Tôi đã trượt đại học vì uống sữa đậu nành tự chế

Bức xúc thường ngàyThứ Hai, 26/04/2010 09:42:00 +07:00

Khi tôi làm thủ tục xong để ngày hôm sau thi đại học. Trong khi chờ người nhà đến đón tôi đã ngồi ở cổng trường và gọi 1 chai sữa đậu nành...

Khi tôi làm thủ tục xong để ngày hôm sau thi đại học. Trong khi chờ người nhà đến đón tôi đã ngồi ở cổng trường và gọi 1 chai sữa đậu nành.

Thay vì rót từ chai thủy tinh của hãng ra, bà bán nước đã rót cho tôi một cốc sữa từ chai nhựa to 1,5 lít. Ngày hôm sau tôi đã phải bỏ thi giữa chừng môn toán vì không chịu được... Kết quả cuối cùng tôi chỉ thiếu 0,5 điểm là có thể đỗ đại học.

Chỉ vì 1 cốc sữa mà cuộc đời tôi đã sang một trang khác. Mong các bạn thí sinh sắp bước vào kỳ thi hãy cẩn thận khi ăn uống.

Tran Dang That

Bình luận
vtcnews.vn