Tuấn Hưng: “Mãi mãi không gần được Mỹ Tâm”

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 30/03/2010 02:34:00 +07:00

(VTC News) - Chàng ca sĩ đẹp trai tiết lộ, vai chính trong bộ phim mới mà anh đảm nhận khá giống Tuấn Hưng ngoài đời và cũng... mãi mãi không được gần Mỹ Tâm.

(VTC News) - Chàng ca sĩ đẹp trai tiết lộ, vai chính trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Tranh mà anh đảm nhận rất dễ thương, khá giống Tuấn Hưng ngoài đời và cũng... mãi mãi không thể gần được Mỹ Tâm.

- Được biết tới đây, Tuấn Hưng sẽ có một vai diễn chính được đạo diễn Nguyễn Tranh “đo ni đóng giầy” cho mình trong một bộ phim có sự tham gia của cả Mỹ Tâm. Anh có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn này?

- Đúng là Hưng và Mỹ Tâm sẽ đóng cùng nhau trong bộ phim truyền hình có tên Cho một tình yêu, hãng BHD sản xuất. Hiện tại, kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ. Cả Hưng và Tâm đều rất hứng thú với vai trò mới này của mình. Hưng cũng cố gắng chuẩn bị khá kỹ cho vai diễn, có thời gian là Hưng chịu khó đi xem phim nhiều hơn để đúc rút kinh nghiệm mà đầu tư cho nhân vật.

Nhân vật của Hưng trong phim này cũng dễ thương lắm, cá tính khá giống Tuấn Hưng ngoài đời và… mãi mãi không thể gần được Mỹ Tâm, vì… hai đứa suốt ngày cãi nhau (cười lớn)!

- Mới chỉ xuất hiện ít phút trong một vai phụ của Những nụ hôn rực rỡ chứ chưa nghe nói Tuấn Hưng đóng phim trước đó bao giờ, tại sao anh lại nhận lời tham gia phim này?

- Thực ra, trước kia Hưng cũng đã nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng Hưng đều suy nghĩ và từ chối vì sợ không có thời gian dành cho phim ảnh. Còn thời điểm này, Hưng thấy đây là lúc mà Hưng đang có được những điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho mình để có thể có một vai diễn tốt. Chưa nói đến một điều quan trọng nữa là, ekip làm việc của Hưng trong phim đều là những người thân nhất của Hưng ngoài đời nên cứ vô tư mà.. chơi cuộc chơi này thôi!

- Vậy là năm 2010 này, khán giả sẽ ít gặp Tuấn Hưng ở vai trò ca sĩ hơn? 

- Hưng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu! Các dự án của Hưng đều đã được vạch ra từ trước rồi, có khi Hưng còn “nóng” hơn trong thị trường băng đĩa khi ít đi hát đấy! Hãy chờ xem!..

- Anh có những kế hoạch nào sau khi bộ phim đóng máy? 

- Ngay sau khi hoàn thành vai diễn của mình trong bộ phim này Hưng và Mỹ Tâm sẽ đi Mỹ diễn cùng nhau và sẽ có vài cuộc gặp cùng những ekip làm phim bên Mỹ. Đó cũng chính là điều thúc đẩy Hưng nhận phim này. Vì Hưng thấy, mọi thứ đang được chuẩn bị rất kỹ và có lợi cho không chỉ Hưng trong mỗi lần xuất hiện sau này.

- Sau liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát đã thấy anh tất bật bay show ở đất Mỹ đến tận bây giờ, khi vừa đặt chân về Việt Nam lịch diễn  đã lại kín mít, Tuấn Hưng luôn bận rộn như thế hay vì liveshow lỗ quá nên anh bay show nước ngoài... kiếm tiền bù lỗ?  

- Thực ra ở bất cứ ngành nghề nào cũng thế, ai cũng mong muốn mình luôn được bận rộn với công việc chứ ngồi chơi xơi nước một chỗ mà không có việc để làm thì “căng” lắm, nhất là những người ưa hoạt động như Hưng.

Đúng là sau liveshow Hưng đã có một chuyến lưu diễn dài hơi ở Mỹ gần một tháng trời nhưng đó là công việc nằm trong kế hoạch từ trước chứ không phải khi biết liveshow lỗ vốn Hưng mới… đi "cày". Mà thực tế, tất cả các liveshow thời gian gần đây đều rất khó thu hồi vốn chứ không chỉ riêng Hưng. Hơn nữa, mục đích làm liveshow của Hưng là kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, dành cho những người yêu mến Hưng suốt những năm qua nên Hưng không để tâm đến chuyện lời lãi. Dù sao thì, trong liveshow, Hưng đã được đón nhận trọn vẹn tình cảm của các bạn mình và Hưng nghĩ rằng đó là “cái lời” vô giá.

- Lúc nào cũng tất bật với sân khấu, thời gian nào anh dành để nghỉ ngơi và nghĩ đến bản thân mình? 

- Hưng cảm thấy như bây giờ là quá tốt rồi. Đàn ông ở tuổi Hưng đang sung sức nhất, có thể làm và cố gắng làm nhiều thứ mà không sợ mệt, không dễ dàng quỵ ngã trước những khó khăn và cũng dám liều. Chứ khi bước sang một giai đoạn nữa, trưởng thành hơn, chín chắn hơn thì Hưng nghĩ chắc chắn không có chỗ cho những mạo hiểm về kinh tế và cả… tình yêu.

- Ở tuổi 33 mà vẫn một bóng đi về vậy mà gặp Tuấn Hưng luôn thấy anh vui vẻ, lạc quan. Anh không sợ sự cô đơn hay sao? 

- Bề ngoài Hưng vậy thôi chứ cô đơn Hưng sợ lắm chứ! Nghệ sĩ ai cũng vậy cả. Cái không khí vui vẻ cùng khán giả ở mỗi nơi diễn có thể chưa tắt ngay khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu nhưng chỉ khi về tới nhà, nằm một mình suy nghĩ về những khoảnh khắc đó mới thấm thía sự cô đơn.

- Vậy Hưng làm thế nào để trải qua những khoảng thời gian ấy?

- Hưng thường tụ tập bạn bè, uống rượu, hát hò.. thế là xong. Nhưng đôi khi cô đơn cũng… hữu dụng. Như là có những khi trong tâm trạng đó Hưng lại có thể bật ra những ca khúc, những giai điệu mới nhiều cảm xúc hoặc nảy ra những ý tưởng về các sản phẩm rất hiệu quả.

- Trong suốt 10 năm sự nghiệp của mình, hẳn đã có lúc anh gặp phải khó khăn, nhưng đã có khó khăn nào khiến anh nản chí hay muốn từ bỏ nghệ thuật? 

- Phải nói rằng Hưng là người may mắn. Hưng có rất nhiều người bạn tốt, sẵn sàng ở bên Hưng trong mọi hoàn cảnh, dám hi sinh vì Hưng. Vì thế trong suốt 10 năm qua, Hưng chưa từng có khó khăn trong công việc chứ đừng nói là nản chí muốn từ bỏ niềm đam mê của mình. Đó là điều hạnh phúc của riêng Hưng và Hưng cảm thấy đó cũng là điều tốt đẹp nhất, giá trị nhất mà mình không thể mua được.

- Gia đình rất quan trọng với anh và mẹ anh là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Nhưng là cậu quý tử của bố mẹ, chắc hẳn anh cũng đã từng phạm sai lầm. Anh đã từng làm điều gì có lỗi với mẹ anh hay gia đình mình chưa? 

- Hưng là con trai mà nên quậy phá là điều không tránh khỏi và lỗi lầm thì… rất nhiều. Cho đến giờ, Hưng vẫn thường xuyên làm không đúng ý bố mẹ vì bố mẹ vẫn coi Hưng là... “em bé”, chưa có vợ mà (cười)! Còn Hưng thì đã lớn, lớn lắm rồi! Hai luồng suy nghĩ khác nhau nên cũng xuất hiện vài mâu thuẫn nhỏ nhưng chưa có mâu thuẫn nào giữa Hưng và bố mẹ là nghiêm trọng cả. Vì bố mẹ cũng rất chiều Hưng và Hưng thì cũng… rất cứng đầu!

- Cảm ơn Tuấn Hưng!

Jinn (Thực hiện)
 

Bình luận
vtcnews.vn