Tuyển thủ VN nhận bao nhiêu vé trận Arsenal?

Thể thaoThứ Sáu, 05/07/2013 06:00:00 +07:00

Chỉ được phát 6 vé trong khi ngày nào cũng phải nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi xin, mua lại vé khiến các tuyển thủ đau đầu.

Chỉ được phát 6 vé trong khi ngày nào cũng phải nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi xin, mua lại vé khiến các tuyển thủ đau đầu.

Được gọi vào ĐTQG thi đấu với Arsenal là một vinh dự lớn với các tuyển thủ Việt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ phải chịu không ít cơn đau đầu, nguyên nhân cũng chỉ vì tấm vé.

"Ngay từ khi chưa có danh sách triệu tập vào ĐTQG, mỗi ngày tôi đã nhận được vài chục cuộc điện thoại hỏi xin, mua vé. Thêm vào đó có một số anh em cầu thủ cũng lên tiếng nhờ mua hộ. Từ chối thì ngại mà không từ chối cũng chết vì lấy đâu ra vé. Tôi đã phải nhờ CLB đăng ký mua hộ nhưng cũng chưa biết chính xác số lượng được duyệt là bao nhiêu nên chưa biết nói thế nào với những người có lời nhờ", cầu thủ Danh Ngọc chia sẻ.

Những tuyển thủ quốc gia như Công Vinh luôn "khổ sở" mỗi lần có trận đấu lớn diễn ra vì quá nhiều người nhờ mua vé. 

Trong trận đấu giao hữu với CLB Kashima Antlers của Nhật vừa qua, mỗi tuyển thủ cũng chỉ được cấp 9 vé. Tuy nhiên, trận đấu này không sốt vé nên các cầu thủ có thể dễ dàng xin hoặc mua thêm để đáp ứng yêu cầu của bạn bè, người thân. Với trận đấu đặc biệt cùng Arsenal, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Mỗi ngày các tuyển thủ Việt nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi vé.

"Trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 có cơn sốt vé, rất nhiều người cũng điện hỏi tôi xin vé. Tuy nhiên, thời đó ngoài 10 vé được cấp, các tuyển thủ còn có thể dễ dàng mua thêm 30-40 vé bởi BTC là VFF. Trận với Arsenal thì khác, nhà tổ chức là Eximbank và HAGL chứ không phải VFF", chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2013 - Công Vinh chia sẻ.

"Cũng có không ít người hỏi tôi vé trận Arsenal nhưng tôi chưa dám nhận lời ai. Tôi đã được thông báo là mỗi tuyển thủ được phát bao nhiêu vé đâu? Mà chẳng may, tôi không được lên Tuyển, lại chẳng có vé nào. Cách đây không lâu VFF công bố danh sách 32 tuyển thủ thì có tên tôi nhưng mới đây HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ chỉ dùng 25 người. Khả năng tôi bị loại không phải là không có".

Nể không thể từ chối, các tuyển thủ đành phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách mua thêm vé. Mới đây Thành Lương cũng đã phải ra tận VFF để xếp hàng mua vé.

Một tấm vé vào sân Mỹ Đình ngày 17/7 tới đang là ước mơ với nhiều người hâm mộ. 

"Theo thông tin tôi được biết, BTC sẽ phát cho mỗi cầu thủ 6 vé và ưu tiên mua thêm 10 vé. 10 vé mua thêm thì đã có một cầu thủ đàn anh nhờ tôi mua giúp rồi. 6 vé còn lại tôi chẳng biết xử lý thế nào, đưa cho người này thì lại mất lòng người kia. Có khi ít hôm nữa không dám nghe điện thoại", trung vệ Gia Từ chia sẻ.

"Các trận trước mỗi cầu thủ cũng chỉ được cấp 9-10 vé, tuy nhiên, chúng tôi có thể dễ dàng mua thêm. Với trận Arsenal thì khác, rất khó kiếm thêm. Người thân, bạn bè rồi những người không quen lắm cũng hỏi vé khiến tôi thực sự đau đầu".

Những ngày này điện thoại của các tuyển thủ luôn trong tình trạng "nóng" vì vấn đề vé. Ai cũng giục để nhanh chóng cầm trong tay 1 tấm vé cho yên tâm. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng thường chỉ 1 ngày trước trận đấu các cầu thủ mới được phát vé.

Nhu cầu xem Pháo thủ thi đấu của các CĐV Việt là rất lớn trong khi sân Mỹ Đình chỉ có 40.000 chỗ ngồi. Chính vì vậy chuyện sốt vé trận Việt Nam - Arsenal là dễ hiểu. Ở thời điểm hiện tại giá vé đang tăng chóng mặt trên thị trường chợ đen. Chỗ đẹp nhất giá gốc là 1,5 triệu/vé được đẩy lên 2,8 triệu, thậm chí là 5 triệu/vé. Vé khán Đài C,D (sau hai khung thành) có giá gốc 400.000/vé cũng được hét với giá 1,2 tới 1,5 triệu/vé.

Theo Zing.vn

Bình luận
vtcnews.vn