Tử hình nữ sinh viên buôn bán ma túy

Pháp luậtThứ Bảy, 24/03/2012 05:51:00 +07:00

(VTC News) - Lúc bị tuyên án tử hình, nữ sinh viên Lữ Thị Minh khóc lóc van xin và kêu oan, giải thích rằng mình bị người tình lợi dụng.

(VTC News) - Lúc bị tuyên án tử hình, nữ sinh viên Lữ Thị Minh khóc lóc van xin và kêu oan, giải thích rằng mình bị người tình lợi dụng.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Lữ Thị Minh (28 tuổi - sinh viên một trường ĐH ở TP Vinh, Nghệ An). Liên quan đến vụ buôn bán ma túy, em trai Minh là Lữ Cao Thượng (26 tuổi - trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng hai tên đồng bọn Vi Thị Đét (SN 1982 - trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Kha Văn Thức (SN 1977 - trú xã Tam Quang) đều chịu mức án chung thân; Lo Văn Xáo (SN 1968 - trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lĩnh mức án 20 năm tù.

Lữ Thị Minh (đứng giữa) cùng đồng bọn tại phiên tòa xét xử 

Theo nội dung diễn biến tại phiên tòa, Minh là tình nhân của một người đàn ông tên Nguyễn Anh Dũng (53 tuổi, trú Sài Gòn). Mặc dù biết Dũng là một ông trùm ma túy nhưng Minh vẫn tiếp tay và trực tiếp tham gia mua bán ma túy.

Sau nhiều phi vụ mua bán thành công mà không bị phát hiện, Dũng đầu tư tiền cho Minh xuống TP Vinh học đại học. Dưới mác nữ sinh viên ĐH, Minh nhận tiền của Dũng và nhờ Vi Thị Đét, Lo Văn Xáo, Kha Văn Thức sang Lào mua ma túy vận chuyển về Việt Nam.

Làm ăn được một thời gian, thấy việc mua bán ma túy dễ dàng và thu lợi nhuận nhanh, Minh rủ em trai là Lữ Cao Thượng cùng tham gia. Vụ đầu tiên Thượng được chị gái trả công 20 triệu đồng.

Đến khoảng đầu tháng 5/2011, hai chị em Minh đang vận chuyển 3 bánh hê rô in cùng 70 triệu đồng tiền mặt từ Tương Dương xuống TP Vinh thì bị công an bắt quả tang. Tính đến thời điểm bị bắt, chị em Minh thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Khi hội đồng xét xử tuyên án tử hình, Minh khóc lóc van xin và giải thích rằng mình bị người tình lợi dụng, các vụ mua bán không được hưởng lợi. Tuy nhiên qua hồ sơ thể hiện, Minh đã nhận rất nhiều tiền, thời gian sinh viên tiêu tiền vô tội vạ, cuộc sống có thể nói như một tiểu thư con nhà đại gia.

Trong vụ án này, Dũng đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã toàn quốc.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn