Trường học tiền tỷ bị bỏ hoang giữa Thủ đô

Giáo dụcThứ Ba, 29/10/2013 08:48:00 +07:00

Ngôi trường mầm non xây dựng dở dang rồi bị bỏ hoang đã nhiều năm, người dân thấy lãng phí nên thường thả bò, chăn vịt trong trường.(Theo Infonet)

Ngôi trường mầm non xây trên địa bàn thôn Yên Nội, xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội) xây dựng dở dang đã bỏ hoang hơn 2 năm nay.

Ngôi trường mầm non xây trên địa bàn thôn Yên Nội, xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội) xây dựng dở dang đã bỏ hoang hơn 2 năm nay.

Trong khi đó, học sinh mầm non trong thôn phải đi học trong những ngôi nhà cũ nát. Mỗi khi trời mưa dột, cả cô và trò tập trung về một góc. Nếu mưa to quá, cô đành gọi điện báo gia đình đón các cháu về nhà.

Trong khi đó, học sinh mầm non trong thôn phải đi học trong những ngôi nhà cũ nát. Mỗi khi trời mưa dột, cả cô và trò tập trung về một góc. Nếu mưa to quá, cô đành gọi điện báo gia đình đón các cháu về nhà.

Ngôi trường mầm non xây dựng dở dang rồi bị bỏ hoang đã nhiều năm, người dân thấy lãng phí nên thường thả bò, chăn vịt trong trường.

Ngôi trường mầm non xây dựng dở dang rồi bị bỏ hoang đã nhiều năm, người dân thấy lãng phí nên thường thả bò, chăn vịt trong trường.

Trong dãy nhà đang được xây dựng dở, tầng một cỏ mọc um tùm, thậm chí một số người dân còn trồng rau trên nền móng của trường. Sàn nhà ở tầng 2 nước đọng lênh láng khắp nơi, một số trụ cột trơ sắt qua nắng mưa đã bị hoen gỉ xuống cấp.

Trong dãy nhà đang được xây dựng dở, tầng một cỏ mọc um tùm, thậm chí một số người dân còn trồng rau trên nền móng của trường. Sàn nhà ở tầng 2 nước đọng lênh láng khắp nơi, một số trụ cột trơ sắt qua nắng mưa đã bị hoen gỉ xuống cấp.

Nhà mới được đầu tư tiền tỷ xây dựng khang trang không biết đến bao giờ mới được khánh thành, còn các em nhỏ của thôn thì hàng ngày vẫn phải đi lớp tại ngôi trường cũ nát và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Nhà mới được đầu tư tiền tỷ xây dựng khang trang không biết đến bao giờ mới được khánh thành, còn các em nhỏ của thôn thì hàng ngày vẫn phải đi lớp tại ngôi trường cũ nát và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chị Hằng - một người dân trong thôn cho biết: Nhìn ngôi trường khang trang được xây dựng, chúng tôi phấn khởi lắm. Nhưng không ngờ đang xây dựng dở thì dừng lại giữa chừng, rồi thì bỏ hoang

Chị Hằng - một người dân trong thôn cho biết: Nhìn ngôi trường khang trang được xây dựng, chúng tôi phấn khởi lắm. Nhưng không ngờ đang xây dựng dở thì dừng lại giữa chừng, rồi thì bỏ hoang

Cũng theo chị Hằng: Chúng tôi đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chính quyền trong các cuộc họp thôn nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy thay đổi gì

Cũng theo chị Hằng: Chúng tôi đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chính quyền trong các cuộc họp thôn nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy thay đổi gì

Người dân thấy lãng phí, nên đành lấy nền nhà làm chỗ trồng rau, phục vụ sinh hoạt.

Người dân thấy lãng phí, nên đành lấy nền nhà làm chỗ trồng rau, phục vụ sinh hoạt.

Trường mới không biết bao giờ mới xong, còn trường mầm non của các em nhỏ thôn Yên Nội đang phải học thì khá lụp xụp, có thể sập bất cứ lúc nào.

Trường mới không biết bao giờ mới xong, còn trường mầm non của các em nhỏ thôn Yên Nội đang phải học thì khá lụp xụp, có thể sập bất cứ lúc nào.

Nhà bếp chật chội, mất vệ sinh.

Nhà bếp chật chội, mất vệ sinh.

Khu nhà trẻ xây dở chừng bị bỏ hoang nhìn từ trên cao.

Khu nhà trẻ xây dở chừng bị bỏ hoang nhìn từ trên cao.

Người dân đang hết sức mong mỏi, các cấp chính quyền có liên quan sớm hoàn thiện công trình để các cháu nhỏ được học ở một ngôi trường mới khang trang hơn tránh lãng phí.

Người dân đang hết sức mong mỏi, các cấp chính quyền có liên quan sớm hoàn thiện công trình để các cháu nhỏ được học ở một ngôi trường mới khang trang hơn tránh lãng phí.

Bình luận
vtcnews.vn