U19 Việt Nam bị hủy chuyến tập huấn tại Nhật

Thể thaoChủ Nhật, 06/09/2015 10:19:00 +07:00

U19 Việt Nam sẽ chỉ tập trung ở Hà Nội thay vì sang Osaka và Nha Trang tập huấn như kế hoạch ban đầu.

U19 Việt Nam sẽ chỉ tập trung ở Hà Nội thay vì sang Osaka và Nha Trang tập huấn như kế hoạch ban đầu.

20h tối qua, toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ U19 Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tê Nội Bài. Theo kế hoạch ban đầu, ngày 9/9 toàn đội sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho những kế hoạch tập huấn trước thềm vòng lại giải bóng đá U19 châu Á. Tuy nhiên vào phút chót, mọi kế hoạch đổ bể khi chuyến đi Nhật Bản và Nha Trang đều bị hủy bỏ. Mọi công tác sinh hoạt, tập luyện sẽ tiến hành tại Hà Nội.

U19 Việt Nam tập trung tại Hà Nội
 U19 Việt Nam tập trung tại Hà Nội
Đây là những tín hiệu không mấy tốt đẹp cho ĐT U19 Việt Nam bởi qua những trận đấu ở giải bóng đá U19 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ đã bộc lộ không ít điểm yếu dù chơi rất cố gắng. Đây là những yếu điểm về kinh nghiệm thi đấu thực tế và độ gắn kết trên sân cỏ. Điều này chỉ có thể được khắc phục nếu chúng ta có những kế hoạch tập luyện và khoa học, chứ không thể chỉ là những buổi tập chia đôi đế thi đấu đối kháng nội bộ.

Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn cũng xác định được những khó khăn mình gặp phải và lên kế hoạch khắc phục. Ông sẽ cố gắng tổ chức một số trận đấu giao hữu với các đội U21 mạnh ở các địa phương phía Bắc như HN.T&T, SLNA, Viettel. Hy vọng rằng tài liệu cơm gắp mắm mà HLV Hoàng Anh Tuấn từng thể hiện khi cầm quân ở Khatoco Khánh Hòa sẽ được phát huy, đặc biệt trong hoàn cảnh tâm lý các cầu thủ đang bị ảnh hưởng sau thất bại nặng nề trước Thái Lan.

Tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam thật sự cần được chăm sóc sau cú sốc vừa qua ở Lào. Trên báo Bóng đá, một cầu thủ tâm sự rằng cảm thấy mệt mỏi khi đọc những dòng chì chiết của CĐV Việt Nam.
Thất bại cay đắng của U19 Vn
 Thất bại cay đắng của U19 Việt Nam
"Xin mọi người đừng ‘ném đá’ U19 Việt Nam nữa! Bọn em đã làm hết sức những gì có thể, kể cả một bàn thắng danh dự. Hãy cho chúng em thêm những cơ hội và niềm tin để khẳng định vì đây là giải đấu đầu tiên của rất nhiều cầu thủ, thú thật là còn rất bỡ ngỡ và non kinh nghiệm", cầu thủ U19 Việt Nam xin được giấu tên chia sẻ.

Tiền vệ Trọng Hóa thừa nhận: " Thật sự là chúng tôi rất buồn khi bị so sánh như thế, dù thực tế hoàn cảnh của hai đội U19 có nhiều điểm quá khác nhau. Tuy nhiên, cũng vì như thế mà chúng tôi sẽ càng phải nỗ lực hơn, bởi tương lai và câu trả lời thực tế nhất vẫn còn ở phía trước, chứ không phải là những gì đã trải qua".

Về đối thủ U19 Thái Lan, Trọng Hóa cho rằng họ hay hơn chúng ta một bậc. “Dù cùng lứa tuổi, nhưng phải thừa nhận là các cầu thủ của Thái đã vượt trội hơn hẳn U19 Việt Nam về nhiều mặt. Họ hay hơn, nên thắng là xứng đáng. Chỉ tiếc là do quá áp lực nên chúng tôi đã không thể cầm nhịp được trận đấu như hiệp 1 và để vỡ trận, dẫn đến thua với tỷ số đậm 0-6".

Tại vòng loại U19 khu vực châu Á năm 2016, U19 Việt Nam nằm ở bảng G và thi đấu tại sân vận động Thuwunna (Yangon, Myanmar). Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hongkong ở trận ra quân ngày 28/9, sau đó lần lượt so kè với Brunei (2/10), Đông Timor (4/10) và Myanmar (6/10). Để giành được chiếc vé có mặt ở vòng chung kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đứng đầu bảng, hoặc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nguồn: Bóng đá

Bình luận
vtcnews.vn