19 Việt Nam thi đấu, sân Mỹ Đình chật kín khán giả. Trên thế giới tôi chưa từng thấy đội U19 nào mà kéo được tới 40.000 CĐV đến sân” - HLV Guillaume Graechen nói.

Không phải chỉ là 40.000 CĐV. Ngày 13/9/2014, trong trận chung kết U19 Đông Nam Á giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, đã có 50.000 CĐV trong sân Mỹ Đình và sân đấu suýt vỡ.

Hôm nay, giải U19 Đông Nam Á trở lại Hà Nội bằng trận mở màn giữa U19 Philippines với U19 Đông Timor trên sân của trung tâm đào tạo trẻ VFF lúc 16h. Sau đó là trận ra quân của U19 Việt Nam với U19 Singapore ở sân Hàng Đẫy lúc 19h.

08QM - Hop bao va cong bo nha tai tro Giai U19 DNA 2016         07

 U19 VIệt Nam liệu có tạo "bão" ở sân Hàng Đẫy? (Ảnh: Quang Minh)

Độ nóng của giải đấu lần này không còn như 2 năm trước, cho dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa đánh bại U19 Thái Lan rồi U18 Sapporo Consadole để giành chức vô địch giải U19 KBZ Bank Cup 2016, hay các đối thủ đến Việt Nam vẫn tuyên bố: "phục hận".

Nhiều người cho rằng, “cơn bão” U19 Việt Nam đã đi qua theo lứa 1 của Học viện HAGL-Arsenal JMG vào quá vãng, không biết bao giờ mới nổi lên lần nữa. Trong số những con người “góp gió thành bão” 2 năm trước, giờ chỉ còn lại Phan Thanh Hậu. Đây cũng là cái tên duy nhất của lò bầu Đức góp mặt ở U19 Việt Nam hiện tại.

Chính BTC cũng nhận rõ điều đó và họ chỉ chọn Hàng Đẫy là sân khấu chính cho giải đấu lần này với 1 hạng vé duy nhất: 50.000 đồng.

Vậy mà, vẫn lo sân đấu nguội lạnh.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn