Trương Ngọc Ánh xinh đẹp đi từ thiện

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 12/06/2015 02:58:00 +07:00

Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên Gary Pruitt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hãng thông tấn lớn nhất thế giới AP, trong một hoạt động từ thiện.

(VTC News) - Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên Gary Pruitt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hãng thông tấn lớn nhất thế giới AP, trong một hoạt động từ thiện.

trương ngọc ánh
Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên Gary Pruitt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hãng thông tấn lớn nhất thế giới AP trong một hoạt động từ thiện.
trương ngọc ánh
Ông Gary Pruitt nói: “Trong suốt lịch sử gần 170 năm của mình, AP luôn giữ một sứ mạng duy nhất là: Thông tin cho thế giới. Các phóng viên của chúng tôi nỗ lực hàng ngày để đưa tin về các sự kiện diễn ra trên thế giới với sự chính xác, khách quan và trung thực. Việc đưa tin của AP trong những năm chiến tranh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa sự thật của cuộc chiến tới nhân dân Mỹ. Chúng tôi vinh dự được chia sẻ với nhân dân Việt Nam những bức ảnh hấp dẫn này”. AP đã đoạt 6 giải Pulitzer cho việc đưa tin về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, 4 trong số đó cho thể loại ảnh bao gồm cả giải của phóng viên ảnh Nick Út năm 1973.
trương ngọc ánh
trương ngọc ánh
 Nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm ảnh tại Hà Nội của hãng AP, đêm 11/6, chương trình tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với ký giả Nick Út – Phóng viên ảnh của Hãng thông tấn AP và bán đấu giá tác phẩm ảnh gây quỹ giúp đỡ trẻ em bất hạnh.  
trương ngọc ánh
Trương Ngọc Ánh giao lưu với khách mời có mặt trong sự kiện.
trương ngọc ánh
Phóng viên ảnh Nick Út được quốc tế công nhận với bức ảnh "Cô bé Napalm" từ bức ảnh có tên gọi “Chạy khỏi vụ tấn công bom Napalm” (người trong ảnh là Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi) chụp ngày 8 tháng 6 năm 1972 trên quốc lộ gần Trảng Bàng, các Sài Gòn khoảng 40 kilomet về phía Tây Bắc. 
trương ngọc ánh
Trương Ngọc Ánh tại sự kiện. (Ảnh: Hoàn Hà Nội)
Sinh ra tại một làng quê nghèo của tỉnh Long An - Việt Nam, Nick Út bắt đầu chụp ảnh cho AP khi mới 16 tuổi sau khi anh trai Huỳnh Thanh Mỹ, phóng viên ảnh cho AP bị tử nạn trong chiến tranh. Bản thân Nick Út cũng bị thương ba lần. 
 
Phóng viên ảnh Nick Út được quốc tế công nhận với bức ảnh "Cô bé Napalm" từ bức ảnh có tên gọi “Chạy khỏi vụ tấn công bom Napalm” (người trong ảnh là Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi) chụp ngày 8 tháng 6 năm 1972 trên quốc lộ gần Trảng Bàng, các Sài Gòn khoảng 40 kilomet về phía Tây Bắc.

Cô bé bị trúng bom napalm và bị cháy sém da thịt. Nick Út bỏ máy ảnh xuống và giúp đưa Kim Phúc tới một trạm xá ở Củ Chi, nơi các bác sỹ và y tá đã cứu sống cô. Bức ảnh đoạt giải Pulitzer này đã được được in ngay trang nhất các báo trên toàn thế giới và trở thành một thông điệp về cuộc chiến tranh vô nghĩa tại Việt Nam.

Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về cuộc chiến tranh. Bức ảnh đã đánh thức lương tri thế giới về cuộc chiến tranh Viêt Nam. Nick Út được xem như vị ân nhân lớn nhất của Kim Phúc. Hiện nay Kim Phúc đang sống ở Toronto, Canada và Nick Út vẫn liên lạc thường xuyên với cô.  

Bức ảnh ấy là một trong những chân dung cô đọng nhất về cuộc chiến tranh tàn bạo của Mỹ tại Việt Nam, làm thức tỉnh, lay động bao trái tim người yêu hòa bình trên thế giới. Bức ảnh ấy đã được đăng trên hàng nghìn tờ báo và được nhắc đi nhắc lại vài chục năm sau mỗi khi người ta lần giở lại lịch sử, xem xét và rút ra bài học từ cuộc chiến tranh phi nhân này.

Nick Út từng làm cho AP tại Tokyo, Hàn Quốc và Hà Nội. Hiện nay ông làm việc cho AP tại Văn phòng ở Los Angeles, nơi ông có gia đình và hai người con. Nick Út sẽ cùng đông hành với Quỹ Hiểu về trái tim trong các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo bất hạnh tại Việt Nam.

An My
Bình luận
vtcnews.vn