Trực tiếp SHB Đà Nẵng 2-0 HAGL: Công Phượng vô hồn

Thể thaoThứ Năm, 23/07/2015 04:04:00 +07:00

Báo Điện tử VTC News đang tường thuật trực tiếp trận đấu ở vòng 18 V-League 2015 giữa SHB Đà Nẵng và HAGL trên sân Chi Lăng.

(VTC News) – HAGL đã thể hiện một lối chơi vô hồn, bế tắc và để thất thủ 0-2 trước một SHB Đà Nẵng không có gì nổi trội hơn.


90+3': HẾT GIỜ! HAGL thua chung cuộc SHB Đà Nẵng 0-2 và tiếp tục nằm trong nhóm đèn đỏ xuống hạng.

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

89': Tuấn Anh bước những bước tập tễnh trên sân vì liên tục di chuyển. Trong khi Công Phượng vẫn đang chơi bóng rất vô hồn. Có cảm tưởng tiền đạo người xứ Nghệ thi đấu thiếu nghiêm túc với chính những đường bóng mà anh xử lý.

84': VÀO... VÀO... VÀO...SHB Đà Nẵng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi bàn vẫn là Fraser với một pha đánh đầu dễ dàng sau đường tạt bóng của đồng đội bên cánh trái.

83': Không ít khán giả Đà Nẵng đã thất vọng bỏ về vì màn trình diễn vô cùng tẻ nhạt của 2 đội trên sân.

81': Lê Văn Sơn vào sân đã đẩy Franklin lên vị trí tiền đạo. Như vậy chỉ trong 1 trận đấu, cầu thủ người Pháp được điều chuyển thi đấu ở 3 vị trí khác nhau. Trước đó, Franklin đá tiền vệ phòng ngự, rồi đá trung vệ.

80': Hoàng Thiên lại vừa tung ra một pha sút xa cầu may. Nó cũng một lần nữa cho thấy sự bế tắc của đội bóng phố Núi. 

78': HAGL có sự thay đổi cuối cùng trong trận đấu. Lê Văn Sơn vào sân thay cho Nguyễn Lam.

70': HAGL dù đã tạo ra được thế trận tốt hơn song vẫn rất vô phương trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.

60': RẤT NGUY HIỂM! Hoàng Thiên vừa tung ra một cú sút xa, đưa bóng đi đập đất khiến thủ thành Văn Hưng của SHB Đà Nẵng không thể bắt dính bóng. Minh Vương lập tức lao vào nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

58': Công Phượng đột phá nhưng bị đánh chặn trước vạch 16m50 của đội chủ nhà. Bùi Văn Long sau đó ập vào cứa lòng nhưng bóng đi không chính xác.

54': Công Phượng kể từ lúc vào sân vẫn chơi khá mờ nhạt. Anh chưa mang đến sự thay đổi nào trong lối chơi của HAGL.

47': Hoàng Thiên vừa thực hiện một pha đá phạt cho HAGL từ cự ly khoảng 40m, đưa bóng đi vọt xà khung thành SHB Đà Nẵng.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. HAGL có sự thay đổi người, Hoàng Thiên vào sân thay cho Thanh Tùng.

45+1': HẾT HIỆP 1

45': Sẽ có 1 phút bù giờ cho hiệp 1.

40': Công Phượng được tung vào sân khi HAGL đang chơi bế tắc. Người rời sân là Đông Triều. Sự có mặt của Công Phượng đồng nghĩa với việc Franklin sẽ lùi xuống đá trung vệ với Tiến Dũng.
35': Đội khách HAGL đang kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân nhưng không dễ để họ xuống gần khung thành SHB Đà Nẵng.
27': HAGL đang thi đấu khá bế tắc. Họ chưa có phương án tiếp cận khung thành SHB Đà Nẵng một cách hữu hiệu.
25': NGUY HIỂM! SHB Đà Nẵng có một pha chồng biên bên cánh phải rồi căng ngang rất nguy hiểm vào vòng cấm HAGL. Rất may là ngoại binh Franklin kịp phá bóng lên.
18': NGUY HIỂM! Hậu vệ cánh phải Văn Thanh của HAGL bất ngờ tung ra một cú sút xa khiến thủ thành Văn Hưng của SHB Đà Nẵng giật mình, phải đẩy bóng đi hết đường biên dọc, chịu phạt góc.
15': Cú sút đầu tiên của HAGL. Người vừa sút xa đưa bóng đi không chính xác là tiền đạo Nguyễn Lam.
8': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho chủ nhà SHB Đà Nẵng sau một pha tấn công trung lộ, tiền đạo người Jamaica Fraser là người đã kết thúc ngay trên vạch 16m50, đưa bóng đi sệt vào góc gần, hạ thủ thành Văn Tiến.
5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ vừa phải. Cả 2 đội không vội vàng đẩy cao đội hình mà có ý thăm dò nhau.
17H TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.
16h45': Tuấn Anh đá chính, Công Phượng tiếp tục dự bị và nhường chỗ cho tiền đạo trẻ nhất V-League 2015 Nguyễn Lam.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Huy Toàn, Văn Học, Hoàng Quãng, Minh Tâm, Hải Lâm, Anh Tuấn, Duy Lam, Thanh Nam, Perez, Fraser. 

HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Franklin, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Nguyễn Lam.
------------------------------------------------------------
HAGL là đội duy nhất ở V-League 2015 đến thời điểm này vẫn trắng tay trên sân khách và liệu họ có vượt qua cái dớp này khi đến làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng?
Câu trả lời là khó bởi SHB Đà Nẵng nói gì thì nói vẫn là đội bóng có “máu mặt” ở V-League và họ cũng không trong tình cảnh lục đục hồi đầu mùa để mà thua 0-1 HAGL như lượt đi.
SHB Đà Nẵng rất muốn đòi lại món nợ đã vay từ đội bóng phố Núi, bất chấp đám trẻ nhà bầu Đức vừa được sốc lại tinh thần sau chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương.
Clip HAGL tạo địa chấn trước B.Bình Dương vòng trước
Trên sân tập chiều qua, HLV Lê Huỳnh Đức rất chú trọng tới việc chơi bóng dài cũng như cách phối hợp thực hiện những tình huống cố định. Đây được xem là bài chống lại HAGL chiều nay. Điểm nhấn trong lối chơi này chính là sự cơ động của tiền vệ Võ Huy Toàn – một người Đà Nẵng có thể coi là hiểu HAGL nhất lúc này khi từng là đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh trên tuyển U23.
Võ Huy Toàn sẽ là cầu thủ đáng chú ý nhất của SHB Đà Nẵng trận này (Ảnh: Minh Trần) 
Không chỉ lợi hại với những tình huống dâng lên bên cánh và ập vào sút xa uy lực, Huy Toàn còn được xem là chân chuyền của đội bóng sông Hàn ở trận đấu chiều nay. Điểm đến của những pha chuyền bóng dài sẽ là cặp tiền đạo cao to Fraser và Perez.
Với cách chơi này, SHB Đà Nẵng hy vọng sẽ vùi dập HAGL như cách đội bóng láng giềng QNK Quảng Nam đã làm ở vòng 16.
Phía bên kia chiến tuyến, Hoàng Thanh Tùng – người hùng của “Gỗ” vòng trước – chiều qua đã không tập trọn buổi tập vì bị đau ở xương sườn, khả năng ra sân chiều nay vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó tiền đạo ngoại Sanogo Moussa chắc chắn sẽ tiếp tục vắng mặt vì đang điều trị chuyên sâu chấn thương gặp phải ở trận gặp QNK Quảng Nam.
Công Phượng sẽ sát cánh cùng Hoàng Thiên ngay từ đầu trận? (Ảnh: Minh Trần) 
Nhiều khả năng Công Phượng, Tuấn Anh sẽ được tung vào sân ngay từ đầu bên cạnh sự trở lại của Hoàng Thiên sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. 
Với những gì đã thể hiện ở trận gặp B.Bình Dương, thủ thành Văn Tiến cũng sẽ có trận đấu thứ 2 liên tiếp bắt chính thay cho Minh Nhựt.
Điều lo ngại nhất với HAGL ở trận đấu chiều nay chính là sự vắng mặt của “thuyền trưởng” Graechen. Ông thầy người Pháp phải trở về Gia Lai để chịu tang người thân trong gia đình nhà vợ.
Tuy nhiên, sau cơn địa chấn trước B.Bình Dương, HAGL cũng rất tự tin tìm kiếm được điểm số đầu tiên trên sân khách.
Clip HAGL hạ SHB Đà Nẵng ở lượt đi


Bình luận
vtcnews.vn