Tường trình của kẻ sát nhân gây tội ác rồi ung dung nằm ngủ

Pháp luậtChủ Nhật, 25/01/2015 11:56:00 +07:00

Khi đã trù liệu xong xuôi, gã đi mua bao tải, dùng hai bao nilon ở nhà cho xác cháu bé vào rồi nhét vào gầm giường.

Hơn nửa năm chung sống, Nghĩa luôn miệng hứa hẹn sẽ coi con riêng của tình nhân như con đẻ.

Tin tưởng vào những lời mật ngọt đó, Lan bỏ qua hết những khổ tâm riêng, từ chuyện gia đình Nghĩa cấm cản đến việc bị chính chồng hờ nhiều lần hành hạ, đánh đập, để vun đắp hạnh phúc.

Nhưng người phụ nữ từng “lỡ một lần đò” ấy không ngờ, sự hy sinh sai lầm của mình lại chính là khởi nguồn dẫn đến tội ác kinh hoàng.


Đường tình trắc trở của người phụ nữ “một lần đò”

Xinh xắn, hiền lành nhưng đường tình duyên của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, trú tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) lại quá lận đận. Sớm kết hôn với anh Nguyễn Văn Trường (SN 1985), chị Lan sinh được hai người con, một trai, một gái.

Nhưng sau những mặn nồng, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ lại bị đẩy đến bờ vực sụp đổ vì hàng loạt mâu thuẫn nảy sinh không thể hàn gắn. Không thể dung hòa những khác biệt, vợ chồng chị Lan đã ly thân. Sau khi thỏa thuận, anh Trường nhận nuôi con gái lớn, còn chị Lan nuôi cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012).

Không lâu sau khi mỗi người mỗi ngả, chị Lan quen rồi theo Lê Đại Nghĩa  (SN 1988, trú tại xã Đại Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) sang địa bàn Hải Dương làm ăn sinh sống. Khoảng tháng 5/2014, Nghĩa giới thiệu cho chị Lan đến làm ở hiệu bánh mì trên đường Phạm Hồng Thái, TP Hải Dương.

Qua một thời gian, Nghĩa cũng đến đây làm cùng. Thương cô gái trẻ sớm lỡ dở, chủ hiệu bánh hết sức tạo điều kiện về công việc và lương bổng. Qua một thời gian “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Nghĩa và Lan nảy sinh tình cảm rồi công khai chung sống với nhau như vợ chồng. Trước mặt mọi người, họ luôn tự giới thiệu là vợ chồng, cháu Hiếu là con chúng của cả hai.
Đối tượng Lê Đại Nghĩa 

Cách đây khoảng gần 2 tháng, Nghĩa và chị Lan mải ngủ trưa quên không dậy bán hàng. Bị chủ nhà nhắc nhở, Nghĩa tỏ ra tự ái nên bỏ ra ngoài thuê nhà trọ tại nhà số 33 Phạm Hồng Thái để 3 người dọn về đó ở và không làm thuê cho hiệu bánh mì này nữa.

Để tìm kế sinh nhai, chị Lan phải làm nghề tự do còn Nghĩa thì làm nhân viên cho một đại lý gas. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong những mâu thuẫn mới ngột ngạt, nguyên nhân cũng bởi Nghĩa có tính ghen tuông. Có lần, chị Lan kể với những người hàng xóm trong khu trọ bị chồng hờ đánh đập và dọa bỏ thuốc chuột ép uống nếu dám “léng phéng với trai lạ”.

Khi người viết hỏi chuyện, ông Lê Văn Thúc (bố Nghĩa – PV) băn khoăn: “Mới cách đây nửa năm, chúng tôi mới biết về mối quan hệ tình cảm giữa Nghĩa và Lan. Cách đây khoảng nửa tháng, nó mới đưa Lan về nhà, xin phép gia đình để được công khai đi lại, quan hệ tình cảm và tiến tới hôn nhân nhưng gia đình chúng tôi không đồng ý.

Bởi lẽ, con trai tôi là trai tân. Trong khi đó, Lan đã qua một đời chồng và trên giấy tờ pháp lý chưa hề ly hôn. Nghe tụi nó nói sắp tới Lan sẽ bỏ chồng nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Ngày về thăm gia đình tôi, chồng Lan còn đến trước cửa nhà tôi yêu cầu tôi trả lại cháu Hiếu cho anh ta nuôi.

Nhìn cảnh ấy, tôi đã biết mối quan hệ này rồi sẽ gặp nhiều sóng gió lắm. Nhưng mặc cho bố mẹ khuyên nhủ, thằng Nghĩa một mực không nghe. Để rồi bây giờ, nó cùng quẫn gây nên tội ác tày trời này”.

Giấc ngủ kinh hoàng

Tội ác mà ông Thúc nhắc tới cũng chính là vụ thảm án chấn động dư luận những ngày qua. Theo đó khoảng 7h30 sáng 7/1, chị Lan đến công an TP. Hải Dương trình báo về nghi vấn chồng hờ sát hại con riêng là cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012). Gạt những dòng nước mắt nóng hổi, chị Lan cho biết Nghĩa hiện đang ở cùng phòng trọ với mình.

Chỉ vài phút sau đó, CA. TP Hải Dương đã khẩn trương triển khai xuống hiện trường. Nhưng từ bên trong, Nghĩa đã khóa trái cửa, kiên quyết cố thủ bên trong nhà. Khi được cơ quan chức năng vận động, Nghĩa cầm dao đe dọa tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khôn khéo, sau gần 3 tiếng đồng hồ đấu tranh, cơ quan Công an mới buộc được hung thủ mở cửa, giao nộp hung khí.

Ngay lập tức, Nghĩa bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về cơ quan điều tra trong sự bàng hàng của hàng nghìn người dân theo dõi.

Tại cơ quan công an, Lê Đại Nghĩa khai nhận, vào khoảng 7h sáng 6/1, tại nhà trọ, hắn ở cùng cháu Hiếu. Do cháu bé khóc quấy, dỗ dành mãi không nín, Nghĩa tát cháu Hiếu hai cái. Trẻ con chưa biết nhận thức nên Hiếu càng khóc lớn hơn.

Cơn nóng giận bộc phát, hắn đã dùng tay bóp cổ cháu đến khi ngừng thở. Bên cạnh đó, Nghĩa cũng khai nhận: Do bất cẩn, hắn đã để con riêng của vợ ở nhà nghịch ngợm lọ keo. Khi thấy keo bị đổ vào miệng cháu, Nghĩa sợ vợ hờ phát hiện sẽ mắng nên mới quyết tâm bóp cổ cháu bé.
Khúc sông Nghĩa đã phi tang xác cháu bé 

Sau khi gây tội ác, Nghĩa ngồi suy nghĩ tìm cách phi tang thi thể cháu Hiếu. Khi đã trù liệu xong xuôi, gã đi mua bao tải, dùng hai bao nilon ở nhà cho xác cháu bé vào rồi nhét vào gầm giường. Khi chị Lan đi làm về, Nghĩa nói đã đưa cháu Hiếu đi nhà trẻ.

Đến 12h cùng ngày, khi chị Lan ngủ say, Nghĩa mới âm thầm lấy bao tải chứa xác cháu bé ra khỏi gầm giường và dùng xe đạp điện của chị Lan chở ra đê sông Thái Bình tại Km 26+237 giáp ranh TP. Hải Dương và huyện Tứ Kỳ ném xuống.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng Nghĩa, một mặt công an TP Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng, mặt khác tung lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm thi thể cháu bé.

Đến khoảng 11h30 ngày 8/1, trong lúc tuần tra trên sông Văn Úc, đoạn qua xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Trạm Kênh Đồng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một bao tải trôi trên sông.

Sau khi vớt và kiểm tra, phát hiện trong bao tải chứa một xác bé trai khoảng gần 3 tuổi. Nghi ngờ xác chết đó là cháu Nguyễn Trung Hiếu, con của chị Lan, Công an tỉnh Hải Dương đã cử lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chị Lan mẹ của cháu Hiếu đã có mặt tại hiện trường và khẳng định xác bé trai trong bao tải chính là cháu Nguyễn Trung Hiếu. Chị Lan ngồi khóc vật vã trên bờ đê, dõi theo các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi đứa con trai tội nghiệp đã bị chính tình nhân sát hại.

Được người anh dìu đỡ phía sau, chị Lan kêu khóc thảm thiết: “Con em có tội tình gì đâu, mới 2 tuổi thôi mà. Thằng khốn nạn! Sao nó lại đang tâm giết con em. Anh bảo em phải làm sao đây? Em phải ăn nói với ông bà nội nó sao đây? Em chỉ muốn bù đắp cho nó thôi. Hiếu ơi…”.
Căn gác Nghĩa sát hại cháu bé 

Sau một hồi than khóc, oán trách kẻ nhân tình mất hết nhân tính, chị Lan lại khóc gọi vọng từ xa như muốn nói với con: “Con bảo con yêu mẹ nhất trên đời mà sao con lại rời xa mẹ”.

Rồi chị Lan lại nức nở như muốn chia sẻ với người anh của mình: “Tối hôm đó em còn mua dưa hấu cho con ăn, đêm nó còn gối đầu lên tay em ngủ, dù khó khăn thế nào em cũng lo cho con đầy đủ mà sao nó lại rời xa em”? Nói đoạn chị Lan lại nấc nghẹn.   
Trao đổi với PV, đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng công an TP Hải Dương cho biết: “Qua công tác giám định pháp y thi thể của cháu Hiếu, đã xác định được nguyên nhân cháu Hiếu chết do bị bóp cổ, ngoài ra, trên cơ thể của cháu có một số vết cháy chưa được làm rõ.

Sự việc vẫn đang chúng tôi tiến hành điều tra”. Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình khâm liệm và đưa về quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên làm lễ tang theo phong tục truyền thống của địa phương. 

Theo GĐ&XH
Bình luận
vtcnews.vn