Tuyển Việt Nam: Chấp nhận hi sinh để hun đúc 'tinh thần fighting'

Thể thaoThứ Ba, 12/05/2015 10:20:00 +07:00

Dưới triều đại của HLV Miura, các cầu thủ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, sẵn sàng chơi lăn xả vì họ hiểu, có như vậy mới phù hợp với lối đá

Dưới triều đại của HLV Toshiya Miura, các cầu thủ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, sẵn sàng chơi lăn xả vì họ hiểu rằng, có như vậy thì bản thân mới phù hợp với lối đá mà chiến thuật gia người Nhật Bản áp dụng.

Chính điều này khiến những ai theo dõi quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 của U23 Việt Nam hiện nay liên tưởng đến hình ảnh ĐT Việt Nam hồi năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto. Năm ấy, thầy “Tô” xây dựng lối chơi đòi hỏi các cầu thủ phải “fighting”, các buổi tập cũng diễn ra nóng bỏng và trước thềm AFF Suzuki Cup 2008 cũng có vô khối tổn thất về nhân sự vì chấn thương. 
Tiền vệ Phi Sơn chấn thương sau pha vào bóng quyết liệt với U23 Hàn Quốc 
Phải đến khi ĐT Việt Nam đăng quang ở giải đấu đó, người ta mới thấy rằng nếu không chấp nhận “đau thương” thì ông Calisto khó mà xây dựng được đội quân giàu tính chiến đấu đến vậy.

Giữa HLV Miura và HLV Calisto có sự tương đồng, đó là đều đề cao tinh thần chiến đấu, coi tinh thần ấy là chất liệu để làm nên lối chơi hiệu quả cho tập thể. Chính vì thế, ngay cả khi phải chứng kiến ít nhất là 3 cầu thủ của U23 Việt Nam rời sân bằng cáng trong trận hòa U23 Hàn Quốc, nhà cầm quân người Nhật Bản chẳng có động thái gì để giảm “nhiệt” cho các học trò. Thậm chí, đến hôm qua, khi U23 Việt Nam phải chia tay các tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và Phan Văn Long vì chấn thương, ông vẫn rất bình tĩnh. 

Nhà cầm quân người Nhật Bản đã sẵn sàng đối mặt với những tình huống tổn thất nhân sự bởi theo ông, tổn thất ấy là điều khó tránh khi “các cầu thủ đều muốn ghi điểm trong mắt tôi”. Rõ ràng, tinh thần “fighting” có thể mang đến những hệ lụy. Nguy cơ các cầu thủ dính chấn thương vì thế cũng là điều U23 Việt Nam phải chấp nhận khi lựa chọn cách tiếp cận giàu tính chiến đấu cho đội tuyển. 

Kể từ khi tới cầm quân ở Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã để lại nhiều dấu ấn, mà trong đó đáng chú ý nhất chính là tinh thần chiến đấu cũng như thể lực được cải thiện rõ rệt của các cầu thủ. Thế nên, thay vì  đặt câu hỏi có nên fighting hay không, đây là lúc chúng ta cùng nên kiên định với mục tiêu, với con đường mà U23 Việt Nam đã lựa chọn trong quá trình hướng tới SEA Games. 

Chấp nhận và chiến đấu với khó khăn tổn thất, đấy cũng là một cách hun đúc “tinh thần fighting” cho đội bóng trước hành trình đầy thách thức tại SEA Games.

Nguồn:Bóng đá+
Bình luận
vtcnews.vn