Trốn nã rồi bị bắt khi lên tivi: Đi tù sau 20 năm phạm tội

Pháp luậtThứ Hai, 14/12/2015 08:25:00 +07:00

Trốn truy nã 20 năm, bị bắt vì xuất hiện trong 1 chương trình tuyên dương, khen thưởng trên TV, Nguyễn Minh Tân bị đưa ra xét xử và chịu mức án 1 năm 6 tháng tù

Sau khi bị bắt vì xuất hiện trong 1 chương trình tuyên dương, khen thưởng trên TV, Nguyễn Minh Tân bị đưa ra xét xử và chịu mức án 1 năm 6 tháng tù.

Chiều 14/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tân (57 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Tân lãnh án vì vi phạm đã thực hiện từ năm 1994.
Bị cáo Tân bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử
Bị cáo Tân bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử 
Theo cáo trạng, thời điểm đó bị cáo Tân hành nghề đạp xe xích lô đồng thời đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội dân phòng KP.2 P.15 Q.Bình Thạnh.

Khoảng 2h sáng ngày 11/11/1994, Tân tham gia uống rượu bia với khoảng 10 thanh niên trước hẻm KP1, đường Điện Biên Phủ.

Sau đó, nhóm thanh niên có xích mích, đánh nhau với một nhóm khác. Tân cũng tham gia cầm gậy dân phòng xông vào đánh nhau. Hậu quả khiến 1 người chết. Hai người tham gia vụ ẩu đả đã bị khởi tố, xét xử, riêng Tân bỏ trốn.

Ngày 28/11/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM đã khởi tố và ra quyết định truy nã Tân về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Sau đó, CQĐT hủy bỏ quyết định khởi tố đối với Tân về tội giết người.

Trong thời gian trốn truy nã, Võ Minh Tân thay đổi họ tên thành Võ Minh Hùng và làm đội phó ban bảo vệ dân phố, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Vào năm 2014, Tân được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường”.

Video: Bắt trưởng phòng Vinashin sau 5 năm trốn nã
Đến ngày 12/9/2014, Võ Minh Tân ra đầu thú tại công an phường Bình Hưng Hòa A và bị bắt giam cho đến nay.

Xét thấy Tân ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích và nhận được nhiều giấy khen của UBND P.Bình Hưng Hòa, UBND TP.HCM… nên tòa đã xử phạt Tân mức án như trên đồng thời buộc Tân bồi thường cho gia đình nạn nhân 43 triệu đồng.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn