Trinh sát kể chuyện tiêu diệt nữ tội phạm ma túy

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2013 05:00:00 +07:00

Những đối tượng vận chuyện ma túy ngoan cố rú ga lao xe thẳng vào công an, hòng chạy trốn, công an buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe.

Theo các trinh sát, những đối tượng vận chuyện ma túy ngoan cố rú ga lao xe thẳng vào công an, hòng chạy trốn. Công an buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe, một viên đạn lệch hướng trúng vào đối tượng nữ.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Ngô Thanh Bình - Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) cho biết, chuyên án trinh sát 565-H triệt phá đường dây ma túy liên quan đến nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh, thành phố được xác lập tháng 3/2013.

Trùm ma túy Đỗ Huy Hoàng bị bắt giữ 

Sau một thời gian dài tập trung lực lượng điều tra, ngày 3/4, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma tuý (C47) chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát biển, Cục chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan và Công an thành phố Hà Nội, phá án tại Dốc Mã (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình).

Cơ quan công an bắt 5 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 1 kg ma tuý đá, 1.000 viên ma tuý tổng hợp.

Nỗ súng


 Năm đối tượng liên quan được làm rõ, gồm: Nguyễn Công Thu (41 tuổi, trú tại 249 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phạm Đông (40 tuổi, trú tại 354 Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Huy Hoàng (37 tuổi, trú tại Cầu Tó, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội); Đặng Việt Dũng (31 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, hiện trú tại tổ 16 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Thị Minh Huệ (25 tuổi, vợ của Đỗ Huy Hoàng, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hiện trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Theo Thiếu tá Bình, tối mùng 2, rạng sáng 3/4, các đổi tượng mất nhiều thời gian kiểm tra chất lượng hàng tại nơi nhận. Trên đường về, chúng gây tai nạn, làm chết hai phụ nữ đi xe máy, rồi bỏ chạy.


Rạng sáng 3/4, Hoàng cùng Huệ ngồi trên xe ô tô Lexus đeo BKS 30Z – 5335 đi trước. Ba “đồ đệ” đi xe Innova mang BKS 30S - 5914 theo sau, cách nhau 5 - 7km.

Khi biết bị bao vây, truy bắt tại khu vực Dốc Mã (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình), Hoàng cùng đồng bọn đâm thẳng xe vào lực lượng công an, hòng chạy thoát. Năm trên tổng số bảy xe của lực lượng chức năng hư hỏng, vì ép xe các đối tượng dừng lại.

“Do các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào xe của cơ quan chức năng, chống người thi hành công vụ, nên công an buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe. Lúc nổ súng khoảng 6h10 sáng – thời điểm mật độ người trên đường không đông và nơi nổ súng cách xa khu dân cư. Địa điểm nổ súng được chọn là khi xe đang đổi hướng lên dốc. Đó là đoạn đường thuộc quốc lộ 6 cũ. Xe của đối tượng khi đó đi với tốc độ khoảng 70km/h” - Thiếu tá Bình cho hay.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng nổ súng vào lốp, nhưng do tầm cao của xe bị hạ đột ngột trong khi bỏ chạy nên đạn trúng đối tượng Huệ ngồi ở ghế sau. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, đối tượng này tử vong.
Đồng bọn của Hoàng 

Vợ chồng cùng phạm tội

Theo Thiếu tá Bình, các đối tượng bị bắt giữ đều là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý này. Trong quá trình vận chuyển ma tuý, chúng thường mang vũ khí nóng, rất manh động.

Đặc biệt, đối tượng Đỗ Huy Hoàng từng bị bắt ngày 9/1/2012 trong chuyên án 901-T, khi đang cùng một số đối tượng vận chuyển 500gr heroin, 4 túi ma tuý tổng hợp và 9 viên đạn đi tiêu thụ ở Hà Nội.


Kẻ cầm đầu Đỗ Duy Hoàng từng có bốn tiền án, tiền sự về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy và cướp giật, cố ý gây thương tích.

Hoàng mới cưới vợ hai là Lê Thị Minh Huệ được khoảng ba tháng nay. Huệ làm kế toán, chuyên giao hàng và lấy tiền cho Hoàng.

Huệ chủ yếu ở nhà để giao, nhận hàng, rất hiếm khi đi cùng Hoàng lấy hàng ở xa. Chuyến đi định mệnh rạng sáng 3/4 đã cướp đi sinh mạng của Huệ.
Tang vật ma túy bị thu giữ 

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây ma túy này.

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, các trinh sát biết nhóm của Hoàng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên khu vực giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và Lào để lấy ma túy đá, hồng phiến và heroin. Nếu suôn sẻ, chúng sẽ quay trở về Hà Nội khi trời tờ mờ sáng.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn