Trốn thoát khỏi 'động quỷ', nạn nhân báo công an lật tẩy đường dây buôn người

Pháp luậtThứ Bảy, 03/09/2016 16:48:00 +07:00

Chị Huyền bị những kẻ trong nhà chứa hành hạ, ép phục vụ khách. Nạn nhân sau đó may mắn trốn được, tới báo công an Trung Quốc.

Trung tuần tháng 8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Tăng Đình Lộc (35 tuổi, ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) ra xử tội Mua bán người. Tại tòa, Lộc khai vừa đi cai nghiện về, không có việc làm, để có tiền chi tiêu, anh ta gia nhập đường dây mua bán người.

Nguoi phu nu 38 tuoi bi lua ban vao 'dong quy' hinh anh 1

Bị cáo Tăng Đình lộc tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Theo cáo buộc, khi đang lang thang ở công viên Thống Nhất (quận Đống Đa), người đàn ông 35 tuổi tình cờ gặp cô gái trẻ tên Hương khoảng 30 tuổi (không rõ lai lịch).

Quá trình trò chuyện, Lộc được Hương cho biết mới từ Trung Quốc về. Sau đó, cô ta rủ gã gia nhập đường dây mua bán người do bà Đào (quê Lào Cai, đang sống bên Trung Quốc, chưa xác minh được nhân thân) cầm đầu.

Trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, Lộc lang thang khắp thủ đô tìm phụ nữ nhẹ dạ cả tin lừa mang lên Lào Cai giao cho 'bà trùm'.

Tài liệu điều tra thể hiện, đầu tháng 2/2015, Lộc tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Huyền (38 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tại quán trà đá thuộc huyện Gia Lâm. Trong lúc nói chuyện, Lộc được cô gái cho biết đang cần tìm việc để có tiền nuôi con.

Nghe vậy, kẻ buôn người nói có mẹ nuôi ở Lào Cai cần tuyển nhân viên bán quần áo. Sau đó, Lộc đưa chị Huyền lên gặp bà Đào.

Gặp nhau, thiếu phụ quê Hưng Yên mới biết mình bị bán với giá 2 triệu đồng. Nạn nhân sau đó bị bà Đào đưa sang Trung Quốc, bán vào “động quỷ”.  

Tại đây, người phụ nữ 38 tuổi bị chủ chứa cho người đánh đập, ép làm gái bán dâm. Sau một ngày bị hành hạ về thể xác, nhân phẩm, chị Huyền trốn khỏi nhà chứa trên, ra công an Trung Quốc trình báo.

Được đưa về Việt Nam, nạn nhân đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi buôn người của Lộc và đồng bọn. Do chưa xác minh được nhân thân Đào và Hương, cơ quan chức năng quyết định tách rút hồ sơ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Với hành vi trên, Lộc bị TAND Hà Nội tuyên 7 năm tù về tội Mua bán người.

Trước đó, TAND Hà Nội cũng mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán người do Vũ Thị Thiệp (60 tuổi, ở huyện Đông Anh) và 3 đồng phạm.

Theo cáo buộc, cuối năm 2011, Thiệp sang Trung Quốc chơi. Tại đây, bà ta quen A Pản (người Trung Quốc) - chủ cửa hàng ăn uống kiêm tổ chức mại dâm. Được người này nhờ tìm gái trẻ sang Trung Quốc bán dâm với giá hơn 2 triệu đồng/người, Thiệp đã nhận lời.

Về nước, bà ta lôi kéo 3 phụ nữ ở tỉnh khác tham gia đường dây mua bán người do mình cầm đầu.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2013, Thiệp và đồng bọn lừa bán nhiều nạn nhân trót lọt, trong đó có bà Nguyễn Thị Mai (50 tuổi, ở huyện Đông Anh) với giá 1,5 triệu đồng cho A Pản. Sau nhiều ngày sống trong “động quỷ” ở xứ người, bà Mai trốn được về nước, tố cáo kẻ buôn người.

Có mặt tại tòa trong phiên xử kẻ khiến mình lưu lạc xứ người, nạn nhân 50 tuổi kể bị Thiệp dụ dỗ, hứa ngon ngọt sang Trung Quốc làm thuê cho cửa hàng ăn uống với mức lương 8 – 10 triệu đồng/tháng nên nhận lời. Bà Mai không ngờ vừa sang đến nơi, bà đã bị đánh đập, ép làm gái bán dâm.

“Có ngày, tôi phải tiếp hơn chục khách mua dâm. Không chịu nổi, tôi phải nói dối về nước để đưa nhiều cô gái trẻ sang. Lúc đi hơn 50kg, lúc về tôi chỉ còn khoảng 40kg”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Thiệp 11 năm tù về tội Mua bán người. Đồng bọn của bà ta lĩnh 6 - 8 năm tù cùng về tội danh trên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn