U19 Việt Nam: Hành trình thăng hoa và cay đắng trên đất Brunei

Thể thaoThứ Ba, 23/12/2014 11:00:00 +07:00

Tuyển U19 Việt Nam đã có hành trình thăng hoa ở giải U22 Đông Nam Á 2014 nhưng lại cay đắng về nhì sau màn rượt đuổi nghẹt thở với U19 Myanmar.

(VTC News) - Tuyển U19 Việt Nam đã có hành trình thăng hoa ở giải U22 Đông Nam Á- Cup Hassanal Bolkiah 2014 nhưng lại cay đắng về nhì sau màn rượt đuổi nghẹt thở với U19 Myanmar.

U19 Việt Nam 4-0 U21 Singapore

U19 Việt Nam mở đầu giải đấu bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U21 Singapore. Đây là trận đấu đầu tiên tiền đạo Hồ Tuấn Tài đá chính trong màu áo U19 Việt Nam và anh chính là người lập cú đúp bàn thắng vào các phút 18 và 49. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Công Phượng phút 58 và Văn Toàn phút 81.


U19 Việt Nam 0-2 U21 Malaysia

Tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, và dù kiểm soát hoàn toàn lối chơi, tạo ra nhiều cơ hội nhưng U19 Việt Nam vẫn phải trả giá trước một U21 Malaysia đá phòng ngự phản công vừa khó chịu vừa hiệu quả. Kết quả này buộc thầy trò HLV Graechen phải nỗ lực gấp đôi ở những trận đấu tiếp theo.


U19 Việt Nam 3-1 U19 Indonesia

Bước vào trận đấu thứ 3, thầy trò HLV Graechen đầy quyết tâm đòi lại món nợ thua trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013 trước U19 Indonesia. Quyết tâm ấy nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số của Xuân Trường ở phút thứ 5 sau một pha đá phạt tuyệt đẹp.

Hồng Duy nhân đôi cách biệt với một siêu phẩm sút xa ở phút 36 và Công Phượng khép lại hiệp 1 bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng Indonesia chỉ có được bàn rút ngắn 1-3 vào phút 81 do công của Septian.


U19 Việt Nam 2-2 U21 Brunei

Trước một U21 chủ nhà và cũng là đương kim vô địch của giải đấu, U19 Việt Nam vẫn chơi rất tự tin và hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Hồng Duy phút thứ 9 và Thanh Tùng phút 48. Nếu hàng thủ của chúng ta thi đấu tập trung hơn thì U21 Brunei sẽ không thể giành được 1 điểm.


U19 Việt Nam 3-0 U21 Campuchia

Đánh bại U21 Campuchia để giành ngôi nhất bảng lọt vào bán kết là nhiệm vụ không mấy khó khăn với U19 Việt Nam ở lượt trận cuối. Và thực tế, Hồ Tuấn Tài với cú đúp thứ 2 tại giải đấu cùng bàn thắng của Văn Long đã giúp U19 Việt Nan thắng dễ U21 Campuchia 3-0.


Bán kết: U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

U19 Thái Lan đã không ngần ngại đá rắn, thậm chí phạm lỗi thô bạo để ngăn U19 Việt Nam ghi bàn trong trận bán kết - trận đấu mà họ bị cuốn vào lối chơi của U19 Việt Nam khi không thể nào kiểm soát được bóng. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn phải nhận thất bại sau tình huống dàn xếp đá phạt thông minh của U19 Việt Nam. Người tung ra nhát kiếm, kết liễu U19 Thái Lan chính là hậu vệ Lê Văn Sơn.


Chung kết: U19 Việt Nam 3-4 U19 Mynamar

U19 Việt Nam đã thực sự gặp khó trước U19 Myanmar chơi áp sát, tốc độ. Ngoài ra, những sai lầm ở hàng thủ còn đẩy chúng ta vào một màn rượt đuổi tỷ số. Và rút cuộc, dừng lại ở tỷ số 4-3 nghiêng về đội bóng xứ chùa tháp. Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm, U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết của một giải trẻ khu vực và đều nhận thất bại đáng tiếc.


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn