Bài thơ "Về quê" và chút tình gửi tặng VTC

Bạn đọc viếtThứ Bảy, 30/10/2010 12:33:00 +07:00

(VTC News) - Nhân buổi thăm và làm việc tại VTC, ông Công Đài (tức Xuân Kỳ), Hội viên nhà văn hoá Hội Nhà báo VN đã ghi lại những cảm xúc chân tình dành cho VTC

(VTC News) - Nhân buổi thăm và làm việc tại VTC, ông Công Đài (tức Xuân Kỳ), Hội viên nhà văn hoá Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi lại những cảm xúc chân tình dành cho VTC; qua đó, bày tỏ sự khâm phục với một đơn vị báo chí tuy còn trẻ tuổi nhưng đã xây dựng được vị thế vững chắc trong làng báo chí Cách mạng.

Về quê

Kính tặng cán bộ, công chức và nhân viên VTC

Báo hình, báo nói, báo in
Cùng nhà, chung Hội nghe nhìn lớn lao

Công dân trọng trách tự hào

Nặng vai cầm bút biết bao nghĩa tình

 

Thăm truyền hình số nhà mình

Sáu năm toả sáng lung linh sắc màu

Nội dung phong phú, chuyên sâu

Em-xi truyền cảm, hình giàu chất thơ

 

Ngàn năm cầu  nối bất ngờ

Pa-ri, Hà Nội, kinh đô Chùa Vàng

Tuần Châu, Hoa hậu rộn ràng

World cup cực nét vẻ vang vô cùng

 

Thời đại thông tin tưng bừng

Truyền hình kỹ thuật không ngừng tiên phong

Sự nghiệp đổi mới mênh mông

Những người cầm bút tương đồng dựng xây

 

Hội viên nhà báo tới đây

Được chào đón, được bắt tay chân thành

Tưởng như gặp chị, gặp anh

Gặp em, gặp bạn ngọt lành quê hương

 

Chúc Đài tiếp nối chặng đường

Văn minh, hội nhập dân thương, Đảng cần.

 

Hà Nội, ngày 28/10/2010

Công Đài (tức Xuân Kỳ)

Hội viên Nhà văn hoá Hội Nhà báo VN


Bình luận
vtcnews.vn